Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Dũng cảm cứu người trong cơn lũ dữ

27/07/2018 09:06:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ảnh hưởng của cơn bão số 3, các địa phương phía Tây của tỉnh Yên Bái đã bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cơn lũ dữ đổ về vào từ tờ mờ sáng khi bà con vẫn chưa thức dậy. Nhiều người đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Trong giây phút mọi người còn hoảng loạn, anh Sa Văn Huấn - Thôn đội trưởng thôn Đông Hẻo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đã quên mình cứu 4 thành viên gia đình bà Ngân Thị Tằm cùng với hàng xóm thoát chết trước dòng lũ dữ.

Anh Sa Văn Huấn giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Gần một tuần sau khi cơn lũ dữ đi qua, anh Sa Văn Huấn - thôn đội trưởng thôn Đông Hẻo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn vẫn chưa hết bàng hoàng bởi trận lũ dữ kinh hoàng bất ngờ ập xuống cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản, cây cối hoa màu của bà con nhân dân trong thôn. Anh Sa Văn Huấn - thôn đội trưởng thôn Đông Hẻo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết: “Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 20/7, khi người dân trong thôn vẫn còn đang ngủ thì nước lũ bất ngờ ầm ầm đổ về từ khe núi xuống Suối  Lum. Tôi đang trực ban tại xã, nghe tiếng nước đổ dồn về rất mạnh nên đã xuống từng hộ gia đình để kiểm tra và yêu cầu người dân nhanh chóng di dời”.

Trong lúc đang vận động gia đình bà Ngân Thị Tằm di chuyển lên cao thì nước lũ bất ngờ ập tới, anh Sa Văn Huấn bất chấp nguy hiểm kịp thời cứu mẹ chồng bà Tằm đã gần 80 tuổi bị lũ cuốn trôi đã hơn 10 mét, cùng với người hàng xóm cũng bị trôi 5 mét, và kịp thời đưa 3 mẹ con bà Tằm thoát chết trước dòng nước lũ hung ác. Anh Sa Văn Huấn - thôn đội trưởng Đông Hẻo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết: “Lúc xuống cứu người bản thân tôi cũng không nghĩ gì nữa, chỉ mong sẽ nhanh chóng cứu được bà con nhân dân”.

Khi vừa đưa được mẹ chồng bà Tằm, người hàng xóm cùng 3 mẹ con bà Tằm đến khu vực an toàn thì cũng là lúc căn nhà của bà Tằm bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Đến giờ bà Tằm vẫn không khỏi nghẹn ngào xúc động bởi may mắn cho gia đình bà trong lúc lâm nguy, hoạn nạn đã được những người cùng thôn tận tình giúp đỡ.

Bà Ngân Thị Tằm, thôn Đông Hẻo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn xúc động cho biết: “Nếu anh Huấn không cứu kịp thì gia đình đã mất mát cả nhà, không kịp chạy. Cơn lũ đã ập đến bất ngờ, tôi quá hoảng sợ, không biết làm thế nào khi lũ đã cuốn hơn nửa người rồi”.

Cơn đại hồng thủy đã khiến cho gia đình bà Tằm cùng với nhiều hộ dân khác trong thôn, trong xã đang phải đi ở nhờ anh em, họ hàng hoặc những người thân quen lân cận bởi sau cơn lũ thì nhà cửa, đồ đạc đã chẳng còn gì. Tài sản đáng giá nhất của gia đình bà là các thành viên đã thoát nạn an toàn.  

Trong  lúc quên mình cứu người dân thoát khỏi dòng nước dữ, thì chiếc xe máy máy duy nhất là phương tiện để anh Sa Văn Huấn đi làm cũng đã bị cuốn trôi. Hiện tại anh Huấn phải mượn chiếc xe máy cũ của người thân làm phương tiện đi lại cũng như xuống các hộ dân giúp đỡ khắc phục hậu quả bão lũ. Anh Sa Văn Huấn - Thôn đội trưởng thôn Đông Hẻo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết: “Tài sản của tôi mất cũng không quan trọng lắm, chỉ mong sao sẽ giúp đỡ được bà con. Bây giờ mưa lũ đã gây thiệt hại rất nặng nên tôi hy vọng cấp trên sẽ tạo điều kiện giúp đỡ bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

Nhờ có tấm lòng cao cả, sẵn sàng hy sinh vì mọi người, anh Huấn chính là tấm gương sáng để mỗi chúng ta học tập và noi theo. Với sự chung tay giúp đỡ, sự sẻ chia của cả cộng đồng, xã hội hy vọng người dân xã Sơn Lương nói riêng và huyện Văn Chấn nói chung sẽ sớm vượt qua mất mát, đau thương sau cơn lũ dữ để nhanh chóng ổn định và gây dựng lại cuộc sống.

817 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h