Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Gặp lại người học trò xuất sắc được nhận giấy khen của Bác Hồ

19/09/2018 16:14:27 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại buổi tổng kết năm học 1961-1962 của Trường Cấp 2 Thống Nhất, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, cô học trò nhỏ Đặng Thị Vân vinh dự được nhận danh hiệu cháu ngoan của Bác Hồ, được nhận giấy khen và cuốn sổ tay Bác Hồ gửi tặng. Món quà bất ngờ ấy trở thành động lực để cả cuộc đời cô luôn sống giản dị và tận lực, tận tâm, góp phần nhỏ bé làm lan tỏa tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.

Hành trình học chữ nhiều gian truân

Đó là cô học trò Đặng Thị Vân, sinh năm 1947 trong một gia đình nghèo ở vùng quê Nam Hà. Năm 1958, Vân theo bố mẹ chuyển lên sinh sống tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Khi ấy, bố mẹ Vân làm việc trong nhà máy Z1 - nhà máy chuyên sản xuất các mặt hàng kinh tế và một số mặt hàng quốc phòng phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Bà Đặng Thị Vân - người trước đây đã vinh dự được nhận danh hiệu cháu ngoan của Bác Hồ, được nhận giấy khen và cuốn sổ tay Bác Hồ gửi tặng

Trong những năm đầu xây dựng nhà máy, đời sống của các gia đình công nhân chưa ổn định. Những khu nhà tập thể tạm bợ, cơm ăn không đủ no, nhiều bữa bữa phải ăn cơm độn sắn, bữa khá hơn thì có thêm chút măng rừng. Cô học trò Vân phải đi bộ hơn chục cây số, mất hàng tiếng đồng hồ mới tới được trường. Có bữa, trời mưa, đường trơn trượt, cô trò nhỏ còn bị ngã, quần áo ướt và lấm bê bết, gấu quần rách hết. Vất vả, khó khăn là thế nhưng Vân vẫn say mê và luôn đạt được thành tích cao trong học tập, là học sinh giỏi của trường cấp 1, 2 Cổ Phúc.

Đến năm 1960, để phục vụ cho việc học tập của con em cán bộ, công nhân viên, nhà máy Z1 đã xây dựng trường cấp 2 ngay trên địa bàn xã Minh Quán. Trường được đặt tên là Cấp 2 Thống Nhất. Lúc bấy giờ, trường có ba khối lớp là khối lớp 5-6-7. Thầy cô giáo phần lớn là người Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên,… lên đây để dạy chữ cho học trò. Tiếp tục phát huy năng lực và niềm say mê trong học tập của mình, Đặng Thị Vân đã giành nhiều thành tích cao hơn ở quãng thời gian sau này.

Người học trò xuất sắc được Bác Hồ khen

Cô học trò nhỏ tên Vân năm ấy giờ đã lên chức bà hiện nay đang sinh sống tại Tổ dân cư số 1 Phố Nối, thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Gặp bà Vân trong một chuyến công tác, tôi xin phép được gọi cô là bà thay cho cách xưng hô của con mình. "Năm được nhận danh hiệu Cháu ngoan của Bác Hồ và quà Bác Hồ dành tặng, bà bao nhiêu tuổi ạ?" - Tôi hỏi bà.

Lật giở lại những kỷ vật của tuổi học trò, Bà Vân xúc động chia sẻ: “Cuối năm 1962, lúc ấy tôi 15 tuổi. Khi kết thúc năm học, nhà trường tập trung để công bố danh sách và phát giấy khen cho các bạn học sinh khá, giỏi. Lúc đó tôi nhớ rõ lắm, cả sân trường im lặng nghe thầy hiệu trưởng đọc tên và lần lượt các bạn của tôi được lên nhận giấy khen. Tôi có kết quả học tập cao nhưng lại không được gọi tên, mọi người thì ngạc nhiên, còn tôi rất buồn, buồn lắm... Sau khi phát giấy khen cho các bạn, thầy hiệu trưởng cầm trên tay một quyển sổ bìa cứng có in ảnh Bác Hồ và một tờ giấy khen. Thầy giáo nói: “Năm nay vinh dự cho trường chúng ta có một học sinh xuất sắc được Bác Hồ khen”. Sau giây phút xôn xao, cả sân trường im phăng phắc chờ đợi. Khi cái tên Đặng Thị Vân, học sinh lớp 6 được nhắc tới các thầy cô giáo, các bạn đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và sự ngưỡng mộ. Còn tôi, tôi thật sự xúc động, không nói được nên lời. Đây là buổi sáng ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi”.

Cô học trò Vân năm đó là đại diện duy nhất của học sinh trường cấp 2 Thống Nhất được vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Bác Hồ. Thầy Nguyễn Ngọc Khoản - giáo viên chủ nhiệm của cô học trò Đặng Thị Vân năm học lớp 6 và lớp 7 ngày đó giờ đã nghỉ hưu cho biết: “Vân là cô học trò ngoan ngoãn, có thành tích học tập cao nhiều năm liền, được bạn bè, thầy cô yêu quý. Vân được nhận phần thưởng của Bác Hồ tặng đó là niềm tự hào không chỉ đối với Vân mà còn là sự tự hào với nhà trường. Mặc dù những năm học đó thầy trò gặp nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy và học tập nhưng cả thầy và trò đều rất nỗ lực”.

Luôn cố gắng học và làm theo Bác

Được ngồi trò chuyện, những kỷ niệm của một thời gian khó cứ thế ùa về trong câu chuyện của bà Vân: “Hết năm học lớp 7, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chiến tranh lại xảy ra nên tôi phải nghỉ học. Đến năm 1965, tôi về làm thương nghiệp tại thị xã Yên Bái. Năm 1979, chuyển về làm thương nghiệp ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Năm 1993 về công tác tại Phòng Tài chính của huyện. Năm 1995, thành lập Bảo hiểm xã hội huyện, tôi được chuyển về làm Phó Giám đốc, rồi làm Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên từ năm năm 1999…”

Suốt chặng đường công tác, bà Vân luôn nhiệt tình với công việc, gắn bó, yêu thương những người sống xung quanh mình và được mọi người đánh giá cao. Bà rất giỏi chuyên môn và nhiều lần được quan tâm cất nhắc làm công tác quản lý. Không những hoàn thành xuất sắc việc nước, bà Vân còn là người phụ nữ đảm việc nhà và nuôi dạy con cái nên người. Bà luôn sống như vậy, đơn giản và tâm huyết, trách nhiệm hết mình. Đến nay, về nghỉ tuổi già, nhưng bà vẫn nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của khu dân cư, luôn làm gương cho con cháu học tập và noi theo.

Tâm sự với bà, bà cho biết: Bà có 3 người con, 2 trai, 1 gái, đều sinh sống và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Con cả hiện nay là Hạt trưởng hạt Giao thông huyện Văn Lâm; con gái thứ 2 dạy học tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm; con trai út là Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Lữ. Hiện nay, bà Vân đang ở cùng anh Nguyễn Đăng Vinh, con trai cả của bà. Anh Vinh đang ngồi tiếp chuyện cùng, anh chia sẻ: "May mắn, bà còn khỏe và minh mẫn. Bà chăm sóc mấy đứa cháu nội, cháu ngoại và chợ búa, cơm nước cho cả gia đình. Bà rất thích tham gia các hoạt động của khu phố... Nhiều lúc, con cái khuyên bà dành thời gian để nghỉ ngơi nhưng bà không chịu". 

Sợ bà nói chuyện nhiều sẽ mệt, tôi chào bà để về. Chia tay, bà bảo, giọng ấm mà tự hào: "Tôi không bao giờ quên phần thưởng của Bác Hồ mà tôi vinh dự được nhận năm ấy. Mỗi khi tới, tôi luôn tâm niệm cố gắng học tập và làm theo Bác, trước hết là học sự giản dị, sống lương thiện, trách nhiệm với công việc. Tôi luôn mong mỏi các con các cháu sẽ chảy theo đúng cái mạch nguồn ấy!".

945 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h