Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Mạch nguồn nối nhịp xòe hoa ra thế giới

30/08/2022 12:02:23 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Hơn chục năm nay kể từ khi thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Mường Lò cho đến nay chính thức trở thành Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, hàng năm, người dân Nghĩa Lộ lại nô nức tập luyện cho các hoạt động của lễ hội từ trước đó hàng tháng.

Nghệ nhân Lò Văn Biến ở bản Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ truyền dạy những điệu xòe cho các em nhỏ.

Chị Lò Thị Khẹn ở tổ Tông Pọng, phường Tân An luôn là người chủ lực trong việc hướng dẫn tập luyện cho đoàn phường Tân An tham gia các mùa lễ hội. Chị Khẹn chia sẻ: Mùa lễ hội hàng năm vào khoảng tháng 9, tháng 10 nên với những nông dân như chúng tôi vừa tranh thủ gặt hái sớm vừa làm đất trồng ngô, tối về tranh thủ cơm nước cho gia đình để tầm 8 giờ tối có mặt tại địa điểm tập luyện. Thời gian tập luyện hàng tháng trời nên cũng mệt, cũng khó bố trí công việc nhưng vì hoạt động chung, vì niềm tự hào với các điệu xòe cũng như các giá trị văn hóa của dân tộc mình mà mọi người ai cũng cố gắng hết sức với mong muốn mỗi người sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu các điệu xòe với thế giới. 

Chính từ niềm tự hào và muốn giới thiệu các điệu xòe đến với du khách gần xa mà những người nông dân nơi đây đã có ý thức bảo tồn, giữ gìn và truyền dạy xòe cổ cho thế hệ trẻ. Hình ảnh ông lão râu tóc bạc phơ vẫn hàng ngày tham gia các chương trình truyền dạy xòe cổ của các trường học và nhiều hoạt động khác; thổi khèn, đánh trống, hướng dẫn mọi người tập luyện 6 điệu xòe cổ ở các bản làng đã rất đỗi quen thuộc với người Thái Mường Lò. Đó chính là Nghệ nhân dân gian Lò Văn Biến ở bản Căng Nà, phường Trung Tâm. 

Đến bây giờ, nghệ nhân Lò Văn Biến vẫn còn nhớ như in giây phút mình vinh dự cùng đoàn lãnh đạo tỉnh, thị xã có mặt tại điểm cầu trực tuyến ở Hà Nội tham dự Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra ở thủ đô Paris (Pháp). "Có lẽ trong cuộc đời mình, đó là giây phút hạnh phúc nhất khi tình yêu, trách nhiệm của mỗi người dân Nghĩa Lộ đã biến thành tài sản vô giá của cả nhân loại” - Nghệ nhân dân gian Lò Văn Biến chia sẻ. 

Đến thôn Đêu 2 - xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, trong bất kỳ lễ hội nào cũng được hòa nhập vào vòng xòe và ở đó sẽ bắt gặp hình ảnh nghệ nhân ưu tú Điêu Thị Xiêng miệt mài tình nguyện truyền dạy các điệu xòe và văn hóa dân tộc Thái cho lớp trẻ. Với bà, nghệ thuật xòe Thái như là một phần máu thịt của mình và việc đóng góp công sức cho việc bảo tồn, phát huy những bản sắc văn hóa ấy là điều gì đó rất đỗi tự nhiên. 

Ở Tân An, cùng với nghệ nhân Điêu Thị Xiêng còn có bà Hoàng Thị Văn ở tổ Tông Co 3 cũng là người hết lòng góp sức bảo tồn và trao truyền bản sắc văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Bà luôn là người nòng cốt trong các lễ hội từ chỉnh sửa nhịp chân bước, tay đi đến nét mặt cho mỗi người khi biểu diễn xòe. Trong các buổi tập luyện của đội văn nghệ, bà Văn tận tình giảng giải ý nghĩa, hướng dẫn kỹ thuật của mỗi điệu xòe cho các hội viên, các em nhỏ để mọi người hiểu được giá trị của từng điệu xòe mà trình diễn, biểu diễn bằng tất cả tâm hồn và niềm tự hào về văn hóa dân tộc mình.

 Từ những nghệ nhân như ông Biến, bà Xiêng, những người già am hiểu văn hóa như bà Văn hay những người nông dân bình dị khác như chị Khẹn... mà bản làng Nghĩa Lộ luôn rộn rã vòng xòe và trở thành một đặc sản văn hóa đối với du khách. Và giờ đây, nghệ thuật xòe Thái đã vinh dự trở thành 1 trong 14 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam được ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Tình yêu và trách nhiệm của những người dân gắn bó với điệu xòe ở Nghĩa Lộ như mạch nguồn chảy mãi, đưa nhịp bước điệu xòe vươn xa.

 

 

 

1334 lượt xem
Theo Trang TTĐT thị xã Nghĩa Lộ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h