Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, Hà Giang

21/07/2023 13:30:04 Xem cỡ chữ Google
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 20/7, Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang,

Chủ tỉch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn, cùng đoàn đại biểu của tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang Vi Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác tỉnh Yên Bái đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Tỉnh uỷ - HĐND - UBND -  UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Mảnh đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc này, hơn 40 năm về trước, là chiến trường ác liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Đã có gần 5.000 cán bộ chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, trên 9.000 người bị thương. Máu đào của các anh đã hòa vào đất mẹ, nhuộm đỏ thêm màu cờ Tổ quốc, làm xanh thêm đồng ruộng quê hương.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên - mảnh đất linh thiêng,là nơi yên nghỉ của 1.850 liệt sĩ và một phần mộ liệt sỹ tập thể; trong đó có 45 ngôi mộ liệt sĩ là những người con của quê hương Yên Bái đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Sự hy sinh cao cả của các anh, những người lính của trên 50 tỉnh, thành trong cả nước đã thể hiện sáng ngời tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội; là nền tảng tinh thần vững chắc để thế hệ hôm nay và các thế hệ tương lai viết tiếp kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Chiến tranh đã qua đi, đất nước được độc lập, non sông thu về một mối, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc.

 Đồng chí Chủ tỉch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thắp hương các phần mộ liệt sĩ.

Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thi đua lao động, sản xuất, xây dựng Yên Bái ngày càng phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh quốc phòng được giữ vững, làm tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên quan tâm chăm lo chu đáo cho gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng.

Tỉnh Yên Bái đã vượt qua giai đoạn khó khăn để trở thành tỉnh phát triển năng động, hài hòa, bền vững và bản sắc trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia và quyền lợi của dân tộc, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ.

 Đồng chí Chủ tỉch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thắp hương tại đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên ở điểm cao 468.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Yên Bái đến thắp hương tại đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên ở điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên - Hà Giang (ảnh trên).

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, điểm cao 468 được coi là chiến trường ác liệt nhất. Tại đây, hàng nghìn chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu với tinh thần "một tấc không đi, một li không rời”, quyết tâm giữ từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nằm lại nơi chiến trường khốc liệt này.

2164 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h