Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Người thương binh gương mẫu

31/07/2017 16:25:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT- Trở về sau chiến tranh với một cơ thể không lành lặn nhưng với bản lĩnh, phẩm chất cao đẹp của người lính cụ Hồ, thương binh hạng 4/4 Triệu Quang Vân- 80 tuổi, tổ dân phố 17, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã nỗ lực vượt qua thương tật tiếp tục cống hiến cho xã hội, ông cũng là tấm gương người Bí thư chi bộ, người Đảng viên tiêu biểu trong các hoạt động xã hội ở địa phương.

Theo dòng hoài niệm về những năm tháng tuổi trẻ của mình, ông Triệu Quang Vân như được sống trong không khí của những ngày nô nức tòng quân lên đường đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ngày đó, vào năm 1954, đúng vào giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp, ông Vân tham gia vào bộ đội thuộc Trung đoàn 159, quân khu Tây Bắc, trong một trận đánh tại Lào Cai chống lại đội tiêu phỉ ông bị thương ở chân  do vết đạn xuyên qua,ông  được đưa về Trung đoàn điều trị. Đến năm 1972, ông tham gia học tại Học viên Chính trị Biên phòng, sau 3 năm ra trường ông công tác tại Bộ Tư lệnh Biên phòng, sau đó là Học viện Biên Phòng, cho đến năm 1985 ông được Nhà nước cho nghỉ chế độ.Với tinh thần nhiệt huyết, mong muốn được cống hiến cho xã hội nên ông đã vượt lên sự vất vả của gia đình, vượt lên nỗi đau mà vết thương chiến tranh để lại trong cơ thể, ông xông pha hoạt động xã hội, năm 1986 ông trở về quê hương Lục Yên công tác tại xã Yên Thắng (cũ) với cương vị là Phó Bí thư Thường trực, đến năm 1987 khi tách thị trấn Yên Thế và xã Yên Thắng ông tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư - Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thế. Kết thúc nhiệm kỳ, ông tiếp tục tham gia công tác tại UBND thị trấn Yên Thế với vai trò ở nhiều cương vị như: Chủ tịch Hội CCB, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi…Ở vị trí nào, bản thân ông luôn không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt nên mọi nhiệm vụ được giao ông đều hoàn thành xuất sắc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Thương binh tàn nhưng không phế”, nhiều lần ông được Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen, Giấy khen, ông Vân chia sẻ: “bản thân tôi luôn luôn cố gắng thực hiện theo lời Bác Hồ dặn với những người thương binh, cũng là 1 đảng viên nên tôi cố gắng cống hiến cho các hoạt động xã hội ở địa phương, nơi cư trú với mong muốn làm sao xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Tuy sức khoẻ không được tốt, nhiều lúc trái gió trở trời vết thương tái phát những cơn đau nhưng ông vẫn nỗ lực, cố gắng vượt lên chính mình tham gia công tác xã hội, nuôi dạy con tốt, hiện nay bốn người con của ông đều đã có công việc ổn định và gia đình luôn hạnh phúc. Dù tuổi đã cao nhưng mọi người dân dân, đảng viên trong tổ dân phố 17 luôn tin tưởng ông với cương vị Bí thư chi bộ do ông đảm nhận suốt gần 10 năm nay. Với 16 đảng viên, hàng tháng đều được ông Vân tổ chức sinh hoạt định kỳ đều đặn vào ngày mùng 3 hàng tháng, thông qua đó mà từ nhiều năm nay tại chi bộ không có trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật, bản thân ông luôn  nhận được sự tin tưởng của cấp ủy, đảng viên trong tổ dân phố, ông Lý Văn Chúng - tổ dân phố 17 bày tỏ: “là 1 đảng viên trong chi bộ, tôi luôn cảm phục tấm gương của ông Vân, dù là thương binh tuổi đã cao nhưng ông vẫn tích cực tham gia công tác xã hội là 1 Bí thư Chi bộ gương mẫu, nhiệt huyết với công việc, chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều từ ông…”

Khó khăn đến mấy cũng không ngần ngại, dù chỉ một việc nhỏ. Ông luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen Giấy khen và nhiều người quý mến. Với gần 55 năm tuổi Đảng, ngoài việc gương mẫu trong công việc, thì bản thân ông và gia đình cũng luôn thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sống tại địa phương, bản thân luôn xác định mình là người cách mạng, người Đảng viên ông luôn giữ tốt mối quan hệ đoàn kết với khu phố, ông luôn hoài niệm bản thân là một thương binh, tiếp nối với cha ông đi trước, ông mong muốn nhà nước luôn tạo điều kiện giúp đỡ cho các thương binh, những người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, ông luôn động viên tuyên truyền bà con làm ăn, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch Hội CCB thị trấn Yên Thế cho biết: “ông Triệu Quang Vân là một trong những hội viên CCB cao tuổi nhất trong Hội CCB thị trấn Yên Thế, là thương binh nay tuổi đã cao nhưng ông đã phát huy tốt phẩm chất người bộ độ cụ Hồ, tích cực hăng say tham gia các hoạt động tại địa phương, đây là tấm gương tiêu biểu để các hội viên các chi hội cùng học tập…”

Có thể nói, người chiến sỹ bộ đội cụ Hồ luôn anh dũng trên mọi mặt trận. Tấm gương ông Triệu Quang Vân, thương binh hạng 4/4, tổ dân phố 17, thị trấn Yên Thế là tiêu biểu cho lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”./.

Thanh Thủy