Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> An toàn giao thông

Nghề "làm dâu trăm họ"

04/12/2015 10:10:46 Xem cỡ chữ Google
Hình ảnh những người chiến sỹ cảnh sát giao thông (CSGT) trong bộ cảnh phục màu vàng, quanh năm bám đường, không quản ngại vất vả để mang đến sự bình yên cho mỗi chuyến xe qua đã trở nên quen thuộc và gần gũi với mọi người dân Yên Bái.

Thượng úy Hoàng Ngọc Mai hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Nghề của các anh, các chị được ví như nghề "làm dâu trăm họ" nên ngoài nhận được những lời khen cùng sự cảm phục và lòng biết ơn thì vẫn có những cái nhìn thiếu thiện cảm ở một bộ phận người dân.

Chuyến đi công tác ở huyện vùng cao Trạm Tấu, tôi may mắn được "đồng hành" cùng Đội CSGT - Trật tự - Cơ động, Công an huyện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Có trực tiếp làm nhiệm vụ cùng các anh, tôi mới được “mục sở thị” về công việc vất vả, đầy áp lực, không kém phần hiểm nguy... của những chiến sỹ mang sắc phục màu nắng. Với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường ở một địa phương vùng cao, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn giữa các xã, thôn, bản cùng đặc thù của huyện với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ, nhận thức của người dân còn hạn chế thì số lượng 6 cán bộ, chiến sỹ của Đội là quá mỏng, áp lực công việc đặt trên vai các anh rất nặng nề. Chỉ trong một thời gian ngắn tuần tra cùng các chiến sỹ CSGT, có thể nhận thấy, nhiều trường hợp vi phạm quy định tham gia giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người...

Thiếu úy Lê Xuân Trường - phụ trách Đội CSGT - Trật tự - Cơ động, Công an huyện Trạm Tấu chia sẻ: "Ở đây, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên nhận thức không đồng đều, còn nhiều hạn chế, trong đó có việc chấp hành luật giao thông. Ngoài ra, phong tục tập quán cũng khiến nhiều phụ nữ khó khăn trong việc đội mũ bảo hiểm. Vào những ngày lễ, tết, theo phong tục truyền thống thì không thể thiếu rượu và tình trạng vi phạm luật giao thông cũng gia tăng... Khi bị CSGT dừng lại, nhiều trường hợp vi phạm có thái độ không hợp tác. Anh em trong Đội phải khéo léo xử lý tình huống; kết hợp tuyên truyền, giải thích tác hại, nguy cơ gây nguy hiểm cho chính mình và người khác từ các hành vi vi phạm cụ thể để bà con hiểu, tự giác chấp hành quy định pháp luật sẽ hiệu quả hơn việc xử phạt vi phạm hành chính".

“Trải nghiệm” làm CSGT, tôi cảm nhận được tình yêu, sự gắn bó với nghề từ trong ánh mắt, nụ cười của những chiến sỹ làm nhiệm vụ giữ bình yên cho những cung đường vùng cao. Sự nỗ lực, cố gắng của các anh ngày càng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của người dân.

Chia tay các cán bộ, chiến sỹ CSGT Công an huyện Trạm Tấu, tôi trở về thành phố, tham gia vào một buổi tuyên truyền cho các em học sinh tiểu học về luật giao thông do Thượng úy Hoàng Ngọc Mai - nữ CSGT đã có 6 năm công tác tại Đội CSGT, Công an thành phố Yên Bái thực hiện. Nhìn sự hào hứng của các em học sinh khi được Thượng úy Mai hướng dẫn, giải thích mới thấy đằng sau bộ cảnh phục có vẻ thô cứng là một tâm hồn mềm mại, khéo léo. Cái nắng vàng như rót mật còn rớt lại của mùa thu càng tô thắm thêm sắc áo vàng của Thượng úy Mai. 

Thuộc Tổ xử lý vi phạm giao thông và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, cô gái sinh năm 1986 với vóc dáng cao, mảnh, gương mặt ưa nhìn đã tham gia điều tra, xử lý hàng trăm vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Lựa chọn nghề này, ngay từ đầu, Mai đã xác định đây là một công việc không dễ dàng, đặc biệt đối với nữ giới. Vượt qua khó khăn ban đầu, được sự giúp đỡ của những chiến sỹ đi trước, Mai luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Là phụ nữ, mang sắc phục CSGT, khi tham gia xử lý, giải quyết các vụ việc, chị không tránh khỏi những lời bông đùa hay khi xử lý các vụ việc, nhiều đối tượng thắc mắc, giật biên bản và có những lời lẽ, cách hành xử thiếu văn hóa...

Để giải quyết thấu tình, đạt lý, bằng cách giải thích kết hợp với sự khéo léo nhưng không kém phần rắn rỏi, cương nghị, chị đã tạo ấn tượng với đồng nghiệp cũng như với nhiều trường hợp chị tham gia xử lý. Dấu ấn khó quên trong quá trình chị công tác đó chính là lần đầu tiên chị tham gia xử lý một vụ tai nạn giao thông ở xã Minh Bảo khiến một người chết và đối tượng gây tai nạn bỏ chạy. Do trời tối nên việc xác định đối tượng gây tai nạn vô cùng khó khăn. Chị cùng đồng đội phải nhờ sự trợ giúp từ người dân mới tìm được đối tượng, sau đó, đến nhà vận động bố mẹ của đối tượng... Đến hơn 3 giờ sáng, vụ việc mới được xử lý tạm ổn. Hay vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe taxi mang biển kiểm soát 21H-6033 đâm vào xe mô tô mang biển kiểm soát 21T-9569 ở xã Hợp Minh, thành phố Yên Bái xảy ra vào tháng 3/2011 đã khiến 2 mẹ con tử vong, 2 bố con bị thương nặng khiến chị đau đớn đến rơi lệ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Những vụ tai nạn đó đã ám ảnh chị nhưng cũng thôi thúc chị dũng cảm hơn, cống hiến hết mình vì công việc để mang đến bình yên cho mọi người, mọi nhà. Là mẹ của 2 con nhỏ nhưng chị luôn biết cách sắp xếp công việc gia đình hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ về công việc mình đang làm, chị Mai tươi cười: “Không chỉ bản thân mình đâu mà với tất cả chị em làm nghề CSGT đều gặp phải những khó khăn trong công việc bởi ngoài việc ở cơ quan thì nữ CSGT cũng như bao người phụ nữ khác còn có thiên chức làm vợ, làm mẹ. Công việc của CSGT không kể ngày đêm nên nhiều hôm, vào ngày lễ, tết, khi mọi người đi chơi, công việc của CSGT lại càng nhân lên. Khó khăn, vất vả đó càng vun đắp thêm trong mình niềm vui, tình yêu với công việc”.

Luôn cố gắng, nỗ lực vì sự an toàn của những cung đường, những chuyến xe nhưng không phải ai cũng hiểu hết được công việc các anh, các chị đang làm. Không phủ nhận trong lực lượng CSGT vẫn còn có những cán bộ, chiến sỹ vì nhiều lý do khác nhau nên còn có ứng xử chưa phù hợp đối với người tham gia giao thông khi họ mắc lỗi. Nhưng đó chỉ là vết xước rất nhỏ trong tấm gương sáng về lực lượng CSGT nên mỗi người dân cần có sự cảm thông, chia sẻ với công việc các anh, các chị đang làm. Để “sắc nắng” trên những cung đường luôn tỏa sáng, sưởi ấm cuộc sống bình yên, tất cả mọi người hãy là những người điều khiển phương tiện giao thông thông minh, chấp hành tốt mọi quy định về pháp luật giao thông. Điều đó vừa giúp các chiến sỹ CSGT bớt đi khó khăn, vất vả vừa tự bảo vệ chính mình.

 

982 lượt xem
Theo Thanh Chi/Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h