CTTĐT - Đông qua, xuân tới, trăm hoa rừng chen nhau đua nở. Sắc vàng của nắng trải đều trên những thung lũng xanh rừng. Hoa đỏ, trắng, phớt hồng, rồi vàng nhạt. Lan tím, trắng, đỏ cứ nhất tề bung nở.
Đồng bào Thái xã Hát Lừu trong ngày hội xuân 2016
Tráng A Gà ở thôn Mù Cao xã Bản
Mù đi lên rừng hái lá chuối về gói bánh dày cười tít mắt : "Tết đến rồi,
tết chung vui lắm nên gia đình giã thêm nhiều bánh dày làm quà tặng bạn bè
người thân đến chơi tết, mình lấy lá về cho vợ làm bánh rồi còn lên xã tập thể
thao, tết còn đi thi đấu. Tinh thần là sẵn sàng lắm rồi." Hỏi về lúa ngô
khoai sắn nhà anh, anh Tráng A Gà bảo rằng lâu lắm rồi không lo đói ăn với
thiếu bữa nữa, mà giờ đến bữa ăn là nghĩ xem có cái gì ngon ngon không thôi.
Chứ mấy cái giống lúa lai Nhà nước cấp cho năng suất lắm, lúa cũ ăn chưa hết đã
có lúa mới, giờ đang muốn bán đi không nó mọt hết ý." Hỏi Gà sao không bán
đi, thì Tráng A Gà thủng thẳng: Để xem đã, nhà
còn 7 con trâu bò với cả chục con lợn và đàn gia cầm, bán đi rồi sợ lại
thiếu thức ăn tinh cho chúng. Anh Gà rất tâm huyết với cái việc hỗ trợ gạo của
Trung ương cho người nghèo trong thôn, vì Gà bảo nhà mình thì khá rồi, có người
đúng là nghèo thật, chẳng hiểu tại số hay là nhận thức làm sao mà cứ nghèo, cứ
chẳng đủ ăn. Có gạo Nhà nước rồi các chính sách hỗ trợ gạo dịp tết nên gia đình
nào cũng có tết. Bà con phấn khởi lắm"
Ngược con đường bê tông uốn lượn
lên Bản Mù, xe máy nối đuôi nhau ầm ì xuống núi, đi chợ tết. Dọc con đường về
bản nơi chị em nhanh tay cấy đường lúa cuối cùng, nơi cánh đàn ông cuốc nương
chuẩn bị trồng ngô xuân. Khí thế tích cực thi đua lao động sản xuất tràn về
thôn bản. Ông Giàng A Lù - Chủ tịch UBND xã Bản Mù phấn khởi cho biết: "Ăn
chung một tết, đồng bào Mông trong xã hăng say thi đua lao động sản xuất phấn
đấu trong khung thời vụ tốt nhất, những năm qua được sự quan tâm của Đảng, mở
đường, kéo điện, Bản Mù giờ sáng lắm rồi, hàng trục công trình tiền tỷ thuộc
các dự án của Nhà nước xây dựng, đã tạo cho người dân xã Bản Mù nhiều tiềm lực
quý giá để phát triển kinh tế - xã hội. Nói rồi ông Lù khoát tay chỉ lên cái
đỉnh Tà Ghênh nơi bên dưới là cánh đồng Mảnh Tàu ngót 40ha đang tràn trề nhựa
sống mà nói rằng: "Cán bộ huyện có tin nổi không, trên cái đỉnh ấy mà có
cả một kênh mương thủy lợi, dù chưa lớn nhưng nước tưới chảy suốt ngày đêm, phục vụ cho việc tưới tiêu."
Tôi nói là tin vì chúng tôi đã
thấy rồi. Tôi còn thấy cả cái con đường lên Háng Chi Mua khó như đường lên trời
mà dự án giảm nghèo giai đoạn II còn đổ bê tông mấy đoạn. Anh Trang A Chu - Trưởng
thôn Mù Cao phấn chấn thêm vào: Không ai ngờ được Bản Mù như cách biệt với thế
giới bên ngoài một thời bởi giao thông cách trở, giờ lại có đường bê tông xe ga
phóng vù vù như thế, mấy cán bộ nữ về xã họp cứ tha hồ mà váy víu nhé. Kia mấy
con đường về thôn bản, ừ thì còn trơn trượt khó đi, nhưng tiết trời khô thì cứ
là xe máy về tận nhà, điện thoại di động lô la cả buổi. Sướng quá đi chứ cán bộ
huyện, người Mông mình là ơn Đảng, Nhà nước lắm."
Anh Trang A Chu bảo sướng lắm
rồi, nhưng tương lai những con đường bê tông về đến bản làng còn sướng nữa, dân
tin lắm, bằng những việc làm cụ thể mà Đảng, Nhà nước đã làm cho đồng bào dân
tộc thiểu số nơi đây, thì dân tin rồi sẽ có đường bê tông về bản, cuộc sống
chắc chắn ấm no hạnh phúc hơn.
Niềm tin của người dân ở Bản Mù
cũng sáng ngời như ý Đảng, vì niềm tin ấy mà ở nơi thâm sơn cùng cốc này đã
khống chế được tình trạng di cư tự do, bỏ trồng thuốc phiện, thâm canh ngô, lúa
chăn nuôi gia súc để thoát nghèo bền vững
Ở Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, đồng
bào bản Thái cũng rạo rực tinh thần lao động đón xuân mới, với những quyết tâm
mới. Con đường bê tông về bản nông thôn mới Hát Lừu uốn lượn quanh dòng Nậm
Tung thơ mộng, sạch trơn tru. Những chiếc Lướng ( vật dùng để giã gạo chạy bằng
sức nước) theo mùa xuân bản Thái vẫn quay quay đều đều theo guồng nước. Vật
dụng để giã gạo này đã thân thuộc từ ngàn đời với người dân bản Thái Hát Lừu,
nên đến nay dù công nghệ tiên tiến đã về thôn bản, giúp người dân xay sát gạo
nhanh hơn, thuận lợi hơn, thì người dân bản Thái ở vùng cao này vẫn cố giữ nó
như giữ một nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Bà Lò Thị Dung đã sàng
sảy được 1 thúng gạo nếp thơm lừng từ cái Lướng vào nhà rồi phân trần: "Giã
bằng Lướng là cách giã thủ công nên hạt gão không bị gãy, hạt cứ đều như vậy, trước
khi đi làm cứ đổ thóc vào rồi một vài tiếng về lại lấy lên, giã gạo nếp
làm bánh trưng ăn ngày tết thôi, thi
thoảng rỗi rãi cho vào giã vì cũng chẳng mất thời gian công sức của mình. Lúc
bận thì mang lên máy sát cho nhanh. Giữ cái Lướng để lớp trẻ biết cái văn hóa
người Thái mình như vậy, trước đây cha ông vất vả thế nào mới có hạt gạo thơm,
để mà trân trọng sức lao động. "Lá dong, thịt lợn những thứ làm nên ngày
tết đều được gia đình bà Lò Thị Dung chuẩn bị chu đáo lắm. Cái tết cổ truyền
với người Thái cũng là dịp để báo công lao động với tổ tiên, nên những thứ làm
nên món ăn ngày tết, người phụ nữ Thái đảm đang muốn chuẩn bị từ chính những
nông sản trong gia đình mình tự làm ra. Bà Dung chia sẻ: "Được sự quan tâm
của Đảng, bản làng đã thay đổi nhiều lắm, cuộc sống bước sang một trang mới ấm
no, hạnh phúc hơn. Năm nay nhờ biết phòng dịch gia súc khỏe mạnh bán được giá,
gia đình đón tết tươm tất hơn."
Là xã được chọn làm điểm xây dựng
nông thôn mới, dù có nhiều khó khăn, trở ngại nhưng động lực xây dựng nông thôn
mới đã giúp Hát Lừu hôm nay có nhiều thay da đổi thịt, văn hóa truyền thống
được bảo tồn phát huy với sự tiến bộ của công nghệ đem khoa học kỹ thuật, văn
minh về với bản làng. Ông Lò Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hát Lừu cho biết:
"Xây dựng nông thôn mới xã đã có nhiều khởi sắc. Năm 2015 hoàn thành 25/25
chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nông nghiệp thắng lớn cả về diện tích, năng suất và
sản lượng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.000 tấn, tỷ lệ hộ nghèo
giảm 9%. 100% các gia đình đều có tết. Phát huy kết quả này năm 2016 xã sẽ tiếp
tục phát huy mọi nguồn lực, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra."
Tết đã về trên khắp bản làng ngõ
xóm của huyện Trạm Tấu. Huyện vui mừng với việc hoàn thành 32/32 chỉ tiêu kế
hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,82%. Năm mới
2016, huyện đã đề ra 21 chỉ tiêu cụ thể trong đó có 9 chỉ tiêu về kinh tế, 9
chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường. Đồng chí Nguyễn Văn Xa
- Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu cho biết: "Được sự quan tâm của Đảng, Nhà
nước, của Tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Trạm Tấu đã được nâng
lên. Bằng quyết tâm cao nhất, tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh.
Phát huy nội lực của huyện, trong đó nêu cao vai trò của cán bộ đảng viên, làm
việc bằng trách nhiệm, tâm huyết, nâng cao sản lượng lương thực, giữ vững đầu
đàn gia súc, nâng tỷ lệ che phủ rừng, giảm được nhiều hộ nghèo, hướng tới mục
tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững."
Trước thềm xuân mới 2016, Đảng bộ
chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đồng sức, đồng lòng ra sức
thi đua lao động sản xuất quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2016.
555 lượt xem
Phương Thùy: Đài TT - TH Trạm Tấu
Cổng thông tin điện tử tỉnh - Đông qua, xuân tới, trăm hoa rừng chen nhau đua nở. Sắc vàng của nắng trải đều trên những thung lũng xanh rừng. Hoa đỏ, trắng, phớt hồng, rồi vàng nhạt. Lan tím, trắng, đỏ cứ nhất tề bung nở.
Tráng A Gà ở thôn Mù Cao xã Bản
Mù đi lên rừng hái lá chuối về gói bánh dày cười tít mắt : "Tết đến rồi,
tết chung vui lắm nên gia đình giã thêm nhiều bánh dày làm quà tặng bạn bè
người thân đến chơi tết, mình lấy lá về cho vợ làm bánh rồi còn lên xã tập thể
thao, tết còn đi thi đấu. Tinh thần là sẵn sàng lắm rồi." Hỏi về lúa ngô
khoai sắn nhà anh, anh Tráng A Gà bảo rằng lâu lắm rồi không lo đói ăn với
thiếu bữa nữa, mà giờ đến bữa ăn là nghĩ xem có cái gì ngon ngon không thôi.
Chứ mấy cái giống lúa lai Nhà nước cấp cho năng suất lắm, lúa cũ ăn chưa hết đã
có lúa mới, giờ đang muốn bán đi không nó mọt hết ý." Hỏi Gà sao không bán
đi, thì Tráng A Gà thủng thẳng: Để xem đã, nhà
còn 7 con trâu bò với cả chục con lợn và đàn gia cầm, bán đi rồi sợ lại
thiếu thức ăn tinh cho chúng. Anh Gà rất tâm huyết với cái việc hỗ trợ gạo của
Trung ương cho người nghèo trong thôn, vì Gà bảo nhà mình thì khá rồi, có người
đúng là nghèo thật, chẳng hiểu tại số hay là nhận thức làm sao mà cứ nghèo, cứ
chẳng đủ ăn. Có gạo Nhà nước rồi các chính sách hỗ trợ gạo dịp tết nên gia đình
nào cũng có tết. Bà con phấn khởi lắm"
Ngược con đường bê tông uốn lượn
lên Bản Mù, xe máy nối đuôi nhau ầm ì xuống núi, đi chợ tết. Dọc con đường về
bản nơi chị em nhanh tay cấy đường lúa cuối cùng, nơi cánh đàn ông cuốc nương
chuẩn bị trồng ngô xuân. Khí thế tích cực thi đua lao động sản xuất tràn về
thôn bản. Ông Giàng A Lù - Chủ tịch UBND xã Bản Mù phấn khởi cho biết: "Ăn
chung một tết, đồng bào Mông trong xã hăng say thi đua lao động sản xuất phấn
đấu trong khung thời vụ tốt nhất, những năm qua được sự quan tâm của Đảng, mở
đường, kéo điện, Bản Mù giờ sáng lắm rồi, hàng trục công trình tiền tỷ thuộc
các dự án của Nhà nước xây dựng, đã tạo cho người dân xã Bản Mù nhiều tiềm lực
quý giá để phát triển kinh tế - xã hội. Nói rồi ông Lù khoát tay chỉ lên cái
đỉnh Tà Ghênh nơi bên dưới là cánh đồng Mảnh Tàu ngót 40ha đang tràn trề nhựa
sống mà nói rằng: "Cán bộ huyện có tin nổi không, trên cái đỉnh ấy mà có
cả một kênh mương thủy lợi, dù chưa lớn nhưng nước tưới chảy suốt ngày đêm, phục vụ cho việc tưới tiêu."
Tôi nói là tin vì chúng tôi đã
thấy rồi. Tôi còn thấy cả cái con đường lên Háng Chi Mua khó như đường lên trời
mà dự án giảm nghèo giai đoạn II còn đổ bê tông mấy đoạn. Anh Trang A Chu - Trưởng
thôn Mù Cao phấn chấn thêm vào: Không ai ngờ được Bản Mù như cách biệt với thế
giới bên ngoài một thời bởi giao thông cách trở, giờ lại có đường bê tông xe ga
phóng vù vù như thế, mấy cán bộ nữ về xã họp cứ tha hồ mà váy víu nhé. Kia mấy
con đường về thôn bản, ừ thì còn trơn trượt khó đi, nhưng tiết trời khô thì cứ
là xe máy về tận nhà, điện thoại di động lô la cả buổi. Sướng quá đi chứ cán bộ
huyện, người Mông mình là ơn Đảng, Nhà nước lắm."
Anh Trang A Chu bảo sướng lắm
rồi, nhưng tương lai những con đường bê tông về đến bản làng còn sướng nữa, dân
tin lắm, bằng những việc làm cụ thể mà Đảng, Nhà nước đã làm cho đồng bào dân
tộc thiểu số nơi đây, thì dân tin rồi sẽ có đường bê tông về bản, cuộc sống
chắc chắn ấm no hạnh phúc hơn.
Niềm tin của người dân ở Bản Mù
cũng sáng ngời như ý Đảng, vì niềm tin ấy mà ở nơi thâm sơn cùng cốc này đã
khống chế được tình trạng di cư tự do, bỏ trồng thuốc phiện, thâm canh ngô, lúa
chăn nuôi gia súc để thoát nghèo bền vững
Ở Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, đồng
bào bản Thái cũng rạo rực tinh thần lao động đón xuân mới, với những quyết tâm
mới. Con đường bê tông về bản nông thôn mới Hát Lừu uốn lượn quanh dòng Nậm
Tung thơ mộng, sạch trơn tru. Những chiếc Lướng ( vật dùng để giã gạo chạy bằng
sức nước) theo mùa xuân bản Thái vẫn quay quay đều đều theo guồng nước. Vật
dụng để giã gạo này đã thân thuộc từ ngàn đời với người dân bản Thái Hát Lừu,
nên đến nay dù công nghệ tiên tiến đã về thôn bản, giúp người dân xay sát gạo
nhanh hơn, thuận lợi hơn, thì người dân bản Thái ở vùng cao này vẫn cố giữ nó
như giữ một nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Bà Lò Thị Dung đã sàng
sảy được 1 thúng gạo nếp thơm lừng từ cái Lướng vào nhà rồi phân trần: "Giã
bằng Lướng là cách giã thủ công nên hạt gão không bị gãy, hạt cứ đều như vậy, trước
khi đi làm cứ đổ thóc vào rồi một vài tiếng về lại lấy lên, giã gạo nếp
làm bánh trưng ăn ngày tết thôi, thi
thoảng rỗi rãi cho vào giã vì cũng chẳng mất thời gian công sức của mình. Lúc
bận thì mang lên máy sát cho nhanh. Giữ cái Lướng để lớp trẻ biết cái văn hóa
người Thái mình như vậy, trước đây cha ông vất vả thế nào mới có hạt gạo thơm,
để mà trân trọng sức lao động. "Lá dong, thịt lợn những thứ làm nên ngày
tết đều được gia đình bà Lò Thị Dung chuẩn bị chu đáo lắm. Cái tết cổ truyền
với người Thái cũng là dịp để báo công lao động với tổ tiên, nên những thứ làm
nên món ăn ngày tết, người phụ nữ Thái đảm đang muốn chuẩn bị từ chính những
nông sản trong gia đình mình tự làm ra. Bà Dung chia sẻ: "Được sự quan tâm
của Đảng, bản làng đã thay đổi nhiều lắm, cuộc sống bước sang một trang mới ấm
no, hạnh phúc hơn. Năm nay nhờ biết phòng dịch gia súc khỏe mạnh bán được giá,
gia đình đón tết tươm tất hơn."
Là xã được chọn làm điểm xây dựng
nông thôn mới, dù có nhiều khó khăn, trở ngại nhưng động lực xây dựng nông thôn
mới đã giúp Hát Lừu hôm nay có nhiều thay da đổi thịt, văn hóa truyền thống
được bảo tồn phát huy với sự tiến bộ của công nghệ đem khoa học kỹ thuật, văn
minh về với bản làng. Ông Lò Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hát Lừu cho biết:
"Xây dựng nông thôn mới xã đã có nhiều khởi sắc. Năm 2015 hoàn thành 25/25
chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nông nghiệp thắng lớn cả về diện tích, năng suất và
sản lượng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.000 tấn, tỷ lệ hộ nghèo
giảm 9%. 100% các gia đình đều có tết. Phát huy kết quả này năm 2016 xã sẽ tiếp
tục phát huy mọi nguồn lực, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra."
Tết đã về trên khắp bản làng ngõ
xóm của huyện Trạm Tấu. Huyện vui mừng với việc hoàn thành 32/32 chỉ tiêu kế
hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,82%. Năm mới
2016, huyện đã đề ra 21 chỉ tiêu cụ thể trong đó có 9 chỉ tiêu về kinh tế, 9
chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường. Đồng chí Nguyễn Văn Xa
- Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu cho biết: "Được sự quan tâm của Đảng, Nhà
nước, của Tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Trạm Tấu đã được nâng
lên. Bằng quyết tâm cao nhất, tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh.
Phát huy nội lực của huyện, trong đó nêu cao vai trò của cán bộ đảng viên, làm
việc bằng trách nhiệm, tâm huyết, nâng cao sản lượng lương thực, giữ vững đầu
đàn gia súc, nâng tỷ lệ che phủ rừng, giảm được nhiều hộ nghèo, hướng tới mục
tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững."
Trước thềm xuân mới 2016, Đảng bộ
chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đồng sức, đồng lòng ra sức
thi đua lao động sản xuất quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2016.