Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái: Nỗ lực đảm bảo an toàn, đón học sinh quay trở lại trường học sau mưa bão

16/09/2024 12:01:11 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Năm học này có lẽ là một năm học thật đáng nhớ với thầy, trò các nhà trường của tỉnh Yên Bái khi vừa kết thúc 3 tháng hè, học sinh quay trở lại trường khai giảng thì cơn bão số 3 ập đến đã khiến bao hộ gia đình của tỉnh Yên Bái bị chìm sâu trong nước. Cơn bão qua đi, nhiều em học sinh không có sách vở, không còn quần áo đồng phục vì nhà ngập lụt mái, bị sạt lở đất…

Cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học - thành phố Yên Bái chia sẻ với nhau những câu chuyện trong những ngày bão lũ vừa qua

Hiện nay, người dân trong vùng ngập lụt đang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, đường sá để sớm ổn định cuộc sống. Hệ thống trường học trên địa bàn cũng đã và đang được các thầy cô giáo nỗ lực dọn dẹp bùn đất, đón học sinh trở lại. Trước đó, ngay khi mưa ngớt và nước lũ rút, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vệ sinh, sửa sang trường lớp.

Sau những ngày phải nghỉ học do mưa lũ, sáng nay, (16/9) các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bắt đầu đón học sinh trở lại trường học tập. Một số trường ở vùng ngập sâu hiện nay chưa khắc phục được vẫn tiếp tục phải cho học sinh nghỉ học.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, nước lũ dâng cao khiến các lớp học ngập gần hết tầng 1. Cô Đinh Thị Thu Phương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay trong ngày 12/9, khi nước rút, nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên quét dọn bùn đất, rác, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ các phòng học và khuôn viên trường, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng cho tuần học mới sau lũ.

Tại phường Nguyễn Thái Học - thành phố Yên Bái có hàng trăm gia đình bị nước ngập hơn 1m. Có những gia đình chẳng còn gì sau đợt mưa lớn vì bị nước, có nhà bị sạt lở đất sập nhà. Cô Phương hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết thêm: so với một số trường khác trên địa bàn, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học may mắn hơn vì cũng kê dọn được nhiều đồ dùng lên tầng 2 để đề phòng nước lũ nhưng cũng bị thiệt hại nhiều. Trường có rất đông học sinh bị ngập nhà do sinh sống trên các tuyến đường thấp. Đợt mưa lớn nhà của nhiều thầy cô trong trường cũng bị nước ngập vào nhà sâu. Công đoàn trường phải chia nhau đến nhà hỗ trợ dọn dẹp để các thầy cô kịp giảng dạy trong ngày học sinh đi học lại.

Một tiết dạy và học sáng nay của cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

Trong sáng nay 16/9, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học có 1.237/1296 học sinh đến trường, có 59 học sinh phải nghỉ học do đường từ nhà đến trường còn lầy lội. Có 20 nhà giáo viên; 456 gia đình học sinh bị ngập úng; 16 lớp học; 4 phòng làm việc bị ngập; khoảng hơn 100 bộ bàn ghế học sinh, 10 bộ bàn ghế giáo viên; 01 bộ bàn ghế văn phòng hỏng hoàn toàn, 2 tủ cơm, 4 bếp ga công nghiệp bị ngâm nước. Điều hoà các lớp bị ngập nước, 15 công tơ các lớp hỏng hoàn toàn, máy tính, hồ sơ… bị ngập trong nước.

Chị Phạm Thị Minh Thoa - Tổ 1, phường Nguyễn Thái Học sáng nay đưa con đến trường cho biết: Đêm nước lớn, cả nhà chẳng kịp mang theo vật dụng gì. Đến khi nước rút trở về nhà, sách vở và áo quần của con đã quện đầy bùn non. Ngày đầu đến trường, con chỉ còn một bộ đồ khô. Tôi phải mượn thêm áo quần của các bé khác để thay cho con chứ chưa kịp mua sắm. Mấy hôm nay cũng chưa có nước để dọn dẹp nước bùn. Đồ đạc ở nhà hỏng hết, đồ dùng học tập của con cũng chẳng còn gì vì ngâm sâu trong nước".

Hôm nay đến trường là niềm vui của các em học sinh khi được gặp lại bạn bè sau một thời gian nghỉ học. Trong các lớp học, những đôi mắt trong trẻo, thơ ngây của các em học sinh, những lời kể chuyện hồn nhiên khi kể cho nhau nghe như thế nào là lũ khi lần đầu tiên con trẻ được chứng kiến, cô giáo cùng các em học sinh hỏi thăm, chia sẻ với nhau những câu chuyện trong những ngày bão lũ vừa qua. Có em kể nhà bị ngập hết tầng 1, bố mẹ phải dọn dẹp, có em nhà bị sạt đất cả nhà phải di chuyển qua nhà người thân ở nhờ, có em kể mình bị trôi hết sách vở và quần áo mất rồi… Những câu chuyện kể qua nhanh để chuẩn bị bước vào giờ học.

Xã Tuy Lộc - thành phố Yên Bái là địa phương bị ảnh hưởng nặng do bão số 3. Từ hôm qua (15/9), nhà trường đã được cấp điện, nước đầy đủ, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh để đưa con đến trường. Nhà trường cũng chú trọng đến công tác đảm bảo nguồn nước sạch và phòng chống dịch bệnh sau khi mưa lũ. Nhà trường đã phối hợp cùng với ngành Y tế tổ chức phun khử khuẩn xung quanh sân trường; đồng thời tổ chức thau rửa các bể nước sạch của nhà trường để đảm bảo vệ sinh an toàn, phòng chống bệnh dịch cho giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, hiện nay, một số hộ dân tại các thôn đường đi vẫn còn còn lầy lội nên chưa đưa trẻ ra lớp được.

Các cô giáo Trường mầm non Hướng Dương - xã Tuy Lộc phát sữa cho trẻ

Cô Nguyễn Thanh Thủy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương, xã Tuy Lộc cho biết: Hôm nay, nhà trường đón 88/195 học sinh ra lớp. Nhà trường có 19 giáo viên, trong đó 14 nhà bị ảnh hưởng, nhà 1 cô giáo bị sập nhà. Chúng tôi cũng đã đến hỗ trợ các gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên bị ảnh hưởng mưa bão. Các đoàn từ thiện cũng đã ủng hộ nhiều vật chất để hỗ trợ cho nhà trường. Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phát tận tay các em học sinh và phụ huynh.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 442 cơ sở giáo dục và Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Hôm nay 436/442 cơ sở giáo dục đã cho học sinh quay trở lại trường học, còn 5 trường và 1 điểm trường học sinh chưa đi học được, trong đó có cấp Mầm non của trường TH&THCS Việt Thành - huyện Trấn Yên; Trường Tiểu học Hồng Thái, Tiểu học Yên Ninh - thành phố Yên Bái; TH&THCS Minh Chuẩn -  huyện Lục Yên, TH&THCS Nga Quán - huyện Trấn Yên và trường THPT Lý Thường Kiệt - thành phố Yên Bái. Những trường thiệt hại nặng nề hơn dự kiến cho học sinh đi học từ ngày 18/9.

Cơn bão số 3 gây ra mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất, ảnh hưởng lớn đến các cơ sở giáo dục, gia đình cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Có 2 giáo viên, 8 học sinh của tỉnh Yên Bái thiệt mạng, 2 học sinh bị thương do mưa bão, 28 cơ sở giáo dục bị ngập lụt, 37 cơ sở giáo dục bị sạt lở. Bên cạnh đó, còn một số trường, điểm trường bị sạt lở đất với khối lượng ít, các trường đã chủ động huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để khắc phục. Thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy - học, sách vở ước tính ban đầu khoảng 45 tỷ đồng. Số học sinh bị mất/hỏng sách giáo khoa, đồ dùng học tập ước khoảng 22.787, trong đó khối phòng Giáo dục và Đào tạo là 19.193, khối THPT là 3.594. Dự kiến kinh phí khoảng 11,5 tỷ đồng.

Bao khó khăn còn đang bộn bề trước mắt, nhưng hy vọng rằng, với sự chủ động, nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và sự đồng lòng của các thầy cô giáo cùng các em học sinh, sự hỗ trợ đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân góp sức cho ngành Giáo dục, toàn ngành sẽ vượt qua được mọi khó khăn, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm học 2024 - 2025.

316 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h