Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Mù Cang Chải lung linh mùa hoa Tớ Dầy (Đào rừng)

15/01/2019 16:43:21 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ai đó đã từng một lần đặt chân lên mảnh đất Mù Cang Chải, chắc không thể quên về hình ảnh danh thắng Ruộng bậc thang, mà chính những người nông dân hiền lành, chất phác đã tạc vào thiên nhiên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Bên cạnh vẻ đẹp của ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, hay mùa nước đổ, và những nét văn hóa đặc trưng khác, thì ở Mù Cang Chải vẫn còn nhiều thắng cảnh đẹp, độc đáo. Nếu một lần được trải nghiệm vẻ đẹp đó, chắc hẳn du khách sẽ không bao giờ quên, bởi vẻ đẹp thuần khiết, sắc hồng lung linh trong nắng xuân của một loài hoa rừng mang tên “Tớ Dầy”.

Hoa Tớ Dầy báo hiệu mùa xuân sang

Theo quốc lộ 32 lên Mù Cang Chải giữa trời xuân, trên đỉnh đèo Khau Phạ thơm hương rừng, gió núi, mây trắng bay tựa chốn bồng lai. Bên bản làng trên sườn non quanh năm mây phủ, nơi đây có một loại hoa rừng chỉ có năm cánh hồng với nhụy dài đỏ rực nở thành từng chùm vào đầu mùa xuân, mộc mạc như tình đất, tình người vùng cao. Chỉ một lần ngắm cảnh nơi này, bạn sẽ có những ấn tượng khó quên về đất, về người mộc mạc nơi đây.

Sắc hoa Tớ Dầy lung linh trên đỉnh Trống Tông

Mùa xuân, mùa của muôn hoa đua nở, cái cảm giác rung động trước vẻ đẹp của hoa chắc hẳn trong mỗi con người ai cũng có. Đối với nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài huyện, cảm giác mỗi mùa hoa “Tớ Dầy” về khiến cho mỗi người đều trở nên xao xuyến trước vẻ đẹp của loài hoa này. Bắt nguồn từ vẻ đẹp của phong cảnh và con người Mù Cang Chải. Với tâm hồn của các nghệ sĩ, giờ đây kho ảnh của nhiều nhiếp ảnh địa phương đã có hàng trăm bức ảnh đẹp về đất và người Mù Cang Chải. Nhiều tác phẩm đã để lại dấu ấn trên nhiều tạp chí, trong đó có những bức ảnh chụp hoa “Tớ Dầy” đã ghi dấu ấn tên tuổi của nhiều nhà nhiếp ảnh. Từ đó nơi vùng cao này đã giúp cho bao người gắn bó, yêu quý và tìm đến mảnh đất này mỗi dịp hoa “Tớ Dầy” nở.

Hoa “Tớ Dầy” thuộc loại cây thân gỗ, chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Đây là loại hoa rừng thuộc họ “hoa đào”, người Mông ở Mù Cang Chải thường gọi là “Pằng tớ dầy” dịch theo nghĩa tiếng Việt là “Hoa đào rừng”. Hoa thường nở vào cuối năm dương lịch trước hoa đào khoảng 1 tháng. Là loại hoa đặc trưng ở vùng núi phía Tây bắc, trong đó có huyện Mù Cang Chải. Có thể nói, hoa “Tớ Dầy” là thứ "đặc sản" riêng có của núi rừng Tây Bắc và Mù Cang Chải thu hút du khách và làm say đắm lòng người mỗi dịp tết đến, xuân về.

Theo như đồng bào Mông cho biết thì cách đây khoảng 300 năm đã đến định cư nơi đây và đã có loại cây này với nét đặc trưng riêng, nở hoa vào dịp đất trời chuyển sang thời tiết nắng ấm của mùa xuân; người Mông sau một năm lao động vất vả, khi mùa vàng đã thu hoạch xong, thóc đã đầy nhà, nhìn lên những đỉnh núi đã thấy những cây Tớ dầy nở hoa đỏ thắm núi rừng. Đây cũng là lúc những chàng trai cô gái Mông, xúng xính trong bộ váy mới, luyện tập những điệu khèn, chuẩn bị những quả Pao để chơi tết, du xuân dưới những tán hoa “Tớ Dầy” lung linh trong nắng gió.

Sắc hoa Tớ Dầy lung linh trên lưng chừng núi

Cùng với muôn vàn sắc hoa, hoa “Tớ Dầy” có một vẻ đẹp riêng và quyến rũ, khi những cánh rừng nhuộm hồng của sắc hoa, sẽ tạo ra một không gian rộng lớn đặc biệt là đỉnh Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn. Cứ vào mỗi dịp hoa Tớ Dầy nở trên những con đường mòn dẫn về bản, lại bắt đầu rộn ràng những tiếng khèn, tiếng sáo đâu đó, xa xăm của những chàng trai, cô gái đi du xuân. Hòa trong sắc hồng của loại hoa rừng này là sắc màu thổ cẩm của những cô gái Mông thẹn thùng nghe lời tỏ tình của các chàng trai.

Đi trong tiếng khèn ngày xuân, những cảm nhận về một vùng đất, một vùng văn hoá người Mông còn đang chất chứa bao điều mới lạ cuốn hút khách phương xa. Mùa xuân đến với người dân ở La Pán Tẩn nói riêng và Mù Cang Chải nói chung rất nhẹ nhàng, giống như sắc đỏ của hoa “Tớ Dầy”, lung linh trước gió; tiếng khèn của những chàng trai Mông lúc trầm, lúc bổng như lời tỏ tình lãng mạn đón chào mùa xuân.

Mỗi độ hoa nở trong các cánh rừng hay trước hiên nhà, ngay bên nương đồi, đâu đâu cũng thấy một màu hồng của hoa “Tớ Dầy” đua nhau khoe sắc ôm lấy nương đồi, nhà cửa tạo nên một bức tranh mùa xuân rực rỡ. Sức sống của loài hoa “Tớ Dầy” trở nên mãnh liệt như chính những người dân nơi đây. Mặc dù hoa “Tớ Dầy” phân bố tự nhiên và mọc ở các điểm như Nậm Khắt, Púng Luông, Dế Zu Phình, hay tận Lao Chải, dọc theo suối Nậm Kim, nhưng mật độ hoa tự nhiên mọc ở trên đỉnh Trống Páo Sang, của xã La Pán Tẩn nhiều hơn cả. Do cây dễ sống nên người dân còn mang về trồng làm hàng rào trên nương. “Tớ Dầy” trở thành một trong những biểu tượng đặc biệt của vùng đất vốn khắc nghiệt mỗi khi đông qua xuân về. Nhiệt độ ở đây có những lúc xuống dưới 5 độ, xuất hiện băng giá phủ trắng trên sườn đồi. Nhưng chỉ sau một ngày nắng, sức sống của cây “Tớ Dầy” trở nên lạ thường, rực rỡ khoe sắc, lung linh đến diệu kỳ giữa không gian rộng lớn, khiến cho cái lạnh của mùa đông tan biến; những khoảnh rừng bỗng chốc được khoác lên mình bộ áo rực rỡ. Nhận thấy vẻ đẹp của loài hoa này mà giờ đây người dân ở La Pán Tẩn nói riêng và nhiều nơi khác cũng bắt đầu đưa hoa về trồng quanh nhà.

Trong những ngày đầu năm mới, đi trên các sườn đồi uốn lượn quanh co chạy dọc theo quốc lộ 32 từ Than Uyên xuôi về Nghĩa Lộ đèo Khau Phạ hay trên lưng chừng núi nơi định cư của bản làng người Mông đâu đâu cũng thấy màu đỏ rực rỡ của hoa “Tớ Dầy”. Những chùm hoa sắc màu đỏ hồng ở lưng chừng đồi tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cùng với cây bản địa khác như cây màng mủ, cây “Tớ Dầy” còn có tác dụng phòng hộ, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và gắn bó mật thiết với đời sống xã hội của đồng bào Mông qua hàng chục đời nay.

Thời điểm hoa nở rộ, nhuộm hồng đỉnh Trống Páo Sang là từ giữa tháng 12 đến hết tháng 1 dương lịch. Hoa chỉ nở rộ trong thời gian khoảng 1 tháng rồi lụi tàn, những ai đã một lần được ngắm hoa “Tớ Dầy” nở trong một không gian rộng lớn chắc hẳn sẽ có được khoảnh khắc tuyệt diệu khi chứng kiến những chùm hoa lay động trong gió. Hoa “Tớ Dầy” đã song hành cùng đời sống người dân nơi đây từ thuở khai thiên lập địa. Loài hoa này tồn tại như một biểu tượng báo hiệu mùa xuân, báo hiệu cho một vụ mới. Bởi mỗi khi thấy hoa “Tớ Dầy” nở, cũng là lúc bà con bắt đầu một vụ mới cho năm sau. Bởi lúc này trời đã sang xuân, điều kiện thời tiết thuận lợi, nguồn nước dồi dào, bà con đi dẫn nước về đồng để trồng vụ xuân. Người dân ở đây có tình cảm đặc biệt với hoa “Tớ Dầy” dù cuộc sống thường nhật có nhọc nhằn đến mấy, nhưng mỗi khi đến mùa hoa “Tớ Dầy” nở, cái mệt nhọc của một năm cũng sẽ qua đi, hoa báo hiệu những điều tốt đẹp lan tỏa đến từng nhà, từng người.

Hoa Tớ Dầy báo hiệu mùa xuân sang

Loài hoa này mỗi khi đến mùa những ai được ngắm hoa đều không thể cưỡng lại sức quyến rũ của nó. Khi mùa xuân đến, hoa nở bung đầy kiêu hãnh. Vẻ đẹp được ví như những thiếu nữ Mông xúng xính váy áo xuống chợ xuân khiến trái tim của những chàng trai đang yêu thổn thức. Những đóa hoa bé nhỏ, cánh hoa mong manh, nhưng vào thời khắc bừng nở, hoa tạo thành những đốm lửa hồng làm rực cháy một góc trời, khiến ai qua đây đều phải choáng ngợp. Vào mùa hoa, ở trên đỉnh Trống Páo Sang nói riêng và Mù Cang Chải nói chung vô cùng rực rỡ. Từ trên cao, dọc theo những con đường mòn quanh núi, phóng tầm mắt bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khoảng không gian của hoa “Tớ Dầy” nở; đâu đó thấp thoáng bên những mái nhà lợp gỗ Pơmu có những cây hoa “Tớ Dầy” nở như điểm thêm cho nét đẹp riêng có của vùng cao. Vẻ đẹp dung dị ấy, chắc hẳn những ai đã từng một lần chiêm ngưỡng sẽ không thể nào quên.

3074 lượt xem
CTV: A Lù

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h