Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thắng cảnh du lịch >> Văn hóa - Xã hội

Du lịch Chóp Dù - nơi trở về với thiên nhiên

01/08/2019 13:35:21 Xem cỡ chữ Google
Đến với mảnh đất vùng cao Yên Bái, có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng đang chờ đón bạn như Suối Giàng, Mường Lò, đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải…Nhưng có một địa điểm du lịch tuyệt vời, mà những du khách mong muốn tìm kiếm những giây phút thư thái, yên bình, chắc hẳn sẽ không thể bỏ lỡ đó là: Hồ Chóp Dù.

Không gian và thiên nhiên hồ Chóp Dù

Hồ Chóp Dù thuộc địa phận xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, là một hồ nước rất đẹp, thơ mộng và yên tĩnh. Với địa thế nằm ngang lưng núi, hồ Chóp Dù trải rộng 16 ha với cảnh quan sinh thái đa dạng, nhiều ngách nhỏ xen lẫn với các khu rừng tự nhiên bao quanh. Nước hồ quanh năm trong xanh, phẳng lặng soi bóng những vạt rừng xanh ngắt bốn mùa.

Tuy chỉ cách trung tâm thành phố hơn chục cây số, nhưng cảnh vật nơi đây vẫn giữ nguyên vẹn nét tự nhiên vốn có, tạo cho du khách có cơ hội được hòa mình thiên nhiên. Núi non, cây rừng xanh biếc như tan trong tiếng suối róc rách, nhịp mõ gặm cỏ lốc cốc của đàn trâu ẩn hiện lẫn trong tiếng đàn chim nhảy nhót líu lo trong bản hòa tấu. Đây đó, những nhành lá như ngẫu hứng đan dệt và vẽ thành một bức tranh thủy mặc giữa thiên nhiên hùng vĩ. 

Cái tên Chóp Dù gắn với nhiều câu chuyện linh thiêng về những cây đa cổ thụ và Ao Vua huyền bí, gắn với những chiến công hiển hách của quân và dân Yên Bái trong lịch sử đấu tranh giữ nước. Theo các cụ cao niên trong xã kể lại, vào thời Pháp thuộc, lực lượng vũ trang Yên Bái đã bắn rơi máy bay của địch khi bọn chúng nhảy dù xuống, đồng thời cũng bắt sống được quân địch tại đỉnh núi này, từ đó người ta đặt tên cho núi là “Chóp Dù”. Đến năm 1978, do nhu cầu tưới tiêu tại địa phương, chính quyền đã cho xây dựng hồ nhân tạo, nước trong hồ được dẫn thẳng từ núi Chóp Dù xuống, chính vì thế người dân lấy tên núi đặt tên cho hồ. Theo thời gian, hồ Chóp Dù không chỉ phục vụ cho nhu cầu tưới tiêu của nhân dân địa phương mà còn là một cảnh quan sinh thái đẹp với nhiều nét chấm phá hữu tình, thơ mộng.

Lênh đênh vãn cảnh bằng thuyền trên hồ Chóp Dù, đắm mình trong nhịp chèo khỏa nước mà len lỏi khung cảnh thiên nhiên khoảng chừng 30 phút, du khách không chỉ cảm nhận được bầu không khí mát lành từ nước, từ gió hồ Chóp Dù mà còn được hòa mình cùng thiên nhiên hào phóng và thả hồn mình vào mênh mông của trời nước. Cập vào đầu nguồn nước, xuống thuyền, du khách sẽ chậm rãi từng bước chân, vừa men theo dòng suối róc rách trong vắt vừa thưởng ngoạn, chiêm ngưỡng cảnh non xanh, rừng biếc cùng những làn sương huyền ảo và những giọt nước li ti đọng trên lá cây rừng. Dừng lại một chút để ngắm những nhánh hoa rừng, những chiếc lá cây rừng lạ và đẹp mắt, thuyền cập bến nơi đầu nguồn nước, xuống thuyền, men theo dòng suối trong vắt róc rách chảy, du khách sẽ bắt đầu chặng hành trình mới với những cung đường quanh co khúc khuỷu để lên với thượng nguồn con nước. Sau gần 1 tiếng đồng hồ đi bộ, du khách sẽ đến với ngọn nguồn thác nước. Nằm rải rác trên đường đi là những thác nước lớn nhỏ với những cái tên như Đát Cối, Đát Thùng… nối liền nhau thành 7 tầng nước tạo nên một khung cảnh mê đắm lòng người, du khách như được lạc vào chốn “bồng lai, tiên cảnh”. Những khối nước ràn rạt trên mặt những khối đá lớn đổ xuống, tạo ra âm thanh vang động, tung bọt trắng xóa, sự hòa quyện đan xen giữa màu trắng tinh khiết của nước với màu xanh tươi mát của núi rừng, màu vàng của nắng và đâu đó là màu đỏ của những bông chuối rừng càng làm khung cảnh thiên nhiên ấy thêm thơ mộng động lòng người. Đứng dưới dòng thác bạc con người dường như trở nên bé nhỏ. Cứ lên mỗi tầng thác người ta mới thấy hết về vẻ đẹp những kỳ tác mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, cảm nhận được sự trong lành tươi mát của không gian với bạt ngàn núi biếc rừng xanh. 

Trong chuyến hành trình trở về với thiên nhiên này, sẽ thật thiếu sót nếu du khách không dành chút thời gian để cùng cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ động lòng người của cảnh sắc nơi đây. Du khách hãy dành một ngày để đến hồ Chóp Dù, cùng lội suối vượt rừng, để cùng tắm suối mát trong, chiêm ngưỡng hết những gì thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này để làm tiêu tan đi những mệt mỏi, bận bịu đời thường.

5130 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h