Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015): Lời Người thu năm ấy

19/05/2015 08:50:55 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 25 tháng 9 năm 1958, tại Sân vận động thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái) Bác Hồ đã thân mật gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái. Mở đầu bài nói chuyện, Người nói: “Tỉnh nhà có 10 dân tộc anh em, trước kia bọn thực dân phong kiến chia rẽ chúng ta, chia rẽ các dân tộc, xúi giục dân tộc này hiềm khích, thù oán dân tộc khác để chúng áp bức bóc lột chúng ta. Nay chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ”… Lời căn dặn, chỉ bảo của Người đã thấm sâu làm thay đổi nhận thức trong các tầng lớp nhân dân Yên Bái. Xin giới thiệu một trong những minh chứng sinh động về thực hiện và làm theo lời dạy của Người ở thôn Cận Thượng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.

Đồng bào Tày thôn Cận Thượng và Ca Vịnh xã Hưng Khánh (Trấn Yên) trước kia cùng một tổng Lương Tàm. Bà con  hai thôn có mối quan hệ thân thiết với nhau. Khi thực dân Pháp xâm lược tỉnh ta, xã Hưng Khánh nằm trong vùng địch tạm chiếm. Trong một lần càn quét, thực dân Pháp đưa tay sai thôn Ca Vịnh sang đốt phá, tàn sát  thôn Cận Thượng, những ruộng lúa chín vàng chưa kịp thu hoạch cũng bị chúng đốt sạch. Từ đó, đồng bào thôn Cận Thượng mang mối hận thù  sâu sắc đối với thôn Ca Vịnh.

Hoà bình lập lại, Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch chủ trương xây dựng Khu tự trị nhằm thực hiện chính sách dân  tộc với tinh thần đoàn kết, bình đẳng, tương trợ. Đồng bào 2 thôn đã được học tập chính sách dân tộc của Đảng và Chính phủ, phần nào hiểu được âm mưu chia rẽ các  dân tộc của bọn phong kiến, tay sai. Đặc biệt, sau khi nghe lời giải thích, căn dặn của Hồ Chủ tịch, khi Người thăm tỉnh ta, bà con thôn Cận Thượng thấm thía hơn lời dạy của Người và đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Đồng bào thôn Cận Thượng chung lòng viết một bức thư gửi đồng bào thôn Ca Vịnh như sau:

"Kính gửi toàn thể nhân dân thôn Ca Vịnh!

Trước đây, giặc Pháp lan tràn chiếm đóng thôn Ca Vịnh, dung túng cho bọn tay sai tàn sát nhân dân Cận Thượng, chúng tôi phải chịu nhiều đau thương, tang tóc nên nhân dân Cận Thượng mối thù ghi chặt trong lòng chờ ngày báo oán dân Ca Vịnh.

Nay nhờ ánh sáng của Đảng, Chính phủ và lời căn dặn chí tình của Hồ Chủ tịch đã vạch trần âm mưu thâm độc của giặc Pháp, thắt chặt tình đoàn kết của mọi dân tộc, rộng lượng, khoan hồng cả với người trước kia đã lầm đường, lạc lối đi theo giặc nay hối lỗi trở về cùng với nhân dân tham gia công tác xây dựng khu vực dân tộc tự trị, nhân dân Cận Thượng vui mừng khôn xiết gửi bài thơ này tới nhân dân thôn Ca Vịnh để tỏ tình đoàn kết anh em, đời đời bền chặt, xoá bỏ mọi hiềm khích,  cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương:

                        Hai thôn chung một xã nhà

                        Cùng chung dân tộc gọi là Việt Nam

                        Bởi thằng giặc Pháp gian tham

                        Âm mưu chia rẽ dã man trăm phần

                        Tám mươi năm dày xéo nhân dân

                        Tối tăm nô lệ, nhục nhằn, khổ đau

                        Lầm than kể nỗi xiết bao

                        Nhân dân Cận Thượng quên sao mối thù…

                        Nay nhờ Chính phủ, Cụ Hồ

                        Dân ta đứng dậy phất cờ đấu tranh

                        Hai thôn cùng được học hành

                        Hai thôn cùng hiểu rõ rành âm mưu

                        Căm thù tố hết mọi điều

                        Từ nay ta sẽ sớm chiều bên nhau

                        Sánh vai bước một nhịp cầu.

                        Mời nhau điếu thuốc, miếng trầu liên hoan

                        Cùng chung nhiệm vụ lo toan

                        Xây khu tự trị ghi ơn Cụ Hồ".

TOÀN THỂ NHÂN DÂN THÔN CẬN THƯỢNG (ký tên)

Thấm sâu  lời dạy của  Người, không chỉ nhân dân 2 thôn Cận Thượng và Ca Vịnh mà nhân dân toàn xã Hưng Khánh đã nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đấu tranh chống lại sự phá hoại của đế quốc Mỹ.  Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Khánh năm 1963, đã vinh dự được Bác Hồ tặng Bằng khen về thành tích bảo vê trị an khá nhất các tỉnh miền núi; năm 2002 được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và ngày nay đang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết quý báu đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

1778 lượt xem
Ngọc Lan

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h