CTTĐT - Ngoan cường, anh dũng trong chiến đấu, trở về cuộc sống đời thường, những người lính cụ Hồ năm xưa lại học tập, lao động, sáng tạo, gương mẫu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng kinh tế gia đình ngày càng phát triển, xây dựng thị xã Nghĩa Lộ giàu đẹp văn minh.
Thương binh Triệu Quang Nam chăm sóc diện tích mía của gia đình.
Là thương binh 4/4, với mức thương
tật 21%, nhưng với ông Triệu Quang Nam - Tổ dân phố 3/2 phường Tân An,
thị xã Nghĩa Lộ những vết thương ấy chẳng là gì so với những đồng đội đã hi
sinh của ông. Xuất ngũ trở về địa phương năm 1983. Sức khỏe yếu, lại bị thương
tật không thể lao động nặng, nhưng ông Nam luôn tâm niệm, trong chiến tranh hy
sinh, gian khổ vậy mình còn vượt qua được, bây giờ lẽ nào lại cam chịu đói
nghèo. Thế là ông cùng vợ tham gia phát triển kinh tế gia đình từ việc trồng
mía và chăn nuôi trâu, gà. Nhờ bản tính cần cù, sáng tạo của người lính, vườn
mía hơn 2.000 m2 của gia đình ông phát triển tốt, đàn trâu sinh trưởng nhanh.
Mỗi năm mang về cho gia đình ông thu nhập hơn 80 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Ở tổ dân phố gia đình ông là gia đình mẫu mực, nhiều năm liên tục được các cấp
khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu. Năm 2013 ông được bà con trong tổ dân
phố bầu làm chi trưởng chi hội CCB. Năm 2015 ông được bầu giữ thêm chức chi
trưởng người cao tuổi. Ở cương vị nào ông cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của
mình. Được các cấp đánh giá cao.
Cũng là một tấm gương thương binh
điển hình của thị xã Nghĩa Lộ, những thành quả hôm nay Thương binh 4/4 Vũ Quốc
Túy - Tổ 8, Phường Trung Tâm, thị xã
Nghĩa Lộ đạt được ít ai biết được ông đã trải qua quãng thời gian rất nhiều khó
khăn, xuất ngũ trở về địa phương năm 1989, với nhiều vết thương do một lần làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại
Hà Giang. Đã có thời gian ông chôn mình trong nhà, không tiếp xúc với ai. Nhưng
được sự động viên của người vợ, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”. Năm 2000 ông
bàn với vợ mở cửa hàng dịch vụ đóng, sửa chữa giày dép tại tổ dân phố 8, phường
Trung Tâm. Nhờ sự cần cù chịu khó, lượng khách đến càng đông. Mỗi năm từ cửa
hàng giày gia đình ông thu nhập gần 100 triệu. 2 người con của ông đều học đại học và có công việc ổn
định; gia đình nhiều năm được công nhận gia đình văn hóa.
Bà Vì Thị Sâm - Trưởng phòng Lao động Thương
binh và Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Hiện nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
có 118 thương, bệnh binh. Các gia đình thương, bệnh binh này đều cơ bản có cuộc
sống ổn định với tỷ lệ hộ trung bình, khá, giàu chiếm trên 84%. Có được kết quả
này, trong những năm qua ngoài làm tốt công tác chăm lo tới các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, thị
xã Nghĩa Lộ còn làm tốt công tác động viên, giúp đỡ các thương bệnh binh phát
triển kinh tế, xóa nhà dột nát.
Có thể nêu thêm nhiều những tấm
gương CCB đã vượt khó thoát nghèo làm giàu chính đáng ở thị xã Nghĩa Lộ. Họ là
những thương, bệnh binh trong chiến tranh đã anh dũng chiến đấu bảo vệ đất
nước. Ở thời bình họ lại phát huy tinh thần bất khuất kiên cường, vượt qua gian
khó, mạnh dạn đám nghĩ dám làm, áp dụng KHKT vào sản xuất, tạo dựng cuộc sống
mới và làm giàu chính đáng, gương mẫu, tích cực tham gia công tác xã hội để luôn
xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.
508 lượt xem
Thùy Hương – Xuân Tỉnh (Đài TT – TH Thị xã Nghĩa Lộ)
Cổng thông tin điện tử tỉnh - Ngoan cường, anh dũng trong chiến đấu, trở về cuộc sống đời thường, những người lính cụ Hồ năm xưa lại học tập, lao động, sáng tạo, gương mẫu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng kinh tế gia đình ngày càng phát triển, xây dựng thị xã Nghĩa Lộ giàu đẹp văn minh.Là thương binh 4/4, với mức thương
tật 21%, nhưng với ông Triệu Quang Nam - Tổ dân phố 3/2 phường Tân An,
thị xã Nghĩa Lộ những vết thương ấy chẳng là gì so với những đồng đội đã hi
sinh của ông. Xuất ngũ trở về địa phương năm 1983. Sức khỏe yếu, lại bị thương
tật không thể lao động nặng, nhưng ông Nam luôn tâm niệm, trong chiến tranh hy
sinh, gian khổ vậy mình còn vượt qua được, bây giờ lẽ nào lại cam chịu đói
nghèo. Thế là ông cùng vợ tham gia phát triển kinh tế gia đình từ việc trồng
mía và chăn nuôi trâu, gà. Nhờ bản tính cần cù, sáng tạo của người lính, vườn
mía hơn 2.000 m2 của gia đình ông phát triển tốt, đàn trâu sinh trưởng nhanh.
Mỗi năm mang về cho gia đình ông thu nhập hơn 80 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Ở tổ dân phố gia đình ông là gia đình mẫu mực, nhiều năm liên tục được các cấp
khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu. Năm 2013 ông được bà con trong tổ dân
phố bầu làm chi trưởng chi hội CCB. Năm 2015 ông được bầu giữ thêm chức chi
trưởng người cao tuổi. Ở cương vị nào ông cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của
mình. Được các cấp đánh giá cao.
Cũng là một tấm gương thương binh
điển hình của thị xã Nghĩa Lộ, những thành quả hôm nay Thương binh 4/4 Vũ Quốc
Túy - Tổ 8, Phường Trung Tâm, thị xã
Nghĩa Lộ đạt được ít ai biết được ông đã trải qua quãng thời gian rất nhiều khó
khăn, xuất ngũ trở về địa phương năm 1989, với nhiều vết thương do một lần làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại
Hà Giang. Đã có thời gian ông chôn mình trong nhà, không tiếp xúc với ai. Nhưng
được sự động viên của người vợ, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”. Năm 2000 ông
bàn với vợ mở cửa hàng dịch vụ đóng, sửa chữa giày dép tại tổ dân phố 8, phường
Trung Tâm. Nhờ sự cần cù chịu khó, lượng khách đến càng đông. Mỗi năm từ cửa
hàng giày gia đình ông thu nhập gần 100 triệu. 2 người con của ông đều học đại học và có công việc ổn
định; gia đình nhiều năm được công nhận gia đình văn hóa.
Bà Vì Thị Sâm - Trưởng phòng Lao động Thương
binh và Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Hiện nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
có 118 thương, bệnh binh. Các gia đình thương, bệnh binh này đều cơ bản có cuộc
sống ổn định với tỷ lệ hộ trung bình, khá, giàu chiếm trên 84%. Có được kết quả
này, trong những năm qua ngoài làm tốt công tác chăm lo tới các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, thị
xã Nghĩa Lộ còn làm tốt công tác động viên, giúp đỡ các thương bệnh binh phát
triển kinh tế, xóa nhà dột nát.
Có thể nêu thêm nhiều những tấm
gương CCB đã vượt khó thoát nghèo làm giàu chính đáng ở thị xã Nghĩa Lộ. Họ là
những thương, bệnh binh trong chiến tranh đã anh dũng chiến đấu bảo vệ đất
nước. Ở thời bình họ lại phát huy tinh thần bất khuất kiên cường, vượt qua gian
khó, mạnh dạn đám nghĩ dám làm, áp dụng KHKT vào sản xuất, tạo dựng cuộc sống
mới và làm giàu chính đáng, gương mẫu, tích cực tham gia công tác xã hội để luôn
xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.