CTTĐT - Năm Ất Mùi đang khép lại với bao niềm vui mừng phấn khởi, kinh tế ngày càng khởi sắc, no ấm về khắp bản, bà con người Dao trắng thôn Khe Hùm, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên đã có điều kiện chuẩn bị đón một cái Tết thật đầm ấm, hạnh phúc.
Những ngôi nhà sàn khang trang đua nhau mọc lên
Xã Trung Tâm những ngày giáp Tết
Nguyên đán Bính Thân 2016 tràn đầy không khí đón xuân của đồng bào dân
tộc nơi đây, ông Lý Văn Quy - Chủ tịch UBND xã rất phấn khởi dẫn
chúng tôi về thôn Khe Hùm. Xe chúng tôi bon bon chạy trên con đường nhựa phẳng
lỳ, 2 bên ven đường là những rừng keo, bồ đề đua nhau vươn lên cao vút. Đi
chừng 5km, Khe Hùm bắt đầu hiện lên với những ngôi nhà sàn lộng lẫy, khiến
chúng tôi không khỏi choáng ngợp. Hạ chân chống dừng lại khi xe bắt đầu đi vào
đoạn đường đất, vị Chủ tịch nói với chúng tôi bằng giọng đầy thán phục: “Xã
Trung Tâm có 13 thôn bản, trong đó có 8 thôn là đồng bào Dao, hiện nay các thôn
đều đã có đường bê tông duy chỉ có Khe Hùm là chưa có. Tuy nhiên đây lại là
thôn có kinh tế phát triển và tiêu biểu nhất về mọi mặt. Nếu có con đường bê
tông chắc chắn Khe Hùm sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần”.
Mới đặt chân đến đầu thôn, chúng tôi
đã cảm nhận được sự đi lên mạnh mẽ của bản Dao này. Phóng tầm mắt ra xa đâu đâu
chúng tôi cũng thấy rừng, những cánh rừng trải ngút ngàn, quấn quanh bản làng.
Đưa mắt về phía hồ Thác Bà chúng tôi đã thấy được những viên “ngọc xanh” nổi
lên, toàn bộ các đảo lớn, nhỏ đều được bà con tận dụng để trồng rừng, tất cả đã
tạo nên một bức tranh phong cảnh nên thơ và đầy quyến rũ. Chúng tôi tiếp tục đi
sâu vào bản Dao, bắt gặp những bé trai, bé gái vận trên mình chiếc áo truyền
thống sặc sỡ sắc màu, cùng với những nụ cười rạng rỡ. Cứ đi một đoạn ngắn chúng
tôi lại bắt gặp những chiếc xe máy đời mới đắt tiền chạy ngược xuôi, bà con
đang rộn ràng chuẩn bị cho một cái Tết thật ấm áp. Ánh nắng ấm của ngày xuân
bắt đầu hiện lên xiên qua những rừng cây rồi rọi thẳng vào những cành hoa mận,
hoa mơ đang nở ra trắng xóa càng làm cho bức tranh xuân trên bản Dao đậm nét
hơn.
Nghe tin có khách đến thăm bản, ông
Trưởng thôn Bàn Văn Báo và Nguyễn Văn Thêm - Trưởng ban công tác mặt trận đã
đứng chờ sẵn trên đường. Chưa kịp dừng xe họ đã khoe với chúng tôi rằng: “Bản
Dao Khe Hùm năm nay chuẩn bị đón Tết vui mừng phấn khởi lắm. Trước đây còn nghèo
đói, không đủ ăn, bà con phải lên rừng kiếm củi, kiếm gỗ hay ra hồ Thác Bà để
bắt tôm cá đem bán mua bánh kẹo Tết thì nay bà con đã nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà
cửa và đi mua sắm đồ chuẩn bị đón Tết cách đây nửa tháng”.
Khe Hùm được biết là thôn đặc biệt
khó khăn của xã, thôn hiện có 80 hộ dân, 100% là đồng bào Dao trắng. Trước đây
do trình độ dân trí thấp nên bà con chỉ trồng ngô, trồng sắn, bắt cá, tôm để
sống qua ngày. Nghèo đói, túng thiếu khắp bản, ngày Tết mà vẫn có nhà đi vay
gạo ăn nên không khí xuân vô cùng ảm đạm và buồn tẻ. Những năm gần đây, được sự
quan tâm giúp đỡ của Nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương tích cực
tuyên truyền vận động bà con trồng rừng, chăn nuôi lợn, gà và vịt theo hướng
hàng hóa, đời sống nhân dân đã đổi thay nhanh chóng. Từ những quả đồi trơ trọc
do bà con đốt phá làm nương rẫy nay đã được phủ xanh bởi rừng. Theo ước tính
hiện thôn có khoảng 400 ha rừng keo và bồ đề cho khai thác luân phiên. Nhiều
nhà đã bán được vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng tiền gỗ rừng trồng. Từ
nuôi lợn gà theo hình thức truyền thống thả rông, nay bà con đã xây dựng chuồng
trại kiên cố, sạch sẽ đầu tư thức ăn chăn nuôi và nuôi với số lượng lớn, những
mô hình nuôi lợn 10-20 con và hàng trăm con gà, vịt không ngừng tăng lên, đức
tính cần cù lao động cộng với kiến thức KHKT đã giúp cho nhiều hộ thu về vài
chục triệu đồng/năm từ chăn nuôi. Không những đủ ăn mà nhiều hộ dân đã có vốn
tích lũy, làm nhà sàn bê tông trị giá vài trăm triệu thay đi những mái nhà tre
nứa lụp xụp, rách nát trước đây. Có được nơi ở ổn định, bà con chú trọng đầu tư cho con đi học lấy cái chữ, đến
nay tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi Mầm non, TH và THCS đến trường đạt 100%, thanh
niên trong bản ai cũng biết đọc, biết viết nên càng nhanh chóng tiếp thu KHKT
áp dụng vào chăn nuôi sản xuất. Trao đổi với chúng tôi ông Bàn Văn Báo - Trưởng
thôn Khe Hùm phấn khởi cho biết: “Những năm trước đây dù nghèo đói, túng thiếu
qunh năm những bà con trong bản không ai bán đi dù một tấc đất. Được tuyên
truyền, vận động trồng rừng, từ vài hộ trồng tiên phong bà con trong bản đua
nhau trồng rừng. Hiện 100% số hộ đều có rừng và không bỏ trống bất cứ một diện
tích nào. Rừng đã đem đến sự ấm no và thay đổi cho bản Dao chúng tôi”.
Để minh chứng rõ hơn cho những đổi
thay mạnh mẽ của bản Dao, Trường thôn Bàn Văn Báo đã dẫn chúng tôi về thăm gia
đình ông Nguyễn Văn Các. Trước đây là một hộ có kinh tế đặc biệt khó khăn, đông
con nên phải chạy ăn từng bữa. Được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã
hội huyện, gia đình ông đã mạnh dạn trồng rừng, nay ông đã có 7ha keo và bồ đề,
trong năm 2015 ông đã khai thác được 1 phần thu về gần trăm triệu đồng. Cộng
với số tiền tích cóp được từ chăn nuôi hiện ông đang làm một ngôi nhà sàn bê
tông trị giá gần 300 triệu đồng. Ông Các phấn khởi nói: “Cứ khai thác hết lứa
cây này mình lại trồng lứa khác, mình trồng xen nhau nên cứ 1-2 năm lại được
bán cây một lần. Giờ không còn lo đói nữa, nên phải làm nhà cửa kiên cố, đầu tư
cho con cái ăn học để có thêm nhiều cái chữ, học được nhiều cách trồng rừng và
chăn nuôi tiến bộ hơn”.
Không chỉ phát triển mạnh về kinh tế
mà bà con nơi đây luôn luôn giữ mối đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong
cuộc sống. Nhắc nhở nhau chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không vi phạm pháp luật, đặc biệt thôn
không có người nghiện ma túy. Các ban, ngành đoàn thể của thôn luôn phát huy
tốt vai trò của mình, cùng nhau ngăn chặn mọi thói hư tật xấu trong thôn. Điển hình
như gia đình ông Triệu Văn Phúc, Triệu Văn Siêu trước đây hay đi uống rồi rồi
đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ, con. Thôn đã thành lập tổ hòa giải với đầy đủ các
thành phần tích cực đến tuyên truyền, nhắc nhở, nay các gia đình đó không những
chấm dứt được bạo lực, mà từ những hộ nghèo đã vươn lên thành hộ có kinh tế
khá. Ông Nguyễn Văn Thân - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn chia sẻ: “Những hộ
nào quá khó khăn, thôn đã huy động bà con giúp đỡ ngày công để giúp tu sửa nhà
cửa, hộ nào đau yếu đến ngày mùa thì giúp cấy lúa, trồng ngô. Nhiều hộ khó khăn
quá không sắm được Tết bà con lại đồng lòng góp gạo, góp thịt và bánh ủng hộ để
mọi người cùng đón Tết vui vẻ”.
Chia tay bản Dao Khe Hùm trong tiếng
nhạc vui nhộn vang lên trong mọi nếp nhà, hình ảnh những nụ cười rạng rỡ của
những em bé người Dao hay những chiếc xe chất đầy hàng hóa, bánh kẹo, quần áo
mới và mọi nhu yếu phẩm cho ngày Tết bon bọn chạy thẳng về bản trong niềm vui
mừng, phấn khởi. Tin chắc rằng năm nay bà con sẽ đón một cái Tết thật vui tươi
và hạnh phúc./
681 lượt xem
Triệu Huấn - Đài TTTH Lục Yên
Cổng thông tin điện tử tỉnh - Năm Ất Mùi đang khép lại với bao niềm vui mừng phấn khởi, kinh tế ngày càng khởi sắc, no ấm về khắp bản, bà con người Dao trắng thôn Khe Hùm, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên đã có điều kiện chuẩn bị đón một cái Tết thật đầm ấm, hạnh phúc.
Xã Trung Tâm những ngày giáp Tết
Nguyên đán Bính Thân 2016 tràn đầy không khí đón xuân của đồng bào dân
tộc nơi đây, ông Lý Văn Quy - Chủ tịch UBND xã rất phấn khởi dẫn
chúng tôi về thôn Khe Hùm. Xe chúng tôi bon bon chạy trên con đường nhựa phẳng
lỳ, 2 bên ven đường là những rừng keo, bồ đề đua nhau vươn lên cao vút. Đi
chừng 5km, Khe Hùm bắt đầu hiện lên với những ngôi nhà sàn lộng lẫy, khiến
chúng tôi không khỏi choáng ngợp. Hạ chân chống dừng lại khi xe bắt đầu đi vào
đoạn đường đất, vị Chủ tịch nói với chúng tôi bằng giọng đầy thán phục: “Xã
Trung Tâm có 13 thôn bản, trong đó có 8 thôn là đồng bào Dao, hiện nay các thôn
đều đã có đường bê tông duy chỉ có Khe Hùm là chưa có. Tuy nhiên đây lại là
thôn có kinh tế phát triển và tiêu biểu nhất về mọi mặt. Nếu có con đường bê
tông chắc chắn Khe Hùm sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần”.
Mới đặt chân đến đầu thôn, chúng tôi
đã cảm nhận được sự đi lên mạnh mẽ của bản Dao này. Phóng tầm mắt ra xa đâu đâu
chúng tôi cũng thấy rừng, những cánh rừng trải ngút ngàn, quấn quanh bản làng.
Đưa mắt về phía hồ Thác Bà chúng tôi đã thấy được những viên “ngọc xanh” nổi
lên, toàn bộ các đảo lớn, nhỏ đều được bà con tận dụng để trồng rừng, tất cả đã
tạo nên một bức tranh phong cảnh nên thơ và đầy quyến rũ. Chúng tôi tiếp tục đi
sâu vào bản Dao, bắt gặp những bé trai, bé gái vận trên mình chiếc áo truyền
thống sặc sỡ sắc màu, cùng với những nụ cười rạng rỡ. Cứ đi một đoạn ngắn chúng
tôi lại bắt gặp những chiếc xe máy đời mới đắt tiền chạy ngược xuôi, bà con
đang rộn ràng chuẩn bị cho một cái Tết thật ấm áp. Ánh nắng ấm của ngày xuân
bắt đầu hiện lên xiên qua những rừng cây rồi rọi thẳng vào những cành hoa mận,
hoa mơ đang nở ra trắng xóa càng làm cho bức tranh xuân trên bản Dao đậm nét
hơn.
Nghe tin có khách đến thăm bản, ông
Trưởng thôn Bàn Văn Báo và Nguyễn Văn Thêm - Trưởng ban công tác mặt trận đã
đứng chờ sẵn trên đường. Chưa kịp dừng xe họ đã khoe với chúng tôi rằng: “Bản
Dao Khe Hùm năm nay chuẩn bị đón Tết vui mừng phấn khởi lắm. Trước đây còn nghèo
đói, không đủ ăn, bà con phải lên rừng kiếm củi, kiếm gỗ hay ra hồ Thác Bà để
bắt tôm cá đem bán mua bánh kẹo Tết thì nay bà con đã nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà
cửa và đi mua sắm đồ chuẩn bị đón Tết cách đây nửa tháng”.
Khe Hùm được biết là thôn đặc biệt
khó khăn của xã, thôn hiện có 80 hộ dân, 100% là đồng bào Dao trắng. Trước đây
do trình độ dân trí thấp nên bà con chỉ trồng ngô, trồng sắn, bắt cá, tôm để
sống qua ngày. Nghèo đói, túng thiếu khắp bản, ngày Tết mà vẫn có nhà đi vay
gạo ăn nên không khí xuân vô cùng ảm đạm và buồn tẻ. Những năm gần đây, được sự
quan tâm giúp đỡ của Nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương tích cực
tuyên truyền vận động bà con trồng rừng, chăn nuôi lợn, gà và vịt theo hướng
hàng hóa, đời sống nhân dân đã đổi thay nhanh chóng. Từ những quả đồi trơ trọc
do bà con đốt phá làm nương rẫy nay đã được phủ xanh bởi rừng. Theo ước tính
hiện thôn có khoảng 400 ha rừng keo và bồ đề cho khai thác luân phiên. Nhiều
nhà đã bán được vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng tiền gỗ rừng trồng. Từ
nuôi lợn gà theo hình thức truyền thống thả rông, nay bà con đã xây dựng chuồng
trại kiên cố, sạch sẽ đầu tư thức ăn chăn nuôi và nuôi với số lượng lớn, những
mô hình nuôi lợn 10-20 con và hàng trăm con gà, vịt không ngừng tăng lên, đức
tính cần cù lao động cộng với kiến thức KHKT đã giúp cho nhiều hộ thu về vài
chục triệu đồng/năm từ chăn nuôi. Không những đủ ăn mà nhiều hộ dân đã có vốn
tích lũy, làm nhà sàn bê tông trị giá vài trăm triệu thay đi những mái nhà tre
nứa lụp xụp, rách nát trước đây. Có được nơi ở ổn định, bà con chú trọng đầu tư cho con đi học lấy cái chữ, đến
nay tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi Mầm non, TH và THCS đến trường đạt 100%, thanh
niên trong bản ai cũng biết đọc, biết viết nên càng nhanh chóng tiếp thu KHKT
áp dụng vào chăn nuôi sản xuất. Trao đổi với chúng tôi ông Bàn Văn Báo - Trưởng
thôn Khe Hùm phấn khởi cho biết: “Những năm trước đây dù nghèo đói, túng thiếu
qunh năm những bà con trong bản không ai bán đi dù một tấc đất. Được tuyên
truyền, vận động trồng rừng, từ vài hộ trồng tiên phong bà con trong bản đua
nhau trồng rừng. Hiện 100% số hộ đều có rừng và không bỏ trống bất cứ một diện
tích nào. Rừng đã đem đến sự ấm no và thay đổi cho bản Dao chúng tôi”.
Để minh chứng rõ hơn cho những đổi
thay mạnh mẽ của bản Dao, Trường thôn Bàn Văn Báo đã dẫn chúng tôi về thăm gia
đình ông Nguyễn Văn Các. Trước đây là một hộ có kinh tế đặc biệt khó khăn, đông
con nên phải chạy ăn từng bữa. Được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã
hội huyện, gia đình ông đã mạnh dạn trồng rừng, nay ông đã có 7ha keo và bồ đề,
trong năm 2015 ông đã khai thác được 1 phần thu về gần trăm triệu đồng. Cộng
với số tiền tích cóp được từ chăn nuôi hiện ông đang làm một ngôi nhà sàn bê
tông trị giá gần 300 triệu đồng. Ông Các phấn khởi nói: “Cứ khai thác hết lứa
cây này mình lại trồng lứa khác, mình trồng xen nhau nên cứ 1-2 năm lại được
bán cây một lần. Giờ không còn lo đói nữa, nên phải làm nhà cửa kiên cố, đầu tư
cho con cái ăn học để có thêm nhiều cái chữ, học được nhiều cách trồng rừng và
chăn nuôi tiến bộ hơn”.
Không chỉ phát triển mạnh về kinh tế
mà bà con nơi đây luôn luôn giữ mối đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong
cuộc sống. Nhắc nhở nhau chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không vi phạm pháp luật, đặc biệt thôn
không có người nghiện ma túy. Các ban, ngành đoàn thể của thôn luôn phát huy
tốt vai trò của mình, cùng nhau ngăn chặn mọi thói hư tật xấu trong thôn. Điển hình
như gia đình ông Triệu Văn Phúc, Triệu Văn Siêu trước đây hay đi uống rồi rồi
đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ, con. Thôn đã thành lập tổ hòa giải với đầy đủ các
thành phần tích cực đến tuyên truyền, nhắc nhở, nay các gia đình đó không những
chấm dứt được bạo lực, mà từ những hộ nghèo đã vươn lên thành hộ có kinh tế
khá. Ông Nguyễn Văn Thân - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn chia sẻ: “Những hộ
nào quá khó khăn, thôn đã huy động bà con giúp đỡ ngày công để giúp tu sửa nhà
cửa, hộ nào đau yếu đến ngày mùa thì giúp cấy lúa, trồng ngô. Nhiều hộ khó khăn
quá không sắm được Tết bà con lại đồng lòng góp gạo, góp thịt và bánh ủng hộ để
mọi người cùng đón Tết vui vẻ”.
Chia tay bản Dao Khe Hùm trong tiếng
nhạc vui nhộn vang lên trong mọi nếp nhà, hình ảnh những nụ cười rạng rỡ của
những em bé người Dao hay những chiếc xe chất đầy hàng hóa, bánh kẹo, quần áo
mới và mọi nhu yếu phẩm cho ngày Tết bon bọn chạy thẳng về bản trong niềm vui
mừng, phấn khởi. Tin chắc rằng năm nay bà con sẽ đón một cái Tết thật vui tươi
và hạnh phúc./