Từ lính
hình sự...
Năm
1999, khi vừa tròn 20 tuổi, chàng trai Ngô Giang Nam tốt nghiệp Trường Trung
học Cảnh sát nhân dân 1 và được phân công về công tác tại Phòng Cảnh sát hình
sự, Công an tỉnh Yên Bái. Với lý tưởng của một chiến sĩ trẻ, nhiệt huyết, tâm huyết
trong công việc, anh đã không ngừng phấn đấu, học hỏi, rèn luyện và hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao. Đến tháng 6/2000, với sự tin tưởng của Ban Giám đốc
Công an tỉnh, anh được điều động lên công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an
huyện Trạm Tấu. Ba năm thực hiện nhiệm vụ ở đây là thời gian anh Nam được trải
nghiệm, hiểu hơn về cuộc sống của người dân một huyện nghèo.
Là địa
bàn phức tạp với hệ thống địa hình chủ yếu là rừng núi hiểm trở, giao thông
chia cắt, có bản làng phải mất cả ngày đi bộ mới đến nơi, vì vậy, để truy bắt
tội phạm là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, vất vả. Nhưng bằng tình yêu nghề của một
“trái tim nóng” luôn cháy hết mình với công việc, anh Nam cùng các anh em trong
Đội đã lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững an ninh nơi vùng cao Trạm Tấu,
mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho mỗi bản làng.
Một
trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình anh làm cảnh sát hình sự ở
huyện vùng cao này là việc tổ chức bắt giữ vụ mua bán trái phép chất ma túy tại
thôn Km 21, xã Trạm Tấu vào năm 2004. Trong các đối tượng bị bắt hồi đó có một
người là thầy mo - người rất có uy tín đối với dân bản trong vùng, do đó, việc
bắt được các đối tượng là vô cùng khó khăn. Không lùi bước, hơn một tháng ròng,
anh Nam cùng đồng đội của mình không quản ngại vất vả sớm khuya, mai phục ở bờ
ruộng, đống rơm, các lùm cây để bắt được các đối tượng đang mua bán trái phép
chất ma túy. Với sự kiên trì và quyết tâm cao, các anh đã triệt phá thành công
tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ toàn bộ đối tượng, thu nhiều
tang vật, bảo đảm an toàn.
Anh Nam thổ lộ:
“Cảnh sát hình sự luôn phải thường xuyên đối mặt với nhiều loại tội phạm. Để
hoàn thành tốt công việc của mình, tôi luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện và học
hỏi kinh nghiệm những người đi trước. Đồng thời, huyện Trạm Tấu là địa bàn vùng
cao, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống nên để nắm bắt được tình hình, chúng
tôi thường xuyên bám sát địa bàn, gắn bó với quần chúng nhân dân”.
...Đến
cảnh sát giao thông
Thực
hiện chủ trương của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tá Ngô Giang Nam được cử
đi đào tạo để chuyển sang lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao
thông (ATGT). Năm 2003, anh chính thức chuyển sang lực lượng CSGT, Công an
huyện Trạm Tấu. Ở lĩnh vực công tác mới, anh luôn cố gắng, nỗ lực vượt qua bỡ ngỡ
ban đầu và tiếp tục khẳng định mình trong công việc. Dù công việc của một CSGT
nơi vùng cao có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống như ở Trạm Tấu là điều
không dễ dàng bởi sự bất đồng trong ngôn ngữ cùng trình độ dân trí của người
dân không đồng đều. Do đó, để nâng cao nhận thức, hiểu biết của đồng bào dân
tộc, người CSGT như anh Nam phải gần dân, tìm hiểu về phong tục tập quán, tuyên
truyền, trao đổi thẳng thắn với đồng bào về những lỗi thường vi phạm, thiệt hại
nếu vi phạm và hậu quả nặng nề khi xảy ra tai nạn... để người dân hiểu và chấp
hành luật giao thông.
Bằng
những cống hiến, sự vươn lên của bản thân, năm 2005, anh được bổ nhiệm là Đội
phó Đội Quản lý hành chính phụ trách công tác CSGT huyện Trạm Tấu. Đến tháng
9/2011, anh được chuyển công tác về làm Phó đội trưởng Đội CSGT, Công an thành
phố Yên Bái. Có mặt cùng anh và toàn Đội tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý vi
phạm về trật tự ATGT trên các tuyến đường của thành phố Yên Bái mới thấy được
sự vất vả, nhọc nhằn của những người chiến sỹ CGST với bộ cảnh phục màu vàng,
quanh năm bất kể mưa hay nắng, đêm đông giá rét vẫn luôn bám đường, làm nhiệm
vụ.
Nhớ một
lần, anh xử phạt một đôi vợ chồng người dân tộc Mông ở Thanh Hóa đi qua địa bàn
tỉnh vi phạm về tốc độ. Sau khi xử phạt, người vợ nói với anh rằng: “Cán bộ
phạt em thế này, em không có tiền đổ xăng để về nữa”. Nghe chị vợ nói, anh thấy
vừa buồn cười vừa thương nên sau khi nhắc nhở, anh đã rút tiền cho đôi vợ chồng
nọ. Việc làm đó xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của một chiến sỹ cảnh sát. Anh
luôn đặt vị trí của mình vào vị trí của người tham gia giao thông để có những
ứng xử đúng mực nhất.
Trong
quan hệ với đồng nghiệp, anh Nam
luôn hòa đồng, chia sẻ và có sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Trung úy Kiều
Trọng Phương - đồng đội của Thiếu tá Ngô Giang Nam bộc bạch: “Là một người dễ
gần, dễ mến, chúng tôi thấy anh Nam là người anh rất chân thành, luôn hướng
dẫn, giúp đỡ những chiến sỹ trẻ như chúng tôi nhiệt tình và trách nhiệm. Chúng
tôi luôn lấy anh là hình mẫu để noi theo”.
Với
Thiếu tá Ngô Giang Nam,
những kết quả ngày hôm nay là cả quá trình được giáo dục, rèn luyện trong môi
trường Công an nhân dân, học hỏi các thế hệ đi trước. Thiếu tá Trần Thúy Vinh -
Đội trưởng Đội CSGT, Công an thành phố Yên Bái cho biết: “Thiếu tá Ngô Giang Nam là một người
chịu khó nghiên cứu, năng nổ, sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được
giao. Trong cuộc sống, đồng chí là người vui tính, dí dỏm, được anh em đồng
nghiệp yêu mến, được cấp trên tin tưởng”.
Được
đi, được nghe và tận mắt chứng kiến công việc của những người làm công tác giữ
bình yên cho những tuyến đường mới thấy được những vất vả mà các anh phải trải
qua và thấy sự bình yên đó ý nghĩa bởi đằng sau những chiến công của các anh là
những hy sinh thầm lặng khó nói thành lời. Xa nhà đằng đẵng gần 10 năm, khi
được về gần gia đình cũng là lúc các con anh, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi.
Hiểu và cảm thông với đặc thù nghề nghiệp của chồng, vợ anh - chị Phạm Vũ Hương
Lan, giáo viên Trường THCS Nga Quán (huyện Trấn Yên) đã lặng lẽ gánh vác công
việc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan để chồng yên tâm công tác. “Điểm
tựa, hậu phương vững chắc giúp tôi có những thành công trong công việc ngày hôm
nay chính là một nửa yêu thương” - anh Nam dí dỏm.
Với sự
vất vả đặc thù riêng của nghề nghiệp song Thiếu tá Ngô Giang Nam luôn tự nhắc
nhở mình phải luôn làm tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân, góp phần đưa hình ảnh
người chiến sỹ CSGT gần dân, thân thiện với nhân dân. Chia tay anh Nam cùng
đồng đội của anh trong cái nắng thu tươi tắn, ấm áp, tôi cảm nhận được niềm vui,
niềm tự hào trên khuôn mặt, trong nụ cười của những chiến sỹ CSGT khi hàng
ngày, các anh, các chị vẫn đang cống hiến để bảo đảm ATGT trên các cung đường,
mang đến sự bình yên, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.
Theo Thanh Chi - Quyết Thắng/Báo Yên Bái