Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Ðồng hành cùng hộ đặc biệt nghèo

25/08/2014 10:29:10 Xem cỡ chữ

Xóa đói, giảm nghèo là một quá trình còn nhiều khó khăn, trở ngại. Thế nhưng, nếu chính quyền sát dân, biết huy động nguồn lực và giải pháp hỗ trợ phù hợp bên cạnh sự quyết tâm của các gia đình, đói nghèo sẽ sớm bị xóa bỏ.Ở Ðà Nẵng, có những hộ đặc biệt nghèo và cũng chính là những câu chuyện thoát nghèo đáng suy nghĩ.

Cùng các cán bộ quận Liên Chiểu đến thăm chị Trương Thị Niệm, tổ 22, phường Hòa Hiệp Bắc, chúng tôi chứng kiến không khí thân tình giữa những cán bộ làm công tác xóa đói, giảm nghèo của quận, phường với chị Niệm. Trong ngôi nhà đơn sơ, chị Niệm lấy những chiếc ghế nhựa còn mới mời khách ngồi và cho biết: "Bộ bàn ghế này là do quận và phường tặng tôi để bán bún buổi sáng. Ngoài ra, để duy trì cửa hàng bún, tôi được vay 20 triệu đồng không tính lãi trong ba năm. Nếu trả nợ đúng hạn, tôi được tặng bốn triệu đồng để làm vốn". Trước đây, chị Niệm có cuộc sống rất khó khăn do người chồng bị bệnh hiểm nghèo trong thời gian dài. Tiền kiếm được từ việc bán bún đều dồn hết vào lo chữa bệnh cho chồng. Ngày anh qua đời, chị và các con chỉ có hai bàn tay trắng. Ðúng thời điểm đó, các cán bộ quận Liên Chiểu và phường Hòa Hiệp Bắc đã đến với gia đình chị bằng những sự hỗ trợ cụ thể. Có tiền, có bàn ghế mới để tiếp tục bán bún, cuộc sống của chị Niệm giờ đã ổn định hơn.

Ðến phường Hòa Khánh Nam, mọi người gặp bà Phan Thị Hường, chồng mất sớm, có duy nhất một người con trai vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Bà Hường là hộ gia đình đặc biệt nghèo của phường và được sự hỗ trợ cụ thể: Ðó là xe bán bánh mì trị giá ba triệu đồng, phương tiện kiếm sống hằng ngày; 30 triệu đồng vốn vay không tính lãi trong ba năm... Bà Hường vừa chỉ lên trần nhà mới làm lại rất đẹp và cho biết: "Hôm trước, các anh lãnh đạo quận và phường về thăm, thấy trần nhà tôi sắp bị hỏng, liền vận động các doanh nghiệp ủng hộ năm triệu đồng để làm lại"... Bà cho biết thêm: "Năm trước, khi con trai tôi đang trong quân ngũ, một mình ở nhà nhưng tôi luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo quận. Có hôm bị ốm, tôi đã được quận cử cán bộ đưa xe ô-tô đi khám bệnh... Tôi rất cảm động". Các cán bộ quận Liên Chiểu cho biết thêm: Người con trai của bà Hường vừa hoàn thành nghĩa vụ trở về đã tìm được việc làm phù hợp. Tuy nhiên, nếu gia đình có yêu cầu, quận, phường sẽ tìm việc làm cho anh.

BÍ thư Quận ủy Liên Chiểu Lương Nguyễn Minh Triết cho biết: Ðể giúp đỡ các hộ đặc biệt nghèo thoát nghèo bền vững, quận chỉ đạo UBND các phường tổ chức gặp mặt, đối thoại để tìm hiểu cụ thể về hoàn cảnh, nguyện vọng, đề xuất của từng hộ. Ðồng thời đề ra từng giải pháp để có thể thực hiện ngay, phù hợp. Do kinh phí có hạn, việc hỗ trợ phải chia nhỏ thành từng đợt, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Vì vậy, hiện nay, quận đang tiếp tục vận động sự ủng hộ, kinh phí của các doanh nghiệp để tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo.

Những người đặc biệt nghèo mà chúng tôi gặp đều thể hiện tình cảm biết ơn sâu sắc sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp chính quyền trong thời điểm họ gặp khó khăn. Cũng chính họ là bài học sống động về một quan niệm sống tích cực: Muốn thoát nghèo bền vững, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, mỗi gia đình không thể ỷ lại, không thể chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ bên ngoài.

Xóa đói, giảm nghèo là một quá trình còn nhiều khó khăn, trở ngại. Thế nhưng, nếu chính quyền sát dân, biết huy động nguồn lực và giải pháp hỗ trợ phù hợp bên cạnh sự quyết tâm của các gia đình, đói nghèo sẽ sớm bị xóa bỏ.

 

(Theo Báo Nhân dân)