Đến thăm gia đình
ông Giàng A Tông, thôn Bản Công, xã Bản Công vào một ngày cuối tháng Chạp.
Không khí đón tết dường như đến với ông sớm hơn mọi năm. Trong ngôi
nhà còn thơm mùi gỗ mới, ông đang loay hoay quét dọn, kê lại đồ đạc
cho ngay ngắn. Thấy có khách đến chơi, ông dừng tay, rót bát nước chè
xanh khói bay nghi ngút mời khách, rồi ông bảo: Tết đến nơi rồi,
ruộng nương cũng cơ bản xong, tôi tranh thủ thu dọn nhà cửa để còn
đón tết. Năm nay có cái nhà mới cũng phải dọn dẹp sạch sẽ cho đúng
với phong tục của người Mông. Có
nhà mới nên dù chưa đến tết tôi cũng thấy phấn chấn lắm.
Ông Tông năm nay
hơn 70 tuổi, không có con cái, lại già yếu, hoàn cảnh kinh tế khó
khăn nên nhiều năm trước ông phải sống trong ngôi nhà tạm bợ, vì thế
mà việc thu dọn nhà cửa vào dịp tết của những năm trước ông cũng
không coi trọng. Nhưng năm nay thì khác, được sự
giúp đỡ của các cấp, cuối năm 2015 ông Tông được hỗ trợ làm một ngôi nhà
mới có diện tích trên 40 m2 tổng kinh phí là trên 47
triệu đồng. Trong đó, từ nguồn quỹ Vì người nghèo huyện hỗ trợ 25
triệu đồng, hội viên CCB huyện đóng góp 7 triệu đồng và Hội Cựu chiến
binh xã Bản Công giúp đỡ trên 70 ngày công lao động. Niềm vui có ngôi nhà
mới trong thời điểm chuẩn bị đón tết nguyên đán cùng cả dân tộc như
giúp ông Tông khoẻ hơn thường ngày. Ông nhanh nhẹn sắp xếp ngay ngắn từng
vật dụng như thể tết đến nơi rồi. Ông Tông hào hứng kể về dự định
trong dịp tết: Nhà ít người nên tôi xuống chợ mua thịt lợn thôi, giã
vài cân gạo bánh dày vừa để thắp hương tổ tiên vừa đủ để hai vợ
chồng ăn trong ngày tết. Có cái nhà mới mình cũng phải làm cho tươm
tất hơn để báo với tổ tiên cùng về ăn tết. Niềm vui đón tết trong
ngôi nhà mới tưởng giản đơn nhưng mãi đến bây giờ ông Tông mới cảm
nhận được theo ông thì đó là một cảm giác ấm áp và an lành mà sau
bao năm ông mới có được.
Hiện nay huyện
Trạm Tấu còn 2.820 hộ nghèo tương đương 48,45% theo tiêu chí cũ. Với phương châm “Để mọi người dân đều
có tết”. Huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn rà
soát, nắm chắc tình hình đời sống các đối tượng chính sách, hộ nghèo, nạn nhân
chất độc da cam, trẻ em mồ côi...để lên kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ. Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ huyện kêu gọi, vận động cán bộ, đảng viên,
các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ tiền, vật chất để mọi
người, mọi nhà đều được vui Tết cổ truyền của dân tộc. Theo đó dịp Tết Nguyên đán Bính
Thân năm nay huyện Trạm Tấu đã tiến hành rà soát các hộ có khả năng
thiếu gạo trong dịp tết. Trên cơ sở rà soát tại 12 xã thị trấn của
huyện. Huyện Trạm Tấu đề nghị trợ cấp gạo cho 305 hộ với 1.224 khẩu
tương đương với trên 18 tấn gạo. Ngay sau khi có kế hoạch cấp gạo của
tỉnh huyện Trạm Tấu sẽ tiến hành bàn giao cho các xã đảm bảo toàn
bộ số gạo sẽ đến tận tay các đối tượng trước Tết nguyên đán
Năm 2015, Quỹ
ngày vì người nghèo của huyện Trạm Tấu đã có 47 cơ quan đơn vị trường
học ủng hộ với tổng số tiền là trên 154 triệu đồng. Từ nguồn quỹ
này, năm 2015 huyện đã triển khai làm 01 nhà đại đoàn kết cho hội
viên hội cựu chiến binh nghèo tại thôn Bản Công, xã Bản Công. Thăm hỏi
và tặng quà cho 258 hộ nghèo trị giá trên 51 triệu đồng. Nhân dịp
Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Quỹ ngày vì nghèo của huyện đã phân bổ
tặng 138 suất quà mỗi suất trị giá 300.000 đ cho 138 hộ nghèo ở 12
xã thị trấn trên địa bàn huyện. Toàn bộ số quà trên sẽ được trao đến
tận tay các hộ nghèo từ ngày 25 - 29/1/2016.
Ngoài phần quà
của huyện, trên cơ sở các phần quà của Trung ương, của tỉnh, của các
tổ chức chính trị xã hội và các nhà hảo tâm huyện Trạm Tấu đã
phân bổ để đảm bảo hầu hết các hộ nghèo đều được nhận quà trong
dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Năm nay là năm
thứ 5 đồng bào Mông ở Trạm Tấu ăn chung một tết cùng cả nước. Để
đồng bào Mông nói chung, các hộ gia đình nghèo nói riêng có thêm điều
kiện đón tết từ ngày 14 đến ngày 28/1/2016 Ban quản lý rừng phòng
hộ Huyện Trạm Tấu đã thanh toán toàn bộ kinh phí trồng, chăm sóc và
bảo vệ rừng năm 2015 cho đồng bào trong huyện. Theo đó đã có 12.026
lượt hộ ở 12 xã thị trấn trong huyện được chi trả với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng.
Tết Nguyên đán
Bính Thân đã đến rất gần, bằng những việc làm thiết thực của các
cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, các nhà hảo tâm. Tết này
đồng bào nghèo Trạm Tấu sẽ có một cái tết chung no ấm và hạnh phúc.
Bởi mỗi phần quà, mỗi cái bắt tay cùng với lời chúc mừng năm mới mà đồng bào
nghèo vùng cao Trạm Tấu nhận được hôm nay không chỉ đem đến cho đồng bào một
niềm vui trong xuân sớm mà hơn cả là sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng
chính quyền các cấp cũng như các tổ chức chính trị xã hội đối với họ mỗi khi Tết
đến, Xuân về làm cho ngày tết thật sự vui,
thật sự thắm tình đoàn kết.