Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Người phụ nữ vượt khó vươn lên thoát nghèo

13/12/2021 08:07:00 Xem cỡ chữ
Những năm qua, hưởng ứng phong trào phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, nhiều gia đình hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã vượt khó vươn lên lao động sản xuất, trở thành tấm gương trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Chị Trần Thị Hảo, 42 tuổi ở tổ dân phố 6, thị trấn Yên Thế là tấm gương như thế.

Lãnh đạo Hội LHPN thị trấn Yên Thế trao đổi công việc với chị Trần Thị Hảo

Nói đến chị Trần Thị Hảo ở tổ dân phố 6 thị trấn Yên Thế, chị em phụ nữ của thị trấn và những người dân ở đây đều không ngớt những những lời khen ngợi dành cho chị, bà Lê Thị Kim Tuyến - Tổ dân phố 6 thị trấn Yên Thế chia sẻ: “Tôi cùng với tổ dân phố chị Hảo, chị ấy là 1 phụ nữ gương mẫu, nghị lực trong vươn lên phát triển kinh tế, chúng tôi học hỏi được ở chị ấy nhiều điều”.

Năm 1997 chị Hảo lập gia đình, khó khăn bắt đầu hiển hiện vì cả hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp, ruộng chị phải đi thuê 1 mẫu để làm, cộng với buôn bán lặt vặt thì cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình 3 nhân khẩu, chị chưa một lần dám mơ đến ngôi nhà của mình. Năm 2010, hai vợ chồng chị theo người ta học nghề làm tranh đá, vợ giã đá, chồng ghép đá, lương làm thuê cũng tạm ổn. Có chút vốn trong tay cộng với được Hội phụ nữ giúp vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách, chị quay ra mở quán ăn sáng kết hợp nuôi lợn, đến năm 2017 dịch giã khiến đàn lợn của anh chị chết hết, chị Hảo gần như mất trắng hơn 100 triệu đồng. Mất mát khối tài sản quá lớn khiến chị lâm bệnh nặng, gia đình lại phải lo đưa chị đi chạy chữa khắp nơi, khó khăn chồng chất khó khăn lại thêm cơn bão năm 2019 khiến ngôi nhà nhỏ của gia đình bị sập, gia đình lại phải đi ở nhờ hàng xóm, gia đình chị rơi vào cảnh hộ nghèo.

Thương chồng vất vả, thương con phải chịu nhiều thiệt thòi, chị Hảo quyết không nản chí trước khó khăn, chị lại cùng chồng lao vào công việc, vừa đi làm tranh đá thuê vừa buôn bán lặt vặt. Chăm chỉ tần tảo cóp nhặt, đến đầu năm 2020, chị Hảo lại được Hội phụ nữ giúp kết nối vay 50 triệu đồng để đầu tư mở cơ sở sản xuất tranh đá quý tại nhà. Với tính cách cẩn thận, các bức tranh đá, cây hoa đá mà gia đình chị Hảo làm ra luôn được người tiêu dùng ưa chuộng, bởi vậy hàng luôn luôn không đủ để giao khách. Từ khi bùng phát dịch bệnh Covid-19 đến nay, có chậm lại, nhiều đơn hàng không gửi đi được nên phần nào ảnh hưởng tới công việc và thu nhập của gia đình, nhưng ước tính  tháng thu nhập cao nhất của gia đình chị đạt trên 30 triệu và tháng thấp nhất cũng đạt 10 - 15 triệu đồng, bà Triệu Thị Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Yên Thế khẳng định: “chị Hảo là tấm gương hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo của Hội, chúng tôi tuyên truyền, vận động hội viên các chi hội cùng học tập”.

Chị Hảo vươn lên thoát nghèo từ làm nghề tranh đá quý

Sau bao năm phấn đấu, không ngại khó, không ngại khổ, giờ đây, người phụ nữ ấy đã được hưởng quả ngọt. Từ chỗ không có nhà để ở, không đất đai sản xuất giờ chị đã có căn nhà khang trang, từ chỗ là một hộ nghèo giờ đây gia đình chị Hảo có quyền tự hào vì đã vươn lên thoát nghèo, các con có việc làm ổn định và đang đi học. Chị Trần Thị Hảo - Tổ dân phố 6 thị trấn Yên Thế bày tỏ: “ Điều quan trọng nhất để có được như ngày hôm nay là sự chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là sự giúp đỡ của Hội phụ nữ thị trấn giúp gia đình tôi vươn lên”.

Bằng ý chí, nghị lực, sự chịu khó, gia đình chị Trần Thị Hảo ở tổ dân phố 6 thị trấn Yên Thế không những đã thoát được nghèo mà còn vươn lên thành hộ có kinh tế ổn định. Bên cạnh phát triển kinh tế, chị còn là hội viên phụ nữ gương mẫu luôn đi đầu trong các phong trào địa phương; đồng thời luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các hội viên phụ  nữ và những người trong nghề làm tranh đá quý.

Theo Trang TTĐT huyện Lục Yên