Gương
mẫu làm kinh tế
Chúng
tôi đến thôn Tu Trạng, xã Trúc Lâu và phấn khởi khi được thông tin đây là thôn
có nhiều chuyển biến tích cực nhất của xã: tỷ lệ kiên cố hóa giao thông, thủy
lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường, học sinh đỗ các trường cao đẳng, đại học
đều đạt những kết quả tích cực và có nhiều hộ làm kinh tế giỏi.
Trên
con đường bê tông dài 3,5 km từ trung tâm xã đến chân núi Con Voi, tôi đã thấy
từng đàn trâu béo tròn, thong dong; những đàn vịt bầu trông xa như những dải
trắng di động trên cánh đồng lúa qua vụ ăm ắp nước. Tôi hỏi Bí thư Đảng ủy xã
Hoàng Trọng Tuyên:
- Ruộng
nhiều, thủy lợi phát triển như vậy, sao bà con không trồng cây vụ ba, đồng chí?
- Cho
đất nghỉ đấy! Hai vụ lúa thắng lợi rồi, vụ này dân trồng ngô đồi được lắm. Từ
khi làm xong đường giao thông, bà con chỉ việc thu ngô rồi lăn xuống đường là
xong. Vả lại, chăn nuôi gia súc kinh tế hơn trồng màu nhiều - đồng chí Bí thư
lý giải thuyết phục.
Tôi
theo chân đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đi thăm một vòng mà ngỡ ngàng khi bắt gặp
rất nhiều những ngôi nhà phủ bạt xanh, bên trong là màu vàng xuộm của ngô, nhìn
đến lóa mắt. Nhà sàn, nhà gỗ, nhà xây trên lưng đồi, còn dưới bờ ruộng chỗ nào
cũng thấy phủ bạt xanh, sự ấm no lấp ló tràn đầy.
- Bác
Thành có nhà không? Có nhà báo đến thăm nhé!
- Có
đây, mình vừa đi nương về...
Tôi
ngắm nhìn ngôi nhà sàn 5 gian khang trang của Bí thư Chi bộ thôn Tu Trạng -
Hoàng Trung Thành, dưới gầm sàn ngô đổ tràn đầy, máy tuốt, máy cày, máy bừa,
máy tẽ ngô, chuồng trâu, chuồng nhím, ao bèo... - một sự sung túc của nhà nông!
Ông Thành quần vẫn xắn lưng gối, chiếc áo còn đẫm mồ hôi, rót chén trà nóng cho
chúng tôi rồi phân trần vừa đi thăm nương quế về. Tôi gợi chuyện:
- Bí
thư luôn chân, luôn tay thế, còn thời gian nào dành cho công tác chi bộ ạ?
- Có
chứ, ngày đi làm, tối vẫn họp. Các đồng chí khác cũng thế mà. Khi triển khai
công việc thì cùng trưởng thôn đi vận động từng nhà, lắng nghe ý kiến của nhân
dân, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của bà con. Vận động nhân dân làm đường giao
thông nông thôn thì phải quyết tâm vì dân ở thưa, đường dài, kinh phí đóng góp
cao, nhưng nhìn thấy địa phương khác mọi người đi lại thuận tiện, thu hoạch ngô
đồi, cây lâm nghiệp không tốn nhiều công sức, ai cũng hiểu, phấn khởi rồi hiến
đất, góp công, góp của tham gia làm đường giao thông. Còn mình, là đảng viên,
là bí thư thì phải làm trước, làm được, làm giỏi thì bà con mới nghe và làm
theo.
Vừa
nói, Bí thư Thành vừa đứng lên lấy tập tài liệu cất trong hộc tủ rồi cho biết:
- Việc
sinh hoạt chi bộ theo định kỳ được thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, khi có công
việc cụ thể từ Đảng ủy, Chi bộ họp và triển khai kịp thời. Trong các cuộc họp,
mỗi tháng chúng tôi phải đề ra một nghị quyết cụ thể. Ví dụ như: kế hoạch phát
triển kinh tế trong nuôi trâu bán công nghiệp. Chi bộ thông qua, nhất trí 100%,
sau đó phân công đảng viên tham gia họp cùng các thôn, tiếp tục triển khai Nghị
quyết của chi bộ, cùng bàn bạc giải quyết khó khăn, cùng làm đến cùng cho thành
công.
- Chi
bộ thôn ai cũng làm giỏi như Bí thư cả chứ ạ?
- Chi
bộ chỉ có 6 đảng viên, các đảng viên rất gương mẫu, làm kinh tế giỏi như đảng
viên Vũ Thị Yến, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Hải Khuyến… đều là hạt nhân đi đầu
trong phát triển kinh tế VAC cả. Nhân dân nhiều người cũng khá lắm, bà con làm
theo đảng viên mà họ theo mình thì mình càng phải cố gắng cô ạ!.
Câu
chuyện của Bí thư Thành như nước đun trên bếp củi, càng lúc càng xôm, xua hết
cái giá lạnh của cơn mưa chiều đông. Nào là chuyện gia đình anh Nguyễn Văn Kha
tích cực chăn nuôi gia súc, trồng ngô, lúa và quế mỗi năm trừ chi phí cũng thu
về hàng trăm triệu đồng; là Tu Trạng giờ đã có 20/60 hộ dân trong thôn đã khá
giàu.
Tôi
nhìn những tấm ảnh trên tường, biết con cái của Bí thư Thành rất trưởng thành,
đều đi công tác ở thành phố Yên Bái. Giờ nhà chỉ có 2 vợ chồng nhưng nhưng vụ
nào nhà Bí thư cũng thu hoạch được trên 3 tấn lúa, gần 3,5 tấn ngô; trồng, chăm
sóc cả một vườn ươm quế; trâu, bò tất thảy 15 con, lại còn nhím, gà, vịt...
Thật quá khâm phục!
Rời Tu
Trạng, chúng tôi đến với Bản Lẫu, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Trọng Tuyên giới
thiệu mô hình đảng viên làm kinh tế rất giỏi cũng là Trưởng thôn Bản Lẫu - ông
Nông Văn Cộng.
Với sự
năng động, mạnh dạn đầu tư chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp hiện đại, ngoài
ra còn mở đại lý phân bón và vật tư nông nghiệp, tổng thu mỗi năm trừ chi phí
cũng để ra trên 100 triệu đồng. Ông cũng là người nhiệt tình, trách nhiệm trong
các hoạt động phong trào, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn
mới. Hai cô con gái của ông đang theo học Đại học Y Thái Nguyên, đó là tấm
gương được nhân dân noi theo.
Khi hỏi
về chuyện làm kinh tế và tham gia các hoạt động của xã, ông Cộng khiêm tốn:
“Mình làm kinh tế trước là vì gia đình, con cái, dòng họ mình, sau còn làm
gương để nhân dân trong xã làm theo”.
Trong
câu chuyện với Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Trọng Tuyên, ông chia sẻ rất tự hào:
“Nếu như, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2011 là 9 triệu đồng thì đến
năm 2015 đã tăng gấp hơn hai lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 15%; tất cả trẻ
em trong độ tuổi được đến trường; công tác y tế, khám chữa bệnh được đảm bảo. Đây
là sự cố gắng của tập thể cấp ủy Đảng, chính quyền”…
Những
đảng viên “09”
"Gốc
cội rễ bền" trong làm kinh tế ở nông thôn trước đây thường là những người
lớn tuổi, có kinh nghiệm, điều kiện đất đai sẵn có thì nay là sự góp mặt hùng
hậu của lớp trẻ. Họ không những biết học hỏi kinh nghiệm của thế hệ đi trước mà
còn biết vận dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, tận dụng lợi thế
tự nhiên phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ...
Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ xã Trúc Lâu kết nạp mới 54
đảng viên, đạt 154% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Đó là kết
quả thực hiện Đề án số 09 của Tỉnh ủy Yên Bái về “Kết nạp đảng viên là đoàn
viên thanh niên giai đoạn 2012 - 2015”. Thành công nhất là những đảng viên đó
không chỉ có tuổi trẻ, mà còn là những người có năng lực thực sự, có trình
độ, nhiệt tình, trách nhiệm và làm kinh tế giỏi.
|
Anh
Đặng Văn Xuân, sinh năm 1984, ở thôn Khe Giang là đảng viên trẻ mới kết nạp
theo Đề án 09 của Tỉnh ủy Yên Bái. 31 tuổi nhưng Xuân có trong tay khối tài sản
đáng nể. Ngoài ngôi nhà sàn giá trị, Xuân sở hữu trên 3 ha rừng, hơn 1 ha ngô
đồi, chăn nuôi nhiều trâu, lợn, gà vịt.
Đặng
Văn Xuân tâm sự: “Em rất tự hào khi được kết nạp vào Đảng, đó là nguồn động
viên lớn để mình vượt qua mọi khó khăn, tập trung phát triển kinh tế. Đồng
thời, cũng thấy trách nhiệm của mình cao hơn, nỗ lực học hỏi, hàng ngày phải gần
gũi nhân dân, tuyên truyền cổ vũ mọi người cùng đoàn kết, xây dựng đời sống văn
hoá trên địa bàn và phát triển kinh tế xoá đói, giảm nghèo”.
Trẻ
trung, năng động, Nguyễn Anh Thắng sinh năm 1986, cũng lớp đảng viên “09” ở Chi
bộ thôn Trung Tâm - cựu sinh viên khoa Tin học, Đại học Sư phạm I (Hà Nội).
Thắng đã tận dụng địa thế cạnh đường quốc lộ, vận dụng các kỹ năng làm kinh tế,
mỗi năm thu về gần tỷ đồng.
Trong
ngôi nhà mới, hiện đại, ông Nguyễn Văn Thân - bố của Thắng tâm sự: “Cũng may,
nó là người có chí và sống lạc quan, sau khi tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng
đi xin việc khắp nơi không được, nó quay về đề xuất gia đình giúp đỡ một phần
kinh phí, phần còn lại vay ngân hàng để mở xưởng sản xuất vật liệu xây dựng,
cống bê tông để phục vụ nhu cầu xây dựng của nhân dân trong và ngoài xã. Đến
nay, công việc thuận lợi, uy tín sản phẩm ngày được nâng cao, khách hàng đến
với xưởng vật liệu ngày một đông, nhiều khi còn cháy hàng”.
Hiện
nay, Thắng đã mua thêm một chiếc ô tô 1,5 tấn để chở hàng hoặc cho thuê. Phân
xưởng của Thắng còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức
lương 4,5 triệu đồng/ tháng.
Thắng
chia sẻ: “Em chỉ nghĩ một điều đơn giản, vào Đảng là để được rèn luyện, giáo
dục, từ đó sống và làm việc theo đúng đường lối của Đảng. Dù không làm trong cơ
quan Nhà nước, nhưng mình biết vận dụng kiến thức của mình vào cuộc sống, làm
giàu cho bản thân và quê hương là mình đã đóng góp phần nhỏ bé của mình vào xây
dựng Đảng bộ xã vững mạnh...”.
Đặng
Văn Xuân, Nguyễn Anh Thắng chỉ là 2 đảng viên trẻ điển hình trong 9 đảng viên
trẻ vừa kết nạp theo Đề án 09 ở Đảng bộ Trúc Lâu. Còn nhiều đảng viên trẻ tuổi
khác, như: Hoàng Văn Tuyệt, Nông Thị Thoan, Trịnh Ngọc Thảo ở Chi bộ thôn Bản
Pạu; Nguyễn Thanh Hậu - Chi bộ thôn Cửa Khập; Hoàng Văn Hoài - Chi bộ thôn Bản
Chang; Trần Tuyết Lan - Chi bộ Trường THCS; Mai Thị Trang - Chi bộ Trường Mầm
non... đều là những đảng viên trẻ năng động làm kinh tế giỏi, gương mẫu đi đầu
trong các hoạt động phong trào của xã.
"Đảng
viên đi trước, làng nước theo sau", những đảng viên như Bí thư Hoàng Trung
Thành, Trưởng thôn Nông Văn Cộng; đảng viên trẻ Đặng Văn Xuân, Nguyễn Anh Thắng
đang là những hạt nhân đi đầu, góp phần làm cho chi bộ tốt, Đảng bộ mạnh ở Trúc
Lâu.