Những ngày này gần 800 nghìn đồng bào các dân tộc trong tỉnh từ vùng núi cao, đến thành phố đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ IX - năm 2015, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Sôi động trên những công trình trọng điểm.
Trong không khí vui tươi, náo nức với rất
nhiều sự kiện trọng đại đã và đang diễn ra, sự kiện Đại hội Thi đua yêu nước
tỉnh Yên Bái lần thứ IX diễn ra hôm nay là dịp tôn vinh những bông hoa rực rỡ
nhất, tươi thắm nhất trong các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh.
Đại hội Thi đua yêu nước - đại hội của
những cố gắng nỗ lực không chỉ cho cá nhân mà còn cho cả cộng đồng, xã hội. Sự
cố gắng ấy đang góp phần không nhỏ cho sự phát triển chung của địa phương. Bác Hồ
kính yêu đã từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua... cùng
nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì
cũng hoàn thành”.
Câu nói của Bác vẫn mãi nguyên giá trị,
nhất là trong giai đoạn hiện nay - giai đoạn của những đột phá trong xây dựng
và phát triển trên mọi mặt của đời sống xã hội. Có lẽ, với một tầm quan trọng
ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống mà Đại hội Thi đua yêu nước đã thực sự có
một sức lan tỏa trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, trên địa bàn thành phố nói
riêng. Những ngày này, đường phố thành phố Yên Bái rợp cờ hoa, biểu ngữ, cổ động
cho các phong trào thi đua yêu nước. Trước giờ khai mạc, những bông hoa thi đua
yêu nước tiêu biểu của các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tụ hội về thành phố
Yên Bái. Ai cũng nô nức phấn khởi và đầy tự hào.
Ông Thào A Tông - nguyên Bí thư Đảng ủy xã
Pá Hu, huyện Trạm Tấu phấn khởi nói: “Tôi rất vui, tự hào vì hôm nay được về dự
Đại hội. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân bảo
vệ rừng, phát triển kinh tế tại địa phương”.
Các đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước
tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2015 xem triển lãm ảnh về thành tựu phát triển kinh
tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015.
Vinh dự, tự hào là cảm xúc chung của tất cả
những điển hình tiên tiến về dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX. Chị Phạm
Thị Nguyệt - Phó bí thư chi bộ, Trưởng phòng Thống kê tội phạm - Công nghệ
thông tin Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh không giấu được sự xúc động: “Thực sự
mình rất hân hoan, tự hào. Những cố gắng phấn đấu không chỉ 5 năm vừa qua, mà trong
những năm trước đó thực sự là những rèn luyện của bản thân, được lãnh đạo đơn
vị, đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm nên mình vinh dự nhận bằng khen của UBND
tỉnh trong dịp này. Mình tự hứa, bản thân sẽ cố gắng tiếp tục rèn luyện phấn
đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ bé vào xây dựng quê hương, đất
nước”.
Trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 4.354
lượt tập thể và 8.464 lượt cá nhân gồm: Danh hiệu Cờ thi đua cho 113 tập thể;
bằng khen cho 2.375 tập thể và 7.705 cá nhân; danh hiệu Tập thể lao động xuất
sắc và đơn vị quyết thắng cho 1.866 tập thể; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp
tỉnh cho 759 cá nhân.
Đã được Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 136 tập thể và 412 cá nhân,
trong đó: Cờ thi đua của Chính phủ cho 35 tập thể; bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ cho 57 tập thể và 231 cá nhân; huân chương các loại cho 44 tập thể
và 148 cá nhân; danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 01 cá nhân, Thầy thuốc ưu
tú cho 14 cá nhân; Nhà giáo ưu tú cho 15 cá nhân; Nghệ sỹ ưu tú cho 03 cá
nhân. Việc phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được
tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, đến nay đã có 187 mẹ được phong tặng và
truy tặng (trong đó tặng 23, truy tặng 164 bà mẹ).
|
Nguyện tiếp tục phấn đấu, rèn luyện là lời
hứa trong mỗi điển hình được vinh danh trong dịp này. Mỗi cá nhân tiên tiến
trong “vườn hoa muôn sắc” hôm là cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ
trang, đoàn viên thanh niên, công nhân lao động hay lão nông tri điền đều là
những điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực nhưng không một ai cho rằng
mình đã làm được điều lớn lao. Anh Hoàng Văn Tuân - Bí thư Đoàn xã Phong Dụ Hạ,
huyện Văn Yên chia sẻ: “Mình không dám nhận đã làm được điều gì lớn lao, chỉ là
mình cố gắng hết sức trong công tác cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Tất cả
đoàn viên, thanh niên trong xã tiến bộ là mình tiến bộ”.
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, mỗi
người dân Yên Bái, từ em học sinh đến người công nhân, nông dân, giáo viên, các
chiến sỹ lực lượng vũ trang... đã luôn ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Tinh thần thi đua lao động thể hiện rõ trong hiệu quả công việc hàng
ngày, dù là những việc nhỏ nhưng cũng mang lại nhiều giá trị, nguồn lợi cho xã
hội, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người. Bác Nguyễn Thế Ngữ, thôn 10
xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tâm sự: “Tôi thử trồng dâu nuôi tằm thấy cho lợi
ích kinh tế cao nên đã vận động và giúp mọi người có kỹ thuật chăm tằm, trồng
dâu để cùng thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Sau Đại hội, tôi thấy
trách nhiệm của mình cao hơn, sẽ cố gắng nhiều hơn, đi đầu không chỉ trong phát
triển kinh tế mà tiên phong trong tất cả các phong trào của địa phương”.
70 tập thể và cá nhân tiêu biểu trên tất cả
các lĩnh vực trong 5 năm qua của Yên Bái đã tụ hội về thành phố để được trao
tặng vòng nguyệt quế tại Đại hội này thực sự là nguồn tài sản vô giá. Hành
động, việc làm của họ đáng được tôn vinh, nhân rộng để sức lan tỏa của nó tác
động đến mọi tầng lớp nhân dân cùng thi đua yêu nước xây dựng quê hương Yên Bái
ngày càng giàu đẹp.
Trung tá Đỗ Ngọc Minh - Trưởng ban Doanh
trại, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh:
Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu
nước, yêu nước là phải thi đua”, là một cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ
trang tỉnh thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ
trang, gắn với phong trào thi đua yêu nước, bản thân tôi nhận thức rõ trách
nhiệm của mình.
Nhiều năm qua, tôi luôn khắc phục mọi khó
khăn, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tham mưu có
hiệu quả cho Đảng ủy, thủ trưởng đơn vị, góp phần hoàn tốt công tác quân sự
quốc phòng tại địa phương. Tôi rất vinh dự và tự hào được dự Đại hội Thi đua
yêu nước lần thứ IX tỉnh Yên Bái. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục phát
huy kết quả đạt được, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn, cùng đồng chí, đồng đội thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương.
Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Ly - Trường Mầm
non Hoa Huệ thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu:
Tôi rất vinh dự và tự hào được dự Đại hội
Thi đua yêu nước của tỉnh. Trở về sau Đại hội, tôi sẽ tiếp tục xây dựng kế
hoạch của bản thân, có những sáng kiến tốt hơn nữa trong công tác chăm sóc,
giáo dục trẻ. Tham mưu tốt với các cấp lãnh đạo trong chăm sóc, nuôi dưỡng
trẻ, đặc biệt là công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đồng thời,
tham gia tốt các phong trào thi đua do cấp trên phát động.
Anh Vàng Khua Kỷ - bản Tà Ghênh, xã Nậm
Có, huyện Mù Cang Chải:
Được đi dự Đại hội thi đua yêu nước của
tỉnh, mình vinh dự lắm! Mình chỉ nghĩ cố gắng làm ăn thì được cho mình, giúp
mọi người trong bản cùng làm ăn để bản không còn đói, nghèo nữa, chứ có nghĩ
làm để rồi được tuyên dương, khen ngợi đâu. Giờ được về dự Đại hội Thi đua
yêu nước mình nghĩ tới đây phải cố gắng nhiều hơn.
|
946 lượt xem
Theo Thành Trung - Thanh Ba/Báo Yên Bái
Những ngày này gần 800 nghìn đồng bào các dân tộc trong tỉnh từ vùng núi cao, đến thành phố đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ IX - năm 2015, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trong không khí vui tươi, náo nức với rất
nhiều sự kiện trọng đại đã và đang diễn ra, sự kiện Đại hội Thi đua yêu nước
tỉnh Yên Bái lần thứ IX diễn ra hôm nay là dịp tôn vinh những bông hoa rực rỡ
nhất, tươi thắm nhất trong các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh.
Đại hội Thi đua yêu nước - đại hội của
những cố gắng nỗ lực không chỉ cho cá nhân mà còn cho cả cộng đồng, xã hội. Sự
cố gắng ấy đang góp phần không nhỏ cho sự phát triển chung của địa phương. Bác Hồ
kính yêu đã từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua... cùng
nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì
cũng hoàn thành”.
Câu nói của Bác vẫn mãi nguyên giá trị,
nhất là trong giai đoạn hiện nay - giai đoạn của những đột phá trong xây dựng
và phát triển trên mọi mặt của đời sống xã hội. Có lẽ, với một tầm quan trọng
ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống mà Đại hội Thi đua yêu nước đã thực sự có
một sức lan tỏa trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, trên địa bàn thành phố nói
riêng. Những ngày này, đường phố thành phố Yên Bái rợp cờ hoa, biểu ngữ, cổ động
cho các phong trào thi đua yêu nước. Trước giờ khai mạc, những bông hoa thi đua
yêu nước tiêu biểu của các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tụ hội về thành phố
Yên Bái. Ai cũng nô nức phấn khởi và đầy tự hào.
Ông Thào A Tông - nguyên Bí thư Đảng ủy xã
Pá Hu, huyện Trạm Tấu phấn khởi nói: “Tôi rất vui, tự hào vì hôm nay được về dự
Đại hội. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân bảo
vệ rừng, phát triển kinh tế tại địa phương”.
Các đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước
tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2015 xem triển lãm ảnh về thành tựu phát triển kinh
tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015.
Vinh dự, tự hào là cảm xúc chung của tất cả
những điển hình tiên tiến về dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX. Chị Phạm
Thị Nguyệt - Phó bí thư chi bộ, Trưởng phòng Thống kê tội phạm - Công nghệ
thông tin Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh không giấu được sự xúc động: “Thực sự
mình rất hân hoan, tự hào. Những cố gắng phấn đấu không chỉ 5 năm vừa qua, mà trong
những năm trước đó thực sự là những rèn luyện của bản thân, được lãnh đạo đơn
vị, đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm nên mình vinh dự nhận bằng khen của UBND
tỉnh trong dịp này. Mình tự hứa, bản thân sẽ cố gắng tiếp tục rèn luyện phấn
đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ bé vào xây dựng quê hương, đất
nước”.
Trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 4.354
lượt tập thể và 8.464 lượt cá nhân gồm: Danh hiệu Cờ thi đua cho 113 tập thể;
bằng khen cho 2.375 tập thể và 7.705 cá nhân; danh hiệu Tập thể lao động xuất
sắc và đơn vị quyết thắng cho 1.866 tập thể; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp
tỉnh cho 759 cá nhân.
Đã được Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 136 tập thể và 412 cá nhân,
trong đó: Cờ thi đua của Chính phủ cho 35 tập thể; bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ cho 57 tập thể và 231 cá nhân; huân chương các loại cho 44 tập thể
và 148 cá nhân; danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 01 cá nhân, Thầy thuốc ưu
tú cho 14 cá nhân; Nhà giáo ưu tú cho 15 cá nhân; Nghệ sỹ ưu tú cho 03 cá
nhân. Việc phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được
tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, đến nay đã có 187 mẹ được phong tặng và
truy tặng (trong đó tặng 23, truy tặng 164 bà mẹ).
Nguyện tiếp tục phấn đấu, rèn luyện là lời
hứa trong mỗi điển hình được vinh danh trong dịp này. Mỗi cá nhân tiên tiến
trong “vườn hoa muôn sắc” hôm là cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ
trang, đoàn viên thanh niên, công nhân lao động hay lão nông tri điền đều là
những điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực nhưng không một ai cho rằng
mình đã làm được điều lớn lao. Anh Hoàng Văn Tuân - Bí thư Đoàn xã Phong Dụ Hạ,
huyện Văn Yên chia sẻ: “Mình không dám nhận đã làm được điều gì lớn lao, chỉ là
mình cố gắng hết sức trong công tác cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Tất cả
đoàn viên, thanh niên trong xã tiến bộ là mình tiến bộ”.
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, mỗi
người dân Yên Bái, từ em học sinh đến người công nhân, nông dân, giáo viên, các
chiến sỹ lực lượng vũ trang... đã luôn ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Tinh thần thi đua lao động thể hiện rõ trong hiệu quả công việc hàng
ngày, dù là những việc nhỏ nhưng cũng mang lại nhiều giá trị, nguồn lợi cho xã
hội, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người. Bác Nguyễn Thế Ngữ, thôn 10
xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tâm sự: “Tôi thử trồng dâu nuôi tằm thấy cho lợi
ích kinh tế cao nên đã vận động và giúp mọi người có kỹ thuật chăm tằm, trồng
dâu để cùng thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Sau Đại hội, tôi thấy
trách nhiệm của mình cao hơn, sẽ cố gắng nhiều hơn, đi đầu không chỉ trong phát
triển kinh tế mà tiên phong trong tất cả các phong trào của địa phương”.
70 tập thể và cá nhân tiêu biểu trên tất cả
các lĩnh vực trong 5 năm qua của Yên Bái đã tụ hội về thành phố để được trao
tặng vòng nguyệt quế tại Đại hội này thực sự là nguồn tài sản vô giá. Hành
động, việc làm của họ đáng được tôn vinh, nhân rộng để sức lan tỏa của nó tác
động đến mọi tầng lớp nhân dân cùng thi đua yêu nước xây dựng quê hương Yên Bái
ngày càng giàu đẹp.
Trung tá Đỗ Ngọc Minh - Trưởng ban Doanh
trại, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh:
Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu
nước, yêu nước là phải thi đua”, là một cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ
trang tỉnh thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ
trang, gắn với phong trào thi đua yêu nước, bản thân tôi nhận thức rõ trách
nhiệm của mình.
Nhiều năm qua, tôi luôn khắc phục mọi khó
khăn, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tham mưu có
hiệu quả cho Đảng ủy, thủ trưởng đơn vị, góp phần hoàn tốt công tác quân sự
quốc phòng tại địa phương. Tôi rất vinh dự và tự hào được dự Đại hội Thi đua
yêu nước lần thứ IX tỉnh Yên Bái. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục phát
huy kết quả đạt được, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn, cùng đồng chí, đồng đội thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương.
Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Ly - Trường Mầm
non Hoa Huệ thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu:
Tôi rất vinh dự và tự hào được dự Đại hội
Thi đua yêu nước của tỉnh. Trở về sau Đại hội, tôi sẽ tiếp tục xây dựng kế
hoạch của bản thân, có những sáng kiến tốt hơn nữa trong công tác chăm sóc,
giáo dục trẻ. Tham mưu tốt với các cấp lãnh đạo trong chăm sóc, nuôi dưỡng
trẻ, đặc biệt là công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đồng thời,
tham gia tốt các phong trào thi đua do cấp trên phát động.
Anh Vàng Khua Kỷ - bản Tà Ghênh, xã Nậm
Có, huyện Mù Cang Chải:
Được đi dự Đại hội thi đua yêu nước của
tỉnh, mình vinh dự lắm! Mình chỉ nghĩ cố gắng làm ăn thì được cho mình, giúp
mọi người trong bản cùng làm ăn để bản không còn đói, nghèo nữa, chứ có nghĩ
làm để rồi được tuyên dương, khen ngợi đâu. Giờ được về dự Đại hội Thi đua
yêu nước mình nghĩ tới đây phải cố gắng nhiều hơn.