Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hơn 50 năm vững niềm tin theo Đảng

03/04/2015 14:25:55 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - 76 năm tuổi đời, 51 năm tuổi Đảng, dù còn đang công tác hay khi về với cuộc sống đời thường thì hai chữ đảng viên cũng luôn làm ông tự hào và cảm thấy phải sống có trách nhiệm để xứng đáng với truyền thống của Đảng. Hơn 50 năm đã trôi qua kể từ ngày đứng trong hàng ngũ của Đảng, người đảng viên lão thành Lò Văn Sùm ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu vẫn sắt son niềm tin với Đảng.

Ông Lò Văn Sùm đang bán hàng cho các cháu học sinh

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Lò Văn Sùm vào một ngày cuối tháng 3, nắng vàng trải dài trên con đường bê tông thênh thang rộng mở. Ông Sùm đang dọn dẹp nhà của. Nhà của ông Sùm ở ngay bên đường thôn Bản H. Một ngôi nhà khang trang rộng rãi, bên cạnh đầy đủ đồ dùng phục vụ sinh hoạt chúng thấy rất nhiều giấy khen và cả huy hiệu Đảng khiến tôi càng có thêm động lực để tìm hiểu về người đảng viên này. Sinh ra và lớn lên ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu. Năm 1962, ông Sùm lên đường nhập ngũ, hai năm sau ngày nhập ngũ ông được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ông bảo, "lễ kết nạp Đảng của tôi diễn ra hết sức đặc biệt bởi nó diễn ra đúng vào lúc tôi đang nằm dưỡng thương. Dù không được đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng nhưng hơn 50 năm qua, ông Sùm đã không ngừng tu dưỡng xứng đáng với truyền thống vẻ vang của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm xúc ngày đầu tiên được đứng trong hàng ngũ của Đảng vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Ông Lò Văn Sùm bày tỏ: "Đảng đã đem lại hạnh phúc cho mình cho nhân dân. Mình được đứng trong hàng ngũ của Đảng là rất phấn khởi, tự hào. Khi đó tôi đã nguyện sẽ tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng. Tôi xác định đã là người đảng viên thì phải phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao."

Còn nhớ những năm 70-80, khi ông còn đang là chính trị viên Phó BCH quân sự huyện Trạm Tấu. Lúc đó đất nước đang trong thời kỳ bao cấp. Đời sống của nhân dân nói chung và bộ đội lúc bấy giờ còn vô vàn khó khăn thiếu thốn. Nhiều anh em tỏ ra trăn trở, có anh em còn xin ra quân vì phụ cấp quá thấp. Ông đã hết lòng động viên anh em khắc phục khó khăn, một lòng tin theo Đảng, vững tay súng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Ông bảo: Nếu không có hai chữ đảng viên thì chắc tôi đã không gắn bó được với cuộc đời quân ngũ tới 26 năm. Hơn 20 năm đó, dù phải trải qua biết bao khó khăn, vất vả nhưng tôi vẫn luôn một lòng tin theo Đảng, tin vào sự đổi thay của đất nước. Với tình cảm quân dân gắn bó, kỷ niệm làm ông nhớ mãi đó là: trong lúc đồng bào và cán bộ chiến sỹ thiếu đói, cơm ăn hàng ngày phải trộn sắn, trộn khoai, ông đã tiên phong bớt một phần gạo để ủng hộ gia đình quân nhân. Ông tự mình thực hiện trước rồi vận động anh em trong đơn vị cùng làm theo. Bởi ông nghĩ mình là đảng viên thấy đồng bào đói khổ mà không giúp được gì thì quả là có lỗi trước Đảng. "Nên lúc đó mặc dù chế độ chẳng đáng là bào tôi vẫn quyết định trích một phần để ủng hộ đồng bào. Ngoài ra tôi cùng anh em chiến sỹ tích cực tăng  gia sản xuất trồng sắn, trồng khoai để có thể tự túc một phần lương thực thực phẩm. Bữa cơm hàng ngày tôi không hề phân biệt sỹ quan hay chiến sỹ mà san sẻ cho anh em để cùng vượt qua thiếu thốn, cùng chia sẻ với những khó khăn của đất nước lúc bấy giờ". Ông chia sẻ.

Về hưu với quân hàm thiếu tá, không tự bằng lòng để cuộc sống gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào mức lương hưu. Phát huy bản chất người lính Bộ đội Cụ Hồ. Ông bắt tay vào phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và giúp đỡ con cháu. Tận dụng thế mạnh của địa phương, ông đã xây dựng trang trại để chăn nuôi gia súc gia cầm ở cánh đồng Tàng Ghênh xã Xà Hồ, đồng thời tích cực thâm canh áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng giúp tăng năng suất và sản lượng thóc cho gia đình. Trong gia đình ông luôn dạy bảo và giáo dục con cái phải thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, không được làm những điều gì pháp luật không cho phép.

Thẳng thắn phê bình, thẳng thắn tham gia góp ý, nêu cao tinh thần đoàn kết trong Đảng là điều mà Đảng bộ xã Hát Lừu luôn ghi nhận về người đảng viên Lò Văn Sùm. Đồng chí Lò Văn Tiếp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hát Lừu khẳng định: "Buổi sinh hoạt đảng nào đồng chí Sùm cũng tham gia phát biểu ý kiến. Những ý kiến góp ý của đồng chí đã giúp cấp ủy Đảng có thêm kinh nghiệm để thực hiện ngày một tốt hơn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở"

Là thế hệ đảng viên lão thành của Đảng bộ xã Hát Lừu nói riêng và Đảng bộ huyện Trạm Tấu nói chung, trong các buổi sinh hoạt Chi bộ ông Sùm luôn phát huy tinh thần thần phê và tự phê, thẳng thắn góp ý với đồng chí mình trên cơ sở xây dựng góp phần tăng sức chiến đấu cho Chi bộ nơi ông sinh hoạt. Những vấn đề được ông đặc biệt quan tâm đó là nề nếp sinh hoạt Đảng. Ông bảo: "Một số đảng viên trẻ không nghiêm túc thực hiện nề nếp đã bị ông thẳng thắn phê bình. Dù không phải là cấp ủy Chi bộ nhưng hễ có đảng viên nào lơ là việc sinh hoạt là ông đi đến tận nhà các đảng viên này để động viên, phân tích giúp cho họ hiểu được ý nghĩa và sự cần thiết phải tham gia sinh hoạt Đảng. Bằng sự phân tích thuyết phục hợp tình hợp lý các đảng viên đó đã thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt. Đối với việc ra nghị quyết của Chi bộ, ông luôn góp ý với cấp ủy là phải xây dựng thực với điều kiện đặc thù của thôn, nghị quyết là mục tiêu có trong thực tế chứ không phải chỉ xây dựng lên cho oai, có như thế thì Nghị quyết mới đi vào cuộc sống của dân được.

Hơn 50 năm kể từ ngày, ông Lò Văn Sùm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân ông đã được chứng kiến một chặng đường dài trong tiến trình phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì người đảng viên này cũng vẫn một lòng sắt son niềm tin với Đảng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Ông Lò Văn Sùm bộc bạch: "Tôi luôn có một niềm tin tuyệt đối với Đảng. Có Đảng thì mới có cuộc sống như hôm nay. Trước đây khi chưa có Đảng, đế quốc đô hộ, lúc còn nhỏ tôi đã được chứng kiến bố mẹ tôi bị thực dân Pháp đàn áp, bắt bớ tù đầy. Do vậy khi đã là đảng viên thì bản thân phải luôn gương mẫu cho dù là còn trẻ hay khi đã tuổi già sức yếu."

Sống, chiến đấu, lao động theo lý tưởng của Đảng là điều mà mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải nghiêm túc thực hiện. Đối với đảng viên Lò Văn Sùm, bản lĩnh đó đã được rèn giũa trong suốt hơn 50 năm qua, điều đó thể hiện ở ông luôn vững một niềm tin theo Đảng.

2188 lượt xem
Thu Hằng – Đài TT-TH huyện Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h