Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mang mùa xuân đất liền đến Trường Sa

04/01/2022 15:16:00 Xem cỡ chữ
Công tác chuẩn bị hàng hóa, tiếp nhận quà tết cho Trường Sa được Bộ Tư lệnh vùng 4 hải quân thực hiện hết sức cẩn trọng, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.

Đảo Song Tử Tây nhìn từ xa.

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Khi những cành đào, cành mai trên đất liền chưa bung nở thì tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, mùa xuân năm nào cũng đến sớm hơn thường lệ. Đó là khi những con tàu của Vùng 4 Hải quân, chi đội Kiểm ngư số 4 chở hàng hóa Tết như cây quất, tấm lá dong, gạo nếp…và cả tấm chân tình của mọi miền Tổ quốc dành cho vùng lãnh thổ thiêng liêng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Những chuyến tàu chở Tết ra Trường Sa năm nay đặc biệt lắm, ý nghĩa lắm khi nó diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp. Công tác chuẩn bị hàng hóa, tiếp nhận quà tết cho Trường Sa được Bộ Tư lệnh vùng 4 hải quân thực hiện hết sức cẩn trọng, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.

Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Đại tá Nguyễn Thiên Quân cho biết: “Tất cả các hàng hóa được lựa chọn kỹ lưỡng, từ nguồn vào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng tham gia vận chuyển hàng, chúng tôi tiến hành xét nghiệm Covid-19 và cách ly lực lượng này để một cách an toàn. Dù có những khó khăn, nhưng chúng tôi rất quan tâm và đảm bảo đời sống và nhu yếu phẩm cho quân dân Trường Sa đón Tết Nhâm Dần vui tươi, đầy đủ, an toàn”.

Hiện bốn tàu hải quân 561, 571, KN 490 và KN491 đang trong hành trình mang theo hàng trăm tấn hàng hóa, thực phẩm và quà tết ra các đảo tại Trường Sa. Đó là những cây quất, cành mai, lá dong, gạo nếp, thịt lợn, gà, bánh mứt kẹo…là hương vị Tết; là tấm chân tình của đất liền, gửi ra cho quân dân Trường Sa, để họ có một cái Tết đủ đầy nhất.

Mang xuân ra Trường Sa cùng đón Tết với các chiến sỹ canh gác đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Là một cán bộ đón nhiều cái Tết ở Trường Sa, Trung tá Trịnh Xuân Huân – Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 chia sẻ với chúng tôi cảm xúc về những lần nhận quà tết từ đất liền.

“Đó là hơi ấm từ đất liền gửi ra các đảo. Tình cảm từ đất liền luôn là những điều chân quý nhất đối với cán bộ chiến sĩ ngoài đảo. Thực sự, anh em chúng tôi rất mong ngóng những ngày giáp tết này có được sự quan tâm từ đất liền, để Trường Sa gần với đất liền hơn”, Trung tá Trịnh Xuân Huân nói.

“Tàu ra, Trường Sa vào Tết” - Đó là câu nói của những người lính đảo khi thấy tàu cập bến. Những cành mai, cây quất tràn tràn trề sức xuân đang được đoàn công tác đưa lên các đảo. Xuân càng thêm xanh hơn với Trường Sa, khi chuyến công tác dịp này còn có những chàng trai, với bao khát vọng cống hiến sức trẻ, để bảo vệ chủ quyền nơi đầu sóng, ngọn gió ấy.

“Khi nhận quyết định công tác ở Trường Sa, em cảm thấy rất vinh dự. Đó cũng là cơ hội và thách thức đối với bản thân em. Cơ hội - đó là em được cống hiến cho Tổ quốc. Thách thức khi bản thân sẽ đối diện với nhiều khó khăn. Vì vậy em càng phải quyết tâm hơn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ", chiến sĩ Phạm Quang Trường bày tỏ quyết tâm.

7 ngày cách ly phòng dịch, khoảng 2 ngày lênh đênh trên biển, với những trận say sóng chưa từng trải qua, cuối cùng tôi cũng đã đến được điểm đảo đầu tiên trong hành trình đến với Trường Sa của đoàn công tác.

Cảm giác chuyếnh choáng của những cơn say sóng mệt nhoài nhanh chóng nhường chỗ cho niềm xúc cảm trào dâng khi chúng tôi đặt chân lên vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc./.

 

(theo VOV)