Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Chung một niềm tin

22/01/2016 11:37:32 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 21/1/2016 là buổi sáng đáng nhớ với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Không khí ngày hội lớn tràn ngập trên các phố phường trong những ngày diễn ra Đại hội XII của Đảng.

Từ anh công nhân trên công trường, xưởng máy, xí nghiệp tới những doanh nhân hay những đảng viên 70 năm tuổi Đảng, đều có chung  tâm trạng phấn khởi, một niềm tin son sắt: Đại hội XII của Đảng sẽ thành công rực rỡ.

Có lẽ chưa một kỳ Đại hội nào của Đảng lại dành được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhiều như kỳ Đại hội này. Phải chăng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng năm nay  diễn ra gần sát với ngày sinh nhật lần thứ 86 của Đảng? Phải chăng, trên dải đất thiêng liêng hình chữ  S của chúng ta với lịch sử mấy ngàn năm hào hùng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức bởi các thế lực thù địch vẫn âm mưu chống phá? Và, phải chăng, trong tiến trình phát triển và hội nhập, đất nước ta, Tổ quốc ta, những vị trí chủ chốt của Đảng ta ngày càng cần nhiều hơn những cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, suốt đời phấn đấu, phụng sự và hy sinh vì xã hội dân chủ, công bằng, văn minh mà Đảng và Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dày công xây dựng?

Tham gia lao động, cắt tỉa và chăm sóc cây xanh khu Trung tâm Hội nghị của tỉnh trong buổi sáng ngày 21/1/2016 cùng 30 công nhân Đội Phát triển cây xanh thuộc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái, anh Nguyễn Sỹ Văn xúc động nói: "Qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh em công nhân chúng tôi biết hôm nay là ngày khai mạc Đại hội XII của Đảng. Chúng tôi đang lao động ở đây chính là góp phần chào mừng Đại hội và mừng Ngày thành lập Đảng 3/2. Tôi tin chắc Đại hội XII này của Đảng ta sẽ thành công tốt đẹp".

Còn ở tổ 2A, phường Minh Tân (thành phố Yên Bái) hơn 160 cán bộ, đảng viên của 3 chi bộ Đảng đang cùng hội tụ về Nhà văn hóa để họp triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. 8 giờ sáng, các cụ, các bác đảng viên hưu trí đã cùng xem qua truyền hình lễ khai mạc trọng thể phiên chính thức của Đại hội. Bao nhiêu tâm tư, tình cảm, bao nhiêu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên cả nước đều được Trung ương Đảng tập hợp trong các văn kiện trình Đại hội lần này.

Bác Chu Đức Thảo - nguyên bộ đội công binh, nay sinh sống ở tổ 2A tâm sự: "Chưa có Đại hội nào tôi thấy sôi động và muốn theo dõi như Đại hội XII này của Đảng, bởi các văn kiện, nhân sự của Đại hội đều được Trung ương chuẩn bị rất công phu và kỹ lưỡng. Đại  hội sẽ thành công! Đó là tất cả nguyện vọng của nhân dân chứ không của riêng ai. Chúng tôi mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới sẽ thể hiện được ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trước với bè bạn thế giới".

Còn tại gia đình bác Trần Văn Duệ, 66 tuổi, cán bộ hưu trí cùng tổ 2A, bên ấm trà nóng là cuộc bàn thảo giữa giờ giải lao của mấy bác hàng xóm với rất nhiều ý kiến tâm huyết. Có ý kiến cho rằng, văn kiện Đại hội được các tiểu ban chuẩn bị từ lâu rồi nhưng quan trọng nhất là vấn đề nhân sự, tới sát Đại hội vẫn tiếp tục bàn cho kỹ lưỡng trên tinh thần đổi mới của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

Có lẽ đây là Đại hội làm tốt nhất công tác chống tham nhũng và lợi ích nhóm, bởi rất nhiều vụ “đại án” tham nhũng được chỉ đạo xét xử trước Đại hội. Mỗi người một ý kiến, một cách bày tỏ quan điểm, song tất cả đều đi tới thống nhất: Đại hội Đảng khóa XII sẽ thành công tốt đẹp và cùng mong muốn Đảng ta sẽ làm thật nghiêm túc nhiệm vụ chống tham nhũng từ trên xuống dưới, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn, tươi đẹp hơn.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh theo dõi phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. (Ảnh: Ông Mai Ngọc Giao - nguyên Bí thư Thị ủy Yên Bái (người ngồi trong, bên phải) cùng nhân dân khu phố theo dõi phiên khai mạc qua truyền hình).

Cùng các đồng nghiệp Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Yên Bái, chúng tôi tới thăm gia đình bác Mai Ngọc Giao, 82 tuổi đời, 59 năm tuổi Đảng - nguyên Bí thư Thị ủy Yên Bái. Trong căn nhà khang trang ở tổ nhân dân 48A, phố Yên Thắng, phường Yên Ninh, hai vợ chồng bác cùng ông tổ trưởng dân phố và một nhà doanh nghiệp trẻ cũng đang chăm chú theo dõi phiên khai mạc Đại hội.

Bác Giao nói rất phấn khởi trong khi mắt không rời màn hình ti vi: "Tôi quan tâm nhất tới bài phát biểu tổng quát của Tổng Bí thư. Thật tuyệt vời. Báo cáo kiểm điểm do đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày cũng rất công phu, có chọn lọc các ngôn từ, chữ nghĩa đều rất thuyết phục và dễ hiểu". Bác gái nói với chúng tôi: "Ông ấy mải xem từ lúc bắt đầu chào cờ tới quên cả ăn sáng".

Bác Giao cười và quay sang xúc động nói: "Tôi đã nghe và hát không biết bao nhiêu lần bài Quốc ca, nhưng lúc Đại hội bắt đầu làm lễ chào cờ vẫn cảm thấy vô cùng xúc động. Phải nói rằng Đoàn Chủ tịch điều hành rất nghiêm túc, trang trí khánh tiết Đại hội cũng không cầu kỳ lắm nhưng vẫn cảm nhận được không khí trang trọng, ấm áp và thiêng liêng trong giờ khai mạc. Tôi tin, Đại hội chắc chắn sẽ thành công".

Hôm nay 22/1/2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta tiếp tục ngày làm việc thứ hai với các nội dung quan trọng bám sát chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Đó cũng chính là mong muốn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc Việt Nam cùng hướng về Đại hội với một niềm tin tuyệt đối: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta sẽ thành công rực rỡ.

 

510 lượt xem
Theo Thanh Hương/Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h