Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Văn Yên: Kịp thời thăm hỏi, động viên bà con bị thiệt hại do mưa lũ

21/07/2018 23:38:37 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Phải mất nhiều giờ đồng hồ đi bộ, đoàn công tác của đồng chí Vũ Quang Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên mới tiếp cận được làng người Mông khe Sùng, thôn Khe Đâm. Đây là thôn bị thiệt hại nặng nề nhất của xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên sau trận lũ quét vào sáng ngày 20/7 với 8 nhà bị ảnh hưởng nặng nề trong đó có 3 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn và 1 người mất tích.

Đồng chí Vũ Quang Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại

Giờ đây, những ngôi nhà gỗ vững chắc chỉ còn trơ lại nền nhà với đống đất đá lởm chởm, những chiếc xe máy - phương tiện đi lại duy nhất của người dân giờ cũng chỉ là đống đổ nát, những bao thóc mới gặt đã ngấm đầy nước, những vật dụng còn sót lại nham nhở bùn đất… những ánh mắt thẫn thờ, xen lẫn sợ hãi của người dân nơi đây vẫn còn hiện hữu. Anh Giàng A Chùa bàng hoàng nói trong nước mắt: “Lúc đó khoảng 6h sáng, trời mưa rất to, mình đi ra khe nước nắm tình hình, sau 30 phút thì quay về đúng lúc nước trên nguồn ập tới. Mình chỉ kịp hô to, vợ con lúc đó ở ngoài chạy kịp, còn mẹ vợ mình không chạy kịp nên nước cuốn trôi cả nhà và mẹ rồi! Đến giờ cũng vẫn chưa tìm thấy bà”.

Cũng trong tâm trạng sợ hãi, anh Giàng A Lử buồn bã nói: “Giờ lũ quét cả nhà thế này, gia đình em chẳng còn cái gì nữa, mọi tài sản trôi sạch rồi, sắp đến đầu năm học mới rồi, các cháu không biết sẽ học hành ra sao”.

Nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ

Người dân sống ở đây cho biết, chưa bao giờ họ chứng kiến một trận lũ nào khủng khiếp như trận lũ vào sáng 20/7. Ngày hôm trước trời mưa nhiều, nước Khe Sung vẫn lớn bình thường nhưng nước về quá đột ngột, khiến nhiều hộ gia đình sống quanh đó không kịp trở tay, nhiều nhà bị cuốn trôi và bị thiệt hại nặng nề. Nặng nhất là gia đình anh Giàng A Chùa và chị Mùa Thị Lý có mẹ là Giàng Thị Na, 62 tuổi bị mất tích và ngôi nhà vừa mới dựng hoàn thành trước tết nay cũng đã bị lũ cuốn trôi. Chị Lý cho biết: “lũ đột ngột kéo về, đứa con nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi bị bùn vùi kín người, may mình kéo được đôi chân nên cứu được cháu, chỉ xây xát nhẹ, nhưng mẹ mình thì đã bị lũ cuốn trôi”. Nói đến đây, nước mắt chị lại rơi...

Những chiếc xe máy giờ chỉ còn đống đổ nát

Những vật dụng còn sót lại sau cơn lũ

Đồng chí Vũ Quang Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên đã thăm hỏi, động viên bà con sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền xã Mỏ Vàng cùng người dân nơi đây giúp đỡ, đóng góp công sức để dọn dẹp giúp các gia đình bị thiệt hại, đồng thời tập trung lực lượng dọn dẹp để tạo đường đi thuận lợi cho bà con, nhất là ở những đoạn sạt lở và chia cắt. Trước mắt, huyện Văn Yên hỗ trợ 20 triệu đồng cho những gia đình có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn và hỗ trợ mỗi cháu của gia đình bị thiệt hại 500 nghìn đồng để các cháu chuẩn bị cho năm học mới. Bên cạnh đó hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng cho những gia đình bị thiệt hại hoàn toàn về tài sản.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Văn Yên trực tiếp chỉ đạo xã hỗ trợ, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau lũ

Tính đến 22h ngày 21/7, trên địa bàn huyện Văn Yên, mưa lũ đã làm 3 người mất tích, 211 nhà bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, 613 ha hoa màu bị thiệt hại… Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 38,3 triệu đồng.

Đường lên Khe Sung nhiều đoạn sạt lở, khó đi.

920 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h