CTTĐT - Vào những năm giữa của thập kỷ trước, đồng bào Mông nói chung và người Mông ở thôn Khe Căng xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn nói riêng vốn quen với cuộc sống du canh du cư, phá rừng làm nương rẫy. Ấy vậy mà ở thôn Khe Căng xã Cát Thịnh có ông Chảo Mao Tùng đã tiên phong trong việc trồng rừng, phát triển kinh tế, sống định canh định cư. Việc làm của ông đã thay đổi nhận thức cho đại đa số người dân tộc Mông trong thôn, trong xã, góp phần đưa đời sống nhân dân đi lên.
Ông Chảo Mao Tùng đang chăm sóc đàn bò của gia đình
Cuộc sống du cư đã đưa gia đình ông
Chảo Mao Tùng từ Tà Xi Láng huyện Trạm Tấu, rồi đến Làng Lao xã Cát Thịnh và
cuối cùng định cư ổn định ở thôn Khe Căng hơn 40 năm nay. Hơn ai hết, ông là
người thấu hiểu được cuộc sống du cư chỉ
làm cho cái đói, cái nghèo đeo đẳng dân
bản mình. Từ những năm 1990 khi Đảng và Nhà nước vận động trồng rừng, ông Tùng
là người Mông đầu tiên ở Khe Căng trồng rừng. Ban đầu, Nhà nước cấp giống cây
quế nhưng cả Bản không ai trồng chỉ duy nhất ông Tùng trồng quế. Cần cù chịu
khó, mỗi năm trồng một ít, đến nay gia đình ông Tùng đã có khoảng 8ha quế từ 15
đến 20 năm tuổi. Dẫn tôi đi thăm đồi quế bạt ngàn, ông Tùng chia sẻ : “Ngày đó
cả bản có ai nghĩ đến việc trồng quế đâu, tôi thấy Nhà nước cho giống chắc là
trồng sẽ có lợi. Thế là tôi cứ trồng, trồng dần, mỗi năm trồng một ít và bây
giờ có rừng quế bạt ngàn, cũng cho thu hoạch và có tiền”
Ở thôn bản đặc biệt khó khăn như Khe
Căng, điện lưới Quốc gia chưa có, đường xa xôi cách trở nên cuộc sống người dân
vẫn sống theo cách tự cung tự cấp. Làm
gì để người dân tập trung phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ tập tục
lạc hậu là điều ông luôn trăn trở. Từ kinh nghiệm của bản thân, ông Chảo Mao
Tùng đã đến từng nhà vận động, hướng dẫn nhân dân trồng rừng, khai hoang ruộng
nước, trồng rừng kinh tế, ăn ở hợp vệ sinh.... Ai thiếu giống cây ông giúp đỡ
giống, ai không biết cách trồng ông đến tận nhà hướng dẫn tận, tay trồng làm mẫu. Trăm nghe không bằng một thấy. Mấy
năm gần đây, thấy ông Tùng khấm khá, bàn con dân bản đã bắt đầu làm theo, cũng trồng
quế, trồng bồ đề và làm lúa ruộng. Anh Chảo A Tỉnh, trưởng thôn Khe Căng, xã
Cát Thịnh cho biết: “Thấy ông Tùng trồng nhiều quế, bồ đề cũng có tiền, nên bà
con nhân dân cũng theo ông để trồng quế, trồng rừng và làm lúa ruộng để cuộc
sống ổn định hơn”.
Với những cố gắng nỗ lực của ông
Tùng đã
làm thay đổi tư duy nhận thức của đại đa số bà con dân tộc Mông trong
thôn. Từ chỗ phá rừng, đến nay nhân dân đã biết trồng rừng và giữ rừng, từ việc
chỉ trồng lúa nương đến nay trong thôn đã có hơn 8 ha lúa nước trồng 2 vụ.
Chính điều đó đã đảm bảo lương thực đủ cho cho 31 hộ dân với 153 nhân khẩu sinh
sống. Nhiều người trong thôn đã biết trồng quế và ông Tùng cũng chủ động làm
vườn ươm giống quế ngay tại gia đình để cung cấp cho bàn con dân bản.
Thấy người dân phải mang lá quế xuống tận đường để bán vất
vả mà vận chuyển chẳng được bao nhiêu. Năm 2013, ông Tùng đã đầu tư 20 triệu
đồng mua bộ chưng cất tinh dầu quế, giúp bà con tận thu cành lá quế giải quyết
việc làm cho con em trong bản.
Dù đã ở cái tuổi ngoài 70, nhưng ông
Tùng vẫn không cho phép mình được nghỉ ngơi. Ông vẫn tiếp tục trồng rừng, tiếp
tục chăn nuôi, tiếp tục phát triển kinh
tế để con cháu và dân bản noi theo. Để rồi ít ai có thể ngờ được ở cái bản khó
khăn, xa xôi như Khe Căng lại có một người Mông cả đời cống hiến cho dân bản.
Giờ đây đời sống của bà con dân bản đã khấm khá hơn trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm,
con em được học hành. Đó là động lực để ông tiếp tục phát triển mô hình kinh tế
của gia đình để đồng bào Mông và nhân dân xã Cát Thịnh học tập làm theo. Ông Sa
Văn Tá, Chủ tịch Hội nông dân xã Cát Thịnh cho biết: “Ông Chảo Mao Tùng là
người Mông điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình, ông đã làm thay đổi
nhận thức tư duy của đồng bào Mông nơi đây. Chúng tôi thường lấy gương của ông
Tùng để vận động đồng bào vùng cao phát triển kinh tế”
Chia tay ông Chảo Mao Tùng trong sự khâm phục về ý chí vươn lên thoát
nghèo của ông trên mảnh đất còn nhiều gian khó này. Mong sao có nhiều đồng bào
Mông nơi đây học tập tấm gương ông Chảo Mao Tùng để có cuộc sống ấm no hơn.
827 lượt xem
Nguyễn Nghĩa: Đài TT - TH Văn Chấn
Cổng thông tin điện tử tỉnh - Vào những năm giữa của thập kỷ trước, đồng bào Mông nói chung và người Mông ở thôn Khe Căng xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn nói riêng vốn quen với cuộc sống du canh du cư, phá rừng làm nương rẫy. Ấy vậy mà ở thôn Khe Căng xã Cát Thịnh có ông Chảo Mao Tùng đã tiên phong trong việc trồng rừng, phát triển kinh tế, sống định canh định cư. Việc làm của ông đã thay đổi nhận thức cho đại đa số người dân tộc Mông trong thôn, trong xã, góp phần đưa đời sống nhân dân đi lên.
Cuộc sống du cư đã đưa gia đình ông
Chảo Mao Tùng từ Tà Xi Láng huyện Trạm Tấu, rồi đến Làng Lao xã Cát Thịnh và
cuối cùng định cư ổn định ở thôn Khe Căng hơn 40 năm nay. Hơn ai hết, ông là
người thấu hiểu được cuộc sống du cư chỉ
làm cho cái đói, cái nghèo đeo đẳng dân
bản mình. Từ những năm 1990 khi Đảng và Nhà nước vận động trồng rừng, ông Tùng
là người Mông đầu tiên ở Khe Căng trồng rừng. Ban đầu, Nhà nước cấp giống cây
quế nhưng cả Bản không ai trồng chỉ duy nhất ông Tùng trồng quế. Cần cù chịu
khó, mỗi năm trồng một ít, đến nay gia đình ông Tùng đã có khoảng 8ha quế từ 15
đến 20 năm tuổi. Dẫn tôi đi thăm đồi quế bạt ngàn, ông Tùng chia sẻ : “Ngày đó
cả bản có ai nghĩ đến việc trồng quế đâu, tôi thấy Nhà nước cho giống chắc là
trồng sẽ có lợi. Thế là tôi cứ trồng, trồng dần, mỗi năm trồng một ít và bây
giờ có rừng quế bạt ngàn, cũng cho thu hoạch và có tiền”
Ở thôn bản đặc biệt khó khăn như Khe
Căng, điện lưới Quốc gia chưa có, đường xa xôi cách trở nên cuộc sống người dân
vẫn sống theo cách tự cung tự cấp. Làm
gì để người dân tập trung phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ tập tục
lạc hậu là điều ông luôn trăn trở. Từ kinh nghiệm của bản thân, ông Chảo Mao
Tùng đã đến từng nhà vận động, hướng dẫn nhân dân trồng rừng, khai hoang ruộng
nước, trồng rừng kinh tế, ăn ở hợp vệ sinh.... Ai thiếu giống cây ông giúp đỡ
giống, ai không biết cách trồng ông đến tận nhà hướng dẫn tận, tay trồng làm mẫu. Trăm nghe không bằng một thấy. Mấy
năm gần đây, thấy ông Tùng khấm khá, bàn con dân bản đã bắt đầu làm theo, cũng trồng
quế, trồng bồ đề và làm lúa ruộng. Anh Chảo A Tỉnh, trưởng thôn Khe Căng, xã
Cát Thịnh cho biết: “Thấy ông Tùng trồng nhiều quế, bồ đề cũng có tiền, nên bà
con nhân dân cũng theo ông để trồng quế, trồng rừng và làm lúa ruộng để cuộc
sống ổn định hơn”.
Với những cố gắng nỗ lực của ông
Tùng đã
làm thay đổi tư duy nhận thức của đại đa số bà con dân tộc Mông trong
thôn. Từ chỗ phá rừng, đến nay nhân dân đã biết trồng rừng và giữ rừng, từ việc
chỉ trồng lúa nương đến nay trong thôn đã có hơn 8 ha lúa nước trồng 2 vụ.
Chính điều đó đã đảm bảo lương thực đủ cho cho 31 hộ dân với 153 nhân khẩu sinh
sống. Nhiều người trong thôn đã biết trồng quế và ông Tùng cũng chủ động làm
vườn ươm giống quế ngay tại gia đình để cung cấp cho bàn con dân bản.
Thấy người dân phải mang lá quế xuống tận đường để bán vất
vả mà vận chuyển chẳng được bao nhiêu. Năm 2013, ông Tùng đã đầu tư 20 triệu
đồng mua bộ chưng cất tinh dầu quế, giúp bà con tận thu cành lá quế giải quyết
việc làm cho con em trong bản.
Dù đã ở cái tuổi ngoài 70, nhưng ông
Tùng vẫn không cho phép mình được nghỉ ngơi. Ông vẫn tiếp tục trồng rừng, tiếp
tục chăn nuôi, tiếp tục phát triển kinh
tế để con cháu và dân bản noi theo. Để rồi ít ai có thể ngờ được ở cái bản khó
khăn, xa xôi như Khe Căng lại có một người Mông cả đời cống hiến cho dân bản.
Giờ đây đời sống của bà con dân bản đã khấm khá hơn trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm,
con em được học hành. Đó là động lực để ông tiếp tục phát triển mô hình kinh tế
của gia đình để đồng bào Mông và nhân dân xã Cát Thịnh học tập làm theo. Ông Sa
Văn Tá, Chủ tịch Hội nông dân xã Cát Thịnh cho biết: “Ông Chảo Mao Tùng là
người Mông điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình, ông đã làm thay đổi
nhận thức tư duy của đồng bào Mông nơi đây. Chúng tôi thường lấy gương của ông
Tùng để vận động đồng bào vùng cao phát triển kinh tế”
Chia tay ông Chảo Mao Tùng trong sự khâm phục về ý chí vươn lên thoát
nghèo của ông trên mảnh đất còn nhiều gian khó này. Mong sao có nhiều đồng bào
Mông nơi đây học tập tấm gương ông Chảo Mao Tùng để có cuộc sống ấm no hơn.