CTTĐT - Ở xã Minh Tiến huyện Lục Yên, bà con nông dân hầu như đều biết đến gương người nông dân từ một hộ nghèo nhưng với sự nỗ lực không ngừng, đến nay không những thoát được cái nghèo mà lưng vốn gây dựng được là đàn bò hơn chục con đã giúp cho cuộc sống. Đó là mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Hứa Văn Thủy ở thôn Khau Nghiềm.
Ông Hứa Văn Thủy dành nhiều thời gian, công sức để chăm sóc cho đàn bò
Mô hình phát triển kinh tế của gia
đình ông Hứa Văn Thủy chưa phải lớn nhưng ở nơi điều kiện giao thông, đất đai
còn nhiều khó khăn thì rõ ràng gia đình ông Thủy đã trở thành một hộ điển hình
về vươn lên thoát nghèo bền vững, được chính quyền địa phương đánh giá cao và
làm mô hình học tập cho nhiều hộ khó khăn khác. Bà Hứa Thị Như – Phó Chủ tịch UBND
xã Minh Tiến cho biết: “Mô hình chăn nuôi bò của ông Thủy rất hiệu quả, từ mô
hình này đã nhân rộng ra được rất nhiều mô hình khác, góp phần tăng đàn bò của
xã”.
Từ năm 2005 trở về trước gia đình
ông Hứa Văn Thủy luôn là một hộ nghèo cần đến sự trợ giúp của bà con trong
thôn, cả gia đình có 8 miệng ăn trông vào 8 sào ruộng, nhưng cũng chỉ toàn ruộng
chằm, bị xé lẻ, manh mún bởi những phiến đá do vậy năng suất lúa rất thấp. Giữa
năm 2005 gia đình ông được tham gia chương trình nuôi bò, trong đó Nhà nước hỗ
trợ 3 triệu đồng, gia đình đầu tư thêm 2 triệu đồng mua được 1 con bò cái. Mua được
bò, cả gia đình cùng giúp nhau chăm sóc rất cẩn thận, từ 1 con, gia đình ông
Thủy đã tăng dần đàn bò của mình lên 2, rồi 3 con, cứ thế con bò đã giúp gia
đình ông dần thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Hiện nay trong chuồng nhà ông lúc
nào cũng có 10 con bò phát triển khỏe mạnh, ông Thủy cho biết: Rất may là trong
quá trình chăn nuôi hầu như gia đình không gặp phải dịch bệnh lớn gì, hơn chục
năm nuôi bò với ông quan trọng nhất là khâu phòng trừ dịch bệnh, ông tham gia
đầy đủ các lớp tập huấn chăn nuôi của xã, thôn tổ chức để có thêm kỹ năng chăm
sóc và phòng trừ dịch bệnh, mặt khác tuân thủ nghiêm chế độ tiêm phòng bệnh
dịch. “Năm nào đàn bò của gia đình cũng tiêm đầy đủ các mũi phòng bệnh tụ huyết
trùng, lở mồm long móng, tẩy giun sán thường xuyên và chú trọng tới các loại
bệnh về đường hô hấp” - ông Thủy chia sẻ thêm.
Cùng với công tác phòng dịch, chế độ
ăn uống cho bò cũng được ông Thủy tính toán rất cẩn thận, để có đủ thức ăn cho
chúng ông Thủy phải giành một diện tích lớn để làm nhà dự trữ rơm rạ sau 2 vụ
lúa mỗi năm, xung quanh nhà ông còn tranh thủ tất cả diện tích đất trống để
trồng cỏ voi, hiện diện tích cỏ voi ông có đã là hơn 7 sào, thi thoảng ông lùa đàn
vật nuôi ra các bãi đất trống chăn thả để chúng có thêm nguồn thức ăn tự nhiên,
trong các bữa ăn chính bao giờ ông cũng tăng cường thêm muối bằng cách trộn vào
thức ăn hoặc pha loãng với nước cho bò uống, vào mùa động ông cho ăn bổ sung
thêm chất tinh như sắn, ngô… Nhận thấy mô hình chăn nuôi của ông đảm bảo tính
bền vững, năm 2015 huyện Lục Yên đã quyết định đưa gia đình ông vào danh sách
những hộ chăn nuôi trâu bò theo phương thức bán công nghiệp, theo đó gia đình
ông được hỗ trợ 30 triệu đồng để nâng cấp chuồng nuôi, tăng thêm diện tích
trồng cỏ.
Không chỉ biết phát triển cho riêng
mình, ông Thủy còn chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi của mình với tất cả những ai
cần học hỏi. Từ mô hình của ông, đã có rất nhiều hộ trong thôn, trong xã cùng
học hỏi để phát triển theo. Hiện nay thôn Khau Nghiềm đã có 60 con bò, trở
thành một trong những thôn phát triển đàn bò mạnh nhất của xã Minh Tiến. Cũng
từng học tập cách làm của ông Thủy, bà Hoàng Thị Cận đã mạnh dạn vay
vốn Ngân hàng Chính sách để mua bò, đến nay bò đã sinh thêm 1 con bê, bà Cận
vui vẻ cho biết: “Ở gần gia đình anh Thủy, thấy anh ấy phát triển được đàn bò
nên tôi cũng vay vốn ngân hàng chính sách nuôi theo”.
Năng động, cần cù, chịu khó, những
đức tính mà ai cũng nhận thấy ở người đàn ông lam lũ Hứa Văn Thủy, nhưng không
chỉ thế, ông Thủy còn rất nhiệt tình, tích cực tham gia phong trào của thôn,
xã. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình ông còn tích cực
đóng góp, ủng hộ tiền của, góp phần đưa bộ mặt quê hương ngày càng khởi sắc.
569 lượt xem
Mai Huyên – Hoàng Hữu/ Đài TT – TH Lục Yên
Cổng thông tin điện tử tỉnh - Ở xã Minh Tiến huyện Lục Yên, bà con nông dân hầu như đều biết đến gương người nông dân từ một hộ nghèo nhưng với sự nỗ lực không ngừng, đến nay không những thoát được cái nghèo mà lưng vốn gây dựng được là đàn bò hơn chục con đã giúp cho cuộc sống. Đó là mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Hứa Văn Thủy ở thôn Khau Nghiềm.
Mô hình phát triển kinh tế của gia
đình ông Hứa Văn Thủy chưa phải lớn nhưng ở nơi điều kiện giao thông, đất đai
còn nhiều khó khăn thì rõ ràng gia đình ông Thủy đã trở thành một hộ điển hình
về vươn lên thoát nghèo bền vững, được chính quyền địa phương đánh giá cao và
làm mô hình học tập cho nhiều hộ khó khăn khác. Bà Hứa Thị Như – Phó Chủ tịch UBND
xã Minh Tiến cho biết: “Mô hình chăn nuôi bò của ông Thủy rất hiệu quả, từ mô
hình này đã nhân rộng ra được rất nhiều mô hình khác, góp phần tăng đàn bò của
xã”.
Từ năm 2005 trở về trước gia đình
ông Hứa Văn Thủy luôn là một hộ nghèo cần đến sự trợ giúp của bà con trong
thôn, cả gia đình có 8 miệng ăn trông vào 8 sào ruộng, nhưng cũng chỉ toàn ruộng
chằm, bị xé lẻ, manh mún bởi những phiến đá do vậy năng suất lúa rất thấp. Giữa
năm 2005 gia đình ông được tham gia chương trình nuôi bò, trong đó Nhà nước hỗ
trợ 3 triệu đồng, gia đình đầu tư thêm 2 triệu đồng mua được 1 con bò cái. Mua được
bò, cả gia đình cùng giúp nhau chăm sóc rất cẩn thận, từ 1 con, gia đình ông
Thủy đã tăng dần đàn bò của mình lên 2, rồi 3 con, cứ thế con bò đã giúp gia
đình ông dần thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Hiện nay trong chuồng nhà ông lúc
nào cũng có 10 con bò phát triển khỏe mạnh, ông Thủy cho biết: Rất may là trong
quá trình chăn nuôi hầu như gia đình không gặp phải dịch bệnh lớn gì, hơn chục
năm nuôi bò với ông quan trọng nhất là khâu phòng trừ dịch bệnh, ông tham gia
đầy đủ các lớp tập huấn chăn nuôi của xã, thôn tổ chức để có thêm kỹ năng chăm
sóc và phòng trừ dịch bệnh, mặt khác tuân thủ nghiêm chế độ tiêm phòng bệnh
dịch. “Năm nào đàn bò của gia đình cũng tiêm đầy đủ các mũi phòng bệnh tụ huyết
trùng, lở mồm long móng, tẩy giun sán thường xuyên và chú trọng tới các loại
bệnh về đường hô hấp” - ông Thủy chia sẻ thêm.
Cùng với công tác phòng dịch, chế độ
ăn uống cho bò cũng được ông Thủy tính toán rất cẩn thận, để có đủ thức ăn cho
chúng ông Thủy phải giành một diện tích lớn để làm nhà dự trữ rơm rạ sau 2 vụ
lúa mỗi năm, xung quanh nhà ông còn tranh thủ tất cả diện tích đất trống để
trồng cỏ voi, hiện diện tích cỏ voi ông có đã là hơn 7 sào, thi thoảng ông lùa đàn
vật nuôi ra các bãi đất trống chăn thả để chúng có thêm nguồn thức ăn tự nhiên,
trong các bữa ăn chính bao giờ ông cũng tăng cường thêm muối bằng cách trộn vào
thức ăn hoặc pha loãng với nước cho bò uống, vào mùa động ông cho ăn bổ sung
thêm chất tinh như sắn, ngô… Nhận thấy mô hình chăn nuôi của ông đảm bảo tính
bền vững, năm 2015 huyện Lục Yên đã quyết định đưa gia đình ông vào danh sách
những hộ chăn nuôi trâu bò theo phương thức bán công nghiệp, theo đó gia đình
ông được hỗ trợ 30 triệu đồng để nâng cấp chuồng nuôi, tăng thêm diện tích
trồng cỏ.
Không chỉ biết phát triển cho riêng
mình, ông Thủy còn chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi của mình với tất cả những ai
cần học hỏi. Từ mô hình của ông, đã có rất nhiều hộ trong thôn, trong xã cùng
học hỏi để phát triển theo. Hiện nay thôn Khau Nghiềm đã có 60 con bò, trở
thành một trong những thôn phát triển đàn bò mạnh nhất của xã Minh Tiến. Cũng
từng học tập cách làm của ông Thủy, bà Hoàng Thị Cận đã mạnh dạn vay
vốn Ngân hàng Chính sách để mua bò, đến nay bò đã sinh thêm 1 con bê, bà Cận
vui vẻ cho biết: “Ở gần gia đình anh Thủy, thấy anh ấy phát triển được đàn bò
nên tôi cũng vay vốn ngân hàng chính sách nuôi theo”.
Năng động, cần cù, chịu khó, những
đức tính mà ai cũng nhận thấy ở người đàn ông lam lũ Hứa Văn Thủy, nhưng không
chỉ thế, ông Thủy còn rất nhiệt tình, tích cực tham gia phong trào của thôn,
xã. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình ông còn tích cực
đóng góp, ủng hộ tiền của, góp phần đưa bộ mặt quê hương ngày càng khởi sắc.