CTTĐT - Thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền thành phố thường xuyên quan tâm chăm lo và thực hiện đầy đủ các chính sách cho người có công trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng chăm lo, phụng dưỡng cho các bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng dành cho các mẹ, các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Sự quan tâm chăm lo ấy của thế hệ hôm nay góp phần xoa dịu nỗi đau của các mẹ và giúp cho các mẹ sống vui, sống khỏe lúc tuổi già.
Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô
Mẹ Việt
Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô ở thôn Liên Phú xã Văn Phú sinh được 7 người con,
trong đó có 2 con là liệt sỹ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là
liệt sỹ Trần Văn Lâm và Trần Bình Long. Các anh khi đó ở độ tuổi 18 đôi mươi đã
tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Và rồi các anh đã cống hiến, hy
sinh cho nền độc lập tự do cho Tổ quốc khi còn đang ở lứa tuổi thanh xuân. Giờ
đã ở tuổi 87, sức khỏe đã kém đi, tóc đã bạc, da đã mồi song ký ức về hai người con trai đã nằm lại chiến trường thì vẫn đong
đầy. Mỗi lần khi nhớ về 2
con đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là đôi mắt của mẹ lại rưng
rưng… “Hy sinh mất mát của Mẹ chẳng thấm vào đâu, tất cả cũng vì độc lập cho Tổ
quốc. Đến hôm nay Mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ rất vui. Đảng, Chính
quyền các cấp rất quan tâm chăm lo đến đời sống, thường đến tặng quà cho Mẹ
nhân dịp lễ, tết. Nhất là dịp ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Đợt vừa rồi, lại
có các chị ở Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố đến thăm và nhận phụng dưỡng Mẹ
nữa. Điều này làm cho Mẹ xúc động lắm, Mẹ thật không biết nói gì hơn nữa” Mẹ
Việt Nam
anh hùng Nguyễn Thị Lô xúc động chia sẻ.
Còn với
Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Hòa ở tổ 39, phường Yên Thịnh có
chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và con trai cả hy sinh trong kháng
chiến chống Mỹ cứu nước. Nỗi
đau mất chồng, mất con sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai trong Mẹ, nhưng sự bù đắp
về mặt tinh thần của lớp lớp thế hệ con cháu của thành phố Yên Bái hôm nay đã
giúp Mẹ sống vui, sống khỏe. Những ngày lễ, Tết, ngày thương binh, liệt sỹ,
lãnh đạo tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân ở địa phương
đều đến động viên, thăm hỏi sức khỏe của Mẹ. Năm 2016 này, mẹ đã được Thành đội
Yên Bái nhận phụng dưỡng suốt đời cả về vật chất và tinh thần cho Mẹ bằng
tấm lòng tri ân của những người lính thời bình dành cho thế hệ cha, anh đi
trước. Đó chính là niềm vui lớn nhất cho cuộc sống của mẹ hôm nay. Ông
Hoàng Trung Phi - Chủ tịch UBND phường Yên Thịnh cho biết: “Trên địa bàn phường
Yên Thịnh hiện nay có trên 150 trường hợp người có công với cách mạng. Trong đó
có 01 bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Những năm qua, chính quyền
địa phương thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt chế độ chính sách với người có
công, chăm lo, phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là trách nhiệm cao cả của
thế hệ hôm nay dành tặng cho mẹ trước những hy sinh và cống hiến lớn lao của Mẹ
cho đất nước.”
Để tỏ
lòng tri ân với những cống hiến, hy sinh của các mẹ, năm 2016, thành phố đã
phát động phong trào phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và đã nhận được sự quan
tâm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Phong trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được các địa phương, đơn
vị hưởng ứng nhiệt tình. Đến nay, 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều đã được các đơn
vị nhận phụng dưỡng suốt đời với mức trợ cấp từ 500.000 đồng/tháng trở lên. Bà Đào Thị Thiệp - Chủ nhiệm CLB nữ
doanh nhân thành phố một trong các đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt
Nam anh hùng chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, CLB nữ doanh nhân thành phố Yên
Bái đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Xuất phát từ tinh
thần tri ân các anh hùng liệt sỹ, năm 2016, CLB nữ doanh nhân chúng tôi
nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô tại xã Văn Phú.
Khi nhận phụng dưỡng mẹ Lô, chúng tôi nghĩ đây là niềm vui, niềm vinh
hạnh thực sự vì chúng tôi đã được tri ân các gia đình liệt sỹ, các
anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng tôi cũng nhận thấy đây chính
là nhiệm vụ và niềm vui để chúng tôi được sẻ chia, giúp đỡ những
mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống trên địa bàn thành phố.”
Trong 2
cuộc kháng chiến cứu nước và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thành phố Yên Bái
đã có hàng nghìn người con ưu tú tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ thiêng
liêng. Trong số những người lính ấy có rất nhiều người đã không trở về. Họ đã
hy sinh khi tuổi còn thanh xuân vì sự độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đằng sau
những cuộc đời những người chiến sỹ ấy là những người mẹ, người vợ đã âm thầm
chịu bao mất mát, hy sinh. Giờ đây khi chiến tranh đã lùi xa, thế hệ hôm nay
được sống trong trong thời bình luôn khắc ghi những công lao to lớn, những mất
mát hy sinh của các mẹ đã có chồng, con hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo
vệ Tổ quốc. Thành phố Yên Bái đã có 47 mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng
danh hiệu Mẹ Việt Nam anh
hùng, trong đó có 3 mẹ hiện còn sống. Bà Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch UBND
thành phố Yên Bái cho biết: “Trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, năm 2016,
thành phố xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng
còn sống trên địa bàn. Thành phố có 3 mẹ còn sống được 3 đơn vị là Công đoàn
HĐND - UBND thành phố, cơ quan Thành đội, Câu Lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố
nhận phụng dưỡng chăm sóc. Hàng tháng, hàng quý xuống thăm hỏi các Mẹ và gia
đình. Có những việc làm ý nghĩa thể hiện tinh thần tri ân cống hiến của các bà
mẹ đã có những người con hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.”
Chiến
tranh đã lùi xa hơn 40 năm nay, để đất nước có được độc lập tự do như ngày hôm
nay là nhờ vào những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sỹ. Đặc biệt là sự hy
sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Bởi vậy, việc thực hiện tốt
phong trào chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng ở thành phố Yên Bái hôm
nay đã kịp thời động viên các Mẹ về tinh thần và vật chất, giúp cho các Mẹ vơi
bớt đi những nỗi đau, sống vui, sống khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy
truyền thống cách mạng xây dựng quê hương giàu đẹp.
602 lượt xem
Theo Trang TTĐT thành phố Yên Bái
Cổng thông tin điện tử tỉnh - Thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền thành phố thường xuyên quan tâm chăm lo và thực hiện đầy đủ các chính sách cho người có công trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng chăm lo, phụng dưỡng cho các bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng dành cho các mẹ, các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Sự quan tâm chăm lo ấy của thế hệ hôm nay góp phần xoa dịu nỗi đau của các mẹ và giúp cho các mẹ sống vui, sống khỏe lúc tuổi già.
Mẹ Việt
Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô ở thôn Liên Phú xã Văn Phú sinh được 7 người con,
trong đó có 2 con là liệt sỹ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là
liệt sỹ Trần Văn Lâm và Trần Bình Long. Các anh khi đó ở độ tuổi 18 đôi mươi đã
tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Và rồi các anh đã cống hiến, hy
sinh cho nền độc lập tự do cho Tổ quốc khi còn đang ở lứa tuổi thanh xuân. Giờ
đã ở tuổi 87, sức khỏe đã kém đi, tóc đã bạc, da đã mồi song ký ức về hai người con trai đã nằm lại chiến trường thì vẫn đong
đầy. Mỗi lần khi nhớ về 2
con đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là đôi mắt của mẹ lại rưng
rưng… “Hy sinh mất mát của Mẹ chẳng thấm vào đâu, tất cả cũng vì độc lập cho Tổ
quốc. Đến hôm nay Mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ rất vui. Đảng, Chính
quyền các cấp rất quan tâm chăm lo đến đời sống, thường đến tặng quà cho Mẹ
nhân dịp lễ, tết. Nhất là dịp ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Đợt vừa rồi, lại
có các chị ở Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố đến thăm và nhận phụng dưỡng Mẹ
nữa. Điều này làm cho Mẹ xúc động lắm, Mẹ thật không biết nói gì hơn nữa” Mẹ
Việt Nam
anh hùng Nguyễn Thị Lô xúc động chia sẻ.
Còn với
Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Hòa ở tổ 39, phường Yên Thịnh có
chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và con trai cả hy sinh trong kháng
chiến chống Mỹ cứu nước. Nỗi
đau mất chồng, mất con sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai trong Mẹ, nhưng sự bù đắp
về mặt tinh thần của lớp lớp thế hệ con cháu của thành phố Yên Bái hôm nay đã
giúp Mẹ sống vui, sống khỏe. Những ngày lễ, Tết, ngày thương binh, liệt sỹ,
lãnh đạo tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân ở địa phương
đều đến động viên, thăm hỏi sức khỏe của Mẹ. Năm 2016 này, mẹ đã được Thành đội
Yên Bái nhận phụng dưỡng suốt đời cả về vật chất và tinh thần cho Mẹ bằng
tấm lòng tri ân của những người lính thời bình dành cho thế hệ cha, anh đi
trước. Đó chính là niềm vui lớn nhất cho cuộc sống của mẹ hôm nay. Ông
Hoàng Trung Phi - Chủ tịch UBND phường Yên Thịnh cho biết: “Trên địa bàn phường
Yên Thịnh hiện nay có trên 150 trường hợp người có công với cách mạng. Trong đó
có 01 bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Những năm qua, chính quyền
địa phương thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt chế độ chính sách với người có
công, chăm lo, phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là trách nhiệm cao cả của
thế hệ hôm nay dành tặng cho mẹ trước những hy sinh và cống hiến lớn lao của Mẹ
cho đất nước.”
Để tỏ
lòng tri ân với những cống hiến, hy sinh của các mẹ, năm 2016, thành phố đã
phát động phong trào phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và đã nhận được sự quan
tâm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Phong trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được các địa phương, đơn
vị hưởng ứng nhiệt tình. Đến nay, 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều đã được các đơn
vị nhận phụng dưỡng suốt đời với mức trợ cấp từ 500.000 đồng/tháng trở lên. Bà Đào Thị Thiệp - Chủ nhiệm CLB nữ
doanh nhân thành phố một trong các đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt
Nam anh hùng chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, CLB nữ doanh nhân thành phố Yên
Bái đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Xuất phát từ tinh
thần tri ân các anh hùng liệt sỹ, năm 2016, CLB nữ doanh nhân chúng tôi
nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô tại xã Văn Phú.
Khi nhận phụng dưỡng mẹ Lô, chúng tôi nghĩ đây là niềm vui, niềm vinh
hạnh thực sự vì chúng tôi đã được tri ân các gia đình liệt sỹ, các
anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng tôi cũng nhận thấy đây chính
là nhiệm vụ và niềm vui để chúng tôi được sẻ chia, giúp đỡ những
mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống trên địa bàn thành phố.”
Trong 2
cuộc kháng chiến cứu nước và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thành phố Yên Bái
đã có hàng nghìn người con ưu tú tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ thiêng
liêng. Trong số những người lính ấy có rất nhiều người đã không trở về. Họ đã
hy sinh khi tuổi còn thanh xuân vì sự độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đằng sau
những cuộc đời những người chiến sỹ ấy là những người mẹ, người vợ đã âm thầm
chịu bao mất mát, hy sinh. Giờ đây khi chiến tranh đã lùi xa, thế hệ hôm nay
được sống trong trong thời bình luôn khắc ghi những công lao to lớn, những mất
mát hy sinh của các mẹ đã có chồng, con hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo
vệ Tổ quốc. Thành phố Yên Bái đã có 47 mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng
danh hiệu Mẹ Việt Nam anh
hùng, trong đó có 3 mẹ hiện còn sống. Bà Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch UBND
thành phố Yên Bái cho biết: “Trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, năm 2016,
thành phố xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng
còn sống trên địa bàn. Thành phố có 3 mẹ còn sống được 3 đơn vị là Công đoàn
HĐND - UBND thành phố, cơ quan Thành đội, Câu Lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố
nhận phụng dưỡng chăm sóc. Hàng tháng, hàng quý xuống thăm hỏi các Mẹ và gia
đình. Có những việc làm ý nghĩa thể hiện tinh thần tri ân cống hiến của các bà
mẹ đã có những người con hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.”
Chiến
tranh đã lùi xa hơn 40 năm nay, để đất nước có được độc lập tự do như ngày hôm
nay là nhờ vào những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sỹ. Đặc biệt là sự hy
sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Bởi vậy, việc thực hiện tốt
phong trào chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng ở thành phố Yên Bái hôm
nay đã kịp thời động viên các Mẹ về tinh thần và vật chất, giúp cho các Mẹ vơi
bớt đi những nỗi đau, sống vui, sống khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy
truyền thống cách mạng xây dựng quê hương giàu đẹp.