Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

TẤT CẢ VÌ DÂN, TRỌN NGHĨA ĐỒNG BÀO

11/09/2024 22:16:46 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chung tay cùng người dân Yên Bái gồng mình chống lũ quét, sạt lở, ngập lụt trong suốt những ngày qua; đảm bảo nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân, không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế và các cháu học sinh sớm được đến trường là tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư... với một tâm niệm cuộc sống của người dân được đặt lên trên hết, trước hết.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 15h00, ngày 11/9/2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 44 người bị chết và mất tích (trong đó, có 39 người chết do sạt lở đất, 02 người chết do ngập lũ và 03 người mất tích); 22.675 nhà ở bị thiệt hại (trong đó, có 111 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 112 nhà bị hư hỏng nặng; 854 nhà bị sạt lở, ta luy ảnh hưởng; 21.288 nhà bị ngập nước, 12.008 nhà phải di dời người và tài sản, 9 nhà phải di dời khẩn cấp...). Cùng với đó là những thiệt hại về nông nghiệp (nhiều diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại, gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi), nhiều công trình, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, thông tin liên lạc... bị hư hỏng nặng. Ước thiệt hại khoảng 820 tỷ đồng.

Ngay sau khi có thông tin về cơn bão số 3, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, tránh thiên tai theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của các Bộ, ngành Trung ương. Với sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục, sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 đã và đang được triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái.

Chỉ tính riêng từ ngày 04/9 đến ngày 11/9/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 04 Công điện để tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra và nhiều văn bản chỉ đạo trên từng lĩnh vực để ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ. Cùng với đó, ngày 09/9/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các cuộc họp khẩn cấp, các đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương được tiến hành không kể ngày giờ. Các nhóm zalo hoạt động liên tục để kịp thời thông tin, chỉ đạo tới tận cơ sở. Tại các địa phương, đã chủ động thành lập các đoàn công tác xuống tận địa bàn để chỉ đạo, rà soát các khu vực nguy cơ, tất cả sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần chủ động, nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt, đặt tính mạng và cuộc sống của người dân lên trên hết, trước hết.

Đặc biệt, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Từ ngày 07/9 đến 10/9/2024, hai Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó và khắc phục mưa bão trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các đoàn công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã kịp thời kiểm tra tình hình ảnh hưởng của mưa lũ, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

 

Những con số thống kê hằng ngày đã đủ khiến chúng ta cảm nhận được sự khốc liệt và hậu quả nặng nề do thiên tai mang lại. Song cùng với đó là những hình ảnh đầy sức nặng và ám ảnh. Hàng ngàn ngôi nhà ngập giữa trắng trời mưa tuôn ở Thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên. Những đổ nát, hoang tàn, ngổn ngang do sập đất, sập nhà. Nỗi đau tuyệt vọng của những gia đình đột ngột mất đi người thân... Khi vẫn còn rất nhiều khu vực ở Thành phố Yên Bái như đường Thanh Niên, Kim Đồng, Nam Cường...; một số nơi thuộc địa bàn huyện Trấn Yên vẫn còn ngập trong nước thì ở những tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư nước đã rút đi, để lại bùn, rác, xác động vật chết và vô vàn đồ đạc, tài sản của người dân bị hư hỏng, phá hủy... Những hình ảnh đó khiến tim ta thắt lại.

Nhằm khắc phục hậu quả, các, sở, ban, ngành; cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt, các địa phương trong tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị sẵn các khu vực, đảm bảo hậu cần, nhu yếu phẩm và các điều kiện lưu trú cho người dân tại nơi sơ tán.

Toàn tỉnh đã huy động 61.929 người (gồm các lực lượng bộ đội, công an, dân quân dự bị, dự bị động viên…) sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra (những ngày qua, đã có gần 31 ngàn người tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ); huy động trên 2.100 ô tô, tàu xuồng, máy xúc các loại và hơn 70.000 trang thiết bị khác phục vụ công tác phòng, chống bão lũ.

Hình ảnh những chiến sỹ công an, quân đội ngày đêm dầm mình trong nước lũ, bất chấp khó khăn, đối diện hiểm nguy rình rập, căng mình chống chọi với dòng nước lũ để tiếp cận và di chuyển những người dân đang bị cô lập đến nơi an toàn. Những đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương dầm mình trong mưa, băng qua nước lũ để đến tận nhưng nơi người dân đang cần sự giúp đỡ, cứu trợ; chia sẻ, động viên, đau cùng nỗi đau của mỗi hoàn cảnh, trăn trở tất cả các giải pháp tốt nhất để người dân được đảm bảo cuộc sống, từ bữa ăn, chai nước, viên thuốc...

 

 

Hình ảnh những chiếc thuyền, xuồng máy hoạt động hết công suất mang theo nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân trong vùng bị ngập.

Những cuộc cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân thiệt mạng được tiến hành khẩn trương, tận dụng từng giây, từng phút.

Những dòng tin nhắn cầu cứu trên mạng xã hội và các trang cá nhân đều được triển khai cứu hộ. Đến thời điểm này, các lực lượng cứu hộ của tỉnh đã tiếp cận được tất cả các trường hợp, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm, nước sạch đầy đủ.

Những ngày bão lũ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, địa phương với tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, họ đã ưu tiên cho việc hỗ trợ người dân lên trên hết, trước hết.

Những thông tin nhanh chóng, kịp thời trên báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Ứng dụng công dân số Yenbai-S.

Những đêm trắng của các y, bác sỹ trong bệnh viện vẫn là chuyện thường, nhưng trong đêm bão lớn còn phải lo hướng dẫn cho cả các ca cấp cứu trên đường đến viện...

Đến nay, người dân vẫn được bảo đảm an toàn. Toàn tỉnh đang dốc sức khắc phục hậu quả bão lũ.

Tất cả đều xuất phát từ hai tiếng gọi tự trái tim: “Vì dân”.

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây ra những hậu quả và thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 15h00, ngày 11/9/2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 44 người bị chết và mất tích (trong đó, có 39 người chết do sạt lở đất, 02 người chết do ngập lũ và 03 người mất tích); 22.675 nhà ở bị thiệt hại (trong đó, có 111 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 112 nhà bị hư hỏng nặng; 854 nhà bị sạt lở, ta luy ảnh hưởng; 21.288 nhà bị ngập nước, 12.008 nhà phải di dời người và tài sản; 9 nhà phải di dời khẩn cấp...). Cùng với đó là những thiệt hại về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, thông tin liên lạc. Ước thiệt hại khoảng 820 tỷ đồng. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, rất nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đang tích cực hướng về Yên Bái với những việc làm mang đậm tình dân tộc, nghĩa đồng bào, thể hiện tình cảm đoàn kết, truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ, đồng hành cùng hệ thống chính trị khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân.

Riêng ở Thành phố Yên Bái, đã triển khai mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu; đồng thời tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân (như: Hội chữ thập đỏ, đoàn thanh niên, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh...) để kịp thời cấp phát, hỗ trợ cho các xã, phường cứu trợ cho các hộ trong vùng ngập lụt.

Chỉ tính riêng 2 ngày (10 và 11/9/2024), đã có 32 tổ chức và cá nhân đăng ký ủng hộ chuyển khoản và tiền mặt, tổng số trên 19 tỷ đồng về tài khoản của Ban vận động Cứu trợ tỉnh Yên Bái. Cùng với đó là hỗ trợ hiện vật của 56 đoàn bao gồm số lượng lớn nhu yếu phẩm (mỳ tôm, lương khô, nước, bánh mỳ, đèn pin, các loại đồ ăn nhanh, sữa, xuồng cứu trợ, áo phao,...), số hàng này đã được chuyển đi 5 địa phương (Thành phố Yên Bái, các huyện Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên).

Cả nước đang hướng về người dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3, trong đó có tỉnh Yên Bái.

 

 

Trân trọng biết bao tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng vượt quãng đường hàng ngàn cây số đến với các tỉnh và Yên Bái. Cảm động trước sự ủng hộ, chia sẻ của những tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp; Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội, Hội đồng hương Yên Bái tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh...

Những chuyến xe vẫn đang miệt mài, gấp rút chạy xuyên đêm mang theo hàng hóa cứu trợ, nhu yếu phẩm thiết yếu đến với vùng ngập lụt.

Những nhà hàng vẫn đang đóng cửa kinh doanh để dành tặng hàng ngàn suất cơm, đủ các bữa chính trong ngày cho người dân, như nhà hàng Tùng Dương, nhà hàng Sunrise, nhà hàng Hưng Anh, nhà hàng hải sản Thủy Cường (thành phố Yên Bái), nhà hàng Huỳnh Hằng (thị trấn Yên Bình) cùng nhiều nhà hàng, quán ăn, các câu lạc bộ, đội nhóm cũng đã và đang trao gửi yêu thương trong từng chai nước, chiếc bánh, suất ăn...

Những giao dịch cá nhân chuyển tiền thành công vào tài khoản của Ban vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái, kèm theo tin nhắn cầu mong bình an và mọi điều tốt lành đến với bà con.

Những mất mát, đau thương, sự hy sinh thân mình của người anh em trong đội cứu trợ tại Ngã tư Nam Cường...

Và còn nhiều, rất nhiều những hành động, việc làm cụ thể của những con người bình dị mà cao quý, những hy sinh thầm lặng nhưng rất đỗi cao cả không thể kể ra hết được...

Tất cả đều xuất phát từ tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong mỗi người dân của đất nước Việt Nam./.

135 lượt xem
CTV: Hồng Thanh Tâm

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h