CTTĐT - 20 năm qua, bà Trương Thị Thuyết ở tổ 3, khu phố 2, thị trấn Mậu A đã bày tỏ sự tri ân với các liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập của dân tộc, bằng cách tình nguyện chăm sóc các phần mộ và cầu siêu cho vong linh các anh hùng liệt sỹ an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Văn Yên.
Bà Thuyết đang chăm sóc phần mộ liệt sỹ.
Chúng tôi đến Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Văn Yên vào một trưa hè
tháng 7, trong cái nắng chói chang như
thiêu như đốt tất cả mọi thứ. Thế nhưng, thấp thoáng một góc nghĩa trang, chúng
tôi thấy bóng người phụ nữ bé nhỏ mặc chiếc áo nâu ướt đẫm mồ hôi, với chiếc
chổi cọ trên tay vẫn cặm cụi quét từng chiếc lá, tỷ mỷ lau chùi các bát hương
và nhổ cỏ trên các ngôi mộ liệt sỹ. Thỉnh thoảng
bà dừng lại trước bia mộ, dùng khăn lau từng hàng chữ bị bụi phủ mờ. Đó là bà Trương Thị Thuyết ở tổ
3, khu phố 2, thị trấn Mậu A. 20 năm qua, người
phụ nữ này đã
bày tỏ
sự tri ân với các liệt sỹ hy sinh vì độc lập của dân tộc, bằng cách tình nguyện
chăm sóc các phần mộ và cầu siêu cho vong linh các anh hùng liệt sỹ an nghỉ nơi đây.
Sinh năm 1958 tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, sau một thời gian công tác tại Công ty Thương nghiệp huyện Bảo Thắng,
tỉnh Lào Cai. Năm 1996 bà Trương Thị Thuyết về mất sức và cùng gia đình chuyển
về thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, mua một ngôi nhà liền kề với nghĩa trang liệt
sỹ của huyện để làm ăn sinh sống. Hàng ngày,
nhìn lên tượng đài Tổ quốc ghi công, bà Thuyết như thấu hiểu phần nào
những hy sinh mất mát, xương máu của cha anh đã đổ xuống vì độc lập dân tộc. Như một định mệnh, với trách nhiệm đối với những
người đã khuất, bà Thuyết đã âm
thầm dành thời gian, tận tâm, tận lực chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sỹ với
tấm lòng tri ân, thành kính. Với bà, đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm
vinh dự và tự hào. Bà Thuyết tâm sự: “Đối với tôi,
được góp một phần công sức nhỏ bé, hằng ngày nhổ cỏ, quét lá, và thắp hương cho những
anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì đất nước là một niềm
hạnh phúc. Tôi không có gì cho các chiến sỹ đã hy sinh ngoài tấm lòng của mình, được tận tâm
chăm sóc các phần mộ cho các anh như chăm sóc chính những người thân
trong gia đình. Sống, cống hiến cho những
anh hùng liệt sỹ, tôi như thấy lòng mình thanh thản hơn, đời vui hơn”.
Gia cảnh khó khăn, bà Thuyết phải tần tảo ngược
xuôi, xoay sở đủ nghề để mưu sinh và nuôi các con ăn học. Bận rộn là thế, nhưng
chưa bao giờ bà Thuyết sao nhãng công việc chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ hoàn
toàn tự nguyện này. Bà luôn dành thời gian để chăm sóc giấc ngủ ngàn thu cho các
liệt sỹ. Lúc thì lau bia tưởng niệm, khi thì nhổ cỏ, quét lá, vệ sinh khu vực
xung quanh nghĩa trang, rồi dâng hương lên các phần mộ liệt sỹ. Thấy được ý nghĩa lớn lao qua việc làm của bà
Thuyết, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn
Mậu A và các em học sinh đã cùng bà đến quét dọn nghĩa trang và dâng hương cầu
siêu cho các anh hùng liệt sỹ vào các buổi chiều mùng 8, 18 và 28 âm lịch hàng
tháng. Em Trần Hoàng Thơm ở khu phố 1, thị Trấn Mậu A là
sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kinh tế Thái Nguyên cho biết: “Việc làm ý
nghĩa của bà Thuyết đã lan tỏa và tác động đến tuổi trẻ chúng em. Nên ngay từ
những năm học cấp 3, em và các bạn đã theo bà Thuyết lên quét dọn nghĩa trang
liệt sỹ. Giờ đã thành thông lệ, mỗi lần về nghỉ hè, em lại đến nghĩa trang để
cùng bà Thuyết chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sỹ. Em thấy đây không chỉ là
trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự tri ân đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì
Tổ quốc, để đất nước có được hòa bình, độc lập như hôm nay, và em rất tự hào về
việc làm của mình”.
Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Văn Yên có 214 phần mộ liệt sỹ, trong đó có 84
phần mộ chưa biết tên. Trong
những năm qua, các cấp ủy
Đảng, chính quyền huyện Văn Yên quan tâm đến công tác tu tạo, sửa chữa các hạng mục, đồng thời cử
người trông nom, nhang khói, coi giữ phần mộ tại nghĩa trang. Đặc biệt có sự đóng góp thầm lặng của bà Thuyết nên
nghĩa trang liệt sỹ của huyện luôn khang trang, sạch đẹp, ấm áp và trang
nghiêm. 20 năm gắn bó với những công việc thầm
lặng bên mộ liệt sỹ, bà Thuyết chưa hề đòi hỏi bất cứ một đồng phụ cấp hay sự
giúp đỡ nào từ công việc chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ này. Người phụ nữ ấy không mong muốn
gì hơn ngoài sức khỏe để làm việc thiện và góp chút tình cảm của mình một cách
tự nguyện và thầm lặng, để đền ơn đáp nghĩa, chăm lo linh hồn của những anh
hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bà
Nguyễn Thị Hà, Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên nhận
xét: “Chúng
tôi rất cảm kích trước việc làm của chị Thuyết, việc làm nghĩa tình của
chị đã góp phần đảm bảo để gia đình các liệt sỹ được ấm lòng khi đến thăm viếng
và các liệt sỹ yên nghỉ thanh thản. Công việc thầm lặng của chị mang lại rất
nhiều giá trị tinh thần, thể hiện tình cảm của những người còn sống đối với
người đã mất, của thế hệ sau đối với thế hệ cha anh đã không quản ngại hy sinh
gian khổ vì độc lập tự do của Tổ quốc”.
Rời Nghĩa trang liệt sỹ Văn Yên, chúng tôi càng cảm nhận được giá trị của
cuộc sống hôm nay chính là nhờ sự ngã xuống của biết bao người, và cả sự tận
tụy, hy sinh mỗi ngày của những người như bà Thuyết. Công việc tri ân thầm lặng của bà Thuyết đã góp phần xây đắp thêm cho đạo lý ngàn đời của dân tộc
Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”./.
483 lượt xem
Hồng Vân - Thùy An/ Đài TT - TH Văn Yên
Cổng thông tin điện tử tỉnh - 20 năm qua, bà Trương Thị Thuyết ở tổ 3, khu phố 2, thị trấn Mậu A đã bày tỏ sự tri ân với các liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập của dân tộc, bằng cách tình nguyện chăm sóc các phần mộ và cầu siêu cho vong linh các anh hùng liệt sỹ an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Văn Yên.
Chúng tôi đến Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Văn Yên vào một trưa hè
tháng 7, trong cái nắng chói chang như
thiêu như đốt tất cả mọi thứ. Thế nhưng, thấp thoáng một góc nghĩa trang, chúng
tôi thấy bóng người phụ nữ bé nhỏ mặc chiếc áo nâu ướt đẫm mồ hôi, với chiếc
chổi cọ trên tay vẫn cặm cụi quét từng chiếc lá, tỷ mỷ lau chùi các bát hương
và nhổ cỏ trên các ngôi mộ liệt sỹ. Thỉnh thoảng
bà dừng lại trước bia mộ, dùng khăn lau từng hàng chữ bị bụi phủ mờ. Đó là bà Trương Thị Thuyết ở tổ
3, khu phố 2, thị trấn Mậu A. 20 năm qua, người
phụ nữ này đã
bày tỏ
sự tri ân với các liệt sỹ hy sinh vì độc lập của dân tộc, bằng cách tình nguyện
chăm sóc các phần mộ và cầu siêu cho vong linh các anh hùng liệt sỹ an nghỉ nơi đây.
Sinh năm 1958 tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, sau một thời gian công tác tại Công ty Thương nghiệp huyện Bảo Thắng,
tỉnh Lào Cai. Năm 1996 bà Trương Thị Thuyết về mất sức và cùng gia đình chuyển
về thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, mua một ngôi nhà liền kề với nghĩa trang liệt
sỹ của huyện để làm ăn sinh sống. Hàng ngày,
nhìn lên tượng đài Tổ quốc ghi công, bà Thuyết như thấu hiểu phần nào
những hy sinh mất mát, xương máu của cha anh đã đổ xuống vì độc lập dân tộc. Như một định mệnh, với trách nhiệm đối với những
người đã khuất, bà Thuyết đã âm
thầm dành thời gian, tận tâm, tận lực chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sỹ với
tấm lòng tri ân, thành kính. Với bà, đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm
vinh dự và tự hào. Bà Thuyết tâm sự: “Đối với tôi,
được góp một phần công sức nhỏ bé, hằng ngày nhổ cỏ, quét lá, và thắp hương cho những
anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì đất nước là một niềm
hạnh phúc. Tôi không có gì cho các chiến sỹ đã hy sinh ngoài tấm lòng của mình, được tận tâm
chăm sóc các phần mộ cho các anh như chăm sóc chính những người thân
trong gia đình. Sống, cống hiến cho những
anh hùng liệt sỹ, tôi như thấy lòng mình thanh thản hơn, đời vui hơn”.
Gia cảnh khó khăn, bà Thuyết phải tần tảo ngược
xuôi, xoay sở đủ nghề để mưu sinh và nuôi các con ăn học. Bận rộn là thế, nhưng
chưa bao giờ bà Thuyết sao nhãng công việc chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ hoàn
toàn tự nguyện này. Bà luôn dành thời gian để chăm sóc giấc ngủ ngàn thu cho các
liệt sỹ. Lúc thì lau bia tưởng niệm, khi thì nhổ cỏ, quét lá, vệ sinh khu vực
xung quanh nghĩa trang, rồi dâng hương lên các phần mộ liệt sỹ. Thấy được ý nghĩa lớn lao qua việc làm của bà
Thuyết, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn
Mậu A và các em học sinh đã cùng bà đến quét dọn nghĩa trang và dâng hương cầu
siêu cho các anh hùng liệt sỹ vào các buổi chiều mùng 8, 18 và 28 âm lịch hàng
tháng. Em Trần Hoàng Thơm ở khu phố 1, thị Trấn Mậu A là
sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kinh tế Thái Nguyên cho biết: “Việc làm ý
nghĩa của bà Thuyết đã lan tỏa và tác động đến tuổi trẻ chúng em. Nên ngay từ
những năm học cấp 3, em và các bạn đã theo bà Thuyết lên quét dọn nghĩa trang
liệt sỹ. Giờ đã thành thông lệ, mỗi lần về nghỉ hè, em lại đến nghĩa trang để
cùng bà Thuyết chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sỹ. Em thấy đây không chỉ là
trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự tri ân đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì
Tổ quốc, để đất nước có được hòa bình, độc lập như hôm nay, và em rất tự hào về
việc làm của mình”.
Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Văn Yên có 214 phần mộ liệt sỹ, trong đó có 84
phần mộ chưa biết tên. Trong
những năm qua, các cấp ủy
Đảng, chính quyền huyện Văn Yên quan tâm đến công tác tu tạo, sửa chữa các hạng mục, đồng thời cử
người trông nom, nhang khói, coi giữ phần mộ tại nghĩa trang. Đặc biệt có sự đóng góp thầm lặng của bà Thuyết nên
nghĩa trang liệt sỹ của huyện luôn khang trang, sạch đẹp, ấm áp và trang
nghiêm. 20 năm gắn bó với những công việc thầm
lặng bên mộ liệt sỹ, bà Thuyết chưa hề đòi hỏi bất cứ một đồng phụ cấp hay sự
giúp đỡ nào từ công việc chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ này. Người phụ nữ ấy không mong muốn
gì hơn ngoài sức khỏe để làm việc thiện và góp chút tình cảm của mình một cách
tự nguyện và thầm lặng, để đền ơn đáp nghĩa, chăm lo linh hồn của những anh
hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bà
Nguyễn Thị Hà, Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên nhận
xét: “Chúng
tôi rất cảm kích trước việc làm của chị Thuyết, việc làm nghĩa tình của
chị đã góp phần đảm bảo để gia đình các liệt sỹ được ấm lòng khi đến thăm viếng
và các liệt sỹ yên nghỉ thanh thản. Công việc thầm lặng của chị mang lại rất
nhiều giá trị tinh thần, thể hiện tình cảm của những người còn sống đối với
người đã mất, của thế hệ sau đối với thế hệ cha anh đã không quản ngại hy sinh
gian khổ vì độc lập tự do của Tổ quốc”.
Rời Nghĩa trang liệt sỹ Văn Yên, chúng tôi càng cảm nhận được giá trị của
cuộc sống hôm nay chính là nhờ sự ngã xuống của biết bao người, và cả sự tận
tụy, hy sinh mỗi ngày của những người như bà Thuyết. Công việc tri ân thầm lặng của bà Thuyết đã góp phần xây đắp thêm cho đạo lý ngàn đời của dân tộc
Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”./.