Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Xuân về trên khu tái định cư Bản Lùng

09/02/2019 07:56:07 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ở Bản Lùng xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, xuân Kỷ Hợi 2019 khác hẳn so với nhiều mùa xuân trước, cả bản chuyển mình, khoác lên một bộ áo mới với sắc màu tươi sáng, lung linh giữa núi rừng trùng điệp, hoa rừng rực nở. Không khí ngày xuân mới nơi đây đang lan tỏa, ấm áp trong mỗi nếp nhà, trên từng khuôn mặt. Mùa xuân thực sự đang mang đến khu tái định cư Bản Lùng một luồng khí tươi mới, ấm no.

Bản Lùng thực sự đã khoác lên mình tấm áo mới

Ngày đầu xuân mới, về với Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Từ xa, những ngôi nhà mới khang trang, vững chắc, lợp tôn đỏ, tôn xanh ẩn hiện giữa núi rừng trùng điệp, hoa rừng rực rỡ, người dân trong bản hân hoan đón chào mùa xuân mới trong những bộ váy áo truyền thống với niềm vui mừng biết bao. Không ai có thể ngờ, chỉ cách đây hơn 5 tháng nơi đây vẫn là vùng đất lũ ngổn ngang hoang tàn, nhiều hộ dân trong bản tưởng chừng như không thể có Tết, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Yên Bái, của huyện Văn Yên cũng như của các tổ chức, cá nhân đã chung tay chăm lo cuộc sống cho đồng bào, hỗ trợ về đất ở, kinh phí, ngày công để đồng bào làm lại nhà ở sau mưa lũ. Đến nay, Bản Lùng từ một sườn đồi với những khối đá lớn lô nhô nay đã trở thành khu định cư mới khang trang. 54 hộ dân sinh sống với những ngôi nhà xây cấp 4 kiên cố, có đủ công trình vệ sinh hoặc là ngững ngôi nhà sàn truyền thống, xung quanh lịa gỗ, mái lợp tôn, diện tích sử dụng từ 75 - 100 mét vuông và mỗi ngôi nhà có tổng trị giá thừ 100 - 300 triệu đồng. Mùa xuân năm nay, 100% hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, nhà bị sập đổ hoàn toàn, nhà nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đều đã có nơi ở ổn định, an toàn, nơi đây sự sống đã bắt đầu hồi sinh. Anh Lò Văn Năm phấn khởi cho biết: “Trận lũ hồi tháng 7/2018, nhà tôi bị cuốn trôi hết nhà cửa, tài sản, tưởng chừng như năm nay không có nhà để đón Tết, nhưng được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, Tết năm nay vợ chồng, con cái tôi đã được đón Tết trong ngôi nhà khang trang, vững chắc và an toàn. Tết năm nay vui hơn nhiều rồi”.

Người dân Bản Lùng gói bánh chưng đón Tết

Với quyết tâm khắc phục khó khăn, dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất và xây dựng lại bản làng. Xuân này, mặc dù còn nhiều thiếu thốn, còn nhiều khó khăn, còn nhiều vất vả song người dân Bản Lùng lại thấy ấm lòng hơn bao giờ hết bởi đồng bào nơi đây từ người già đến trẻ nhỏ đều nhận được sự quan tâm, sẻ chia, động viên, khích lệ tinh thần của lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo của tỉnh, của huyện và của các tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền đất nước. Mới đây nhất, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và động viên nhân dân khu tái định cư thôn 9 - Bản Lùng. Đây là sự động viên rất lớn đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung và bà con thôn 9 - Bản Lùng nói riêng. Đồng chí Trần Quốc Vượng đã bày tỏ vui mừng trước những đổi thay trong cuộc sống của người dân vùng lũ và đề nghị lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Văn Yên tiếp tục quan tâm, chăm lo cho người dân, đặc biệt là các hộ chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai; động viên nhân dân hăng say lao động, sản xuất, xây dựng đời sống mới; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và làm đường giao thông cho các thôn bản đặc biệt khó khăn.

Tết đến xuân về, dù cuộc sống vẫn còn nhiều bộn bề, lo toan nhưng nhà nhà, người người ở Bản Lùng vẫn tổ chức đón Tết cổ truyền của dân tộc yên vui, tiết kiệm và an toàn với đầy đủ lợn, gà, bánh truyền thống và xôi ngũ sắc… Các hộ dân ở khu tái định cư Bản Lùng đã đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi, đầy đủ, tiết kiệm, an toàn, đón xuân mới trong tình yêu thương, đùm bọc, chia sẻ của cả cộng đồng. Người người, nhà nhà ai nấy đều phấn khởi, người già, trẻ em đều xúng xính trong những bộ quần áo mới truyền thống của dân tộc để đón chào năm mới. Cả bản, cả làng không ai là không có Tết.

Ngày đầu xuân mới, người dân Bản Lùng cũng thể hiện rõ quyết tâm trong năm mới Kỷ Hợi 2019 này sẽ ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc để mùa xuân năm sau đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn, bà Triệu Thị Chiên, thôn Bản Lùng xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết: “Có nhà mới đón Tết, chúng tôi vui lắm, vui Tết đón xuân xong, gia đình tôi cũng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn trước mắt, vận động con cháu trong gia đình tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hơn, đầy đủ, sung túc hơn”.

 

Người dân Bản Lùng vui Tết đón xuân​

Bản Lùng những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi thật vui tươi, phấn khởi. Trên từng gương mặt của người dân nơi đây hiện rõ niềm vui, niềm hạnh phúc bởi người dân trong bản đã được sống trong những ngôi nhà mới an toàn, khang trang, bên những con đường mới, thoáng, đẹp. Bức tranh Bản Lùng xuân này rực rỡ hơn không chỉ bởi những bông hoa đào, hoa mận, bởi núi rừng trùng điệp, mà bởi Bản Lùng đang chuyển mình, đang vực dậy, căng tràn sức sống. Và đồng bào Bản Lùng quyết tâm biến sự giúp đỡ của Đảng, nhà nước, của cộng đồng, của các tổ chức cá nhân thành động lực to lớn, thành đòn bẩy để nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Vui Tết nhưng người dân Bản Lùng không quên chuẩn bị các điều kiện cần thiết về vật tư, phân bón, giống cây trồng để bắt tay vào sản xuất vụ đông xuân, quyết tâm khôi phục sản xuất với việc gieo cấy hết diện tích ruộng nước, trồng lại diện tích ngô đã bị đất đá vùi lấp, để trên vùng đất lũ sự sống lại bắt đầu hồi sinh với một cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bản Lùng xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết: “Lũ bão đi qua, người dân Bản Lùng tưởng chừng như không thể gượng dậy, không nghĩ có nhà to đẹp, khang trang để đón xuân mới. Nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện, sự chia sẻ của cả cộng đồng, 100% hộ dân của Bản Lùng đã có nhà to, đẹp, an toàn để đón xuân mới. Dân bản chúng tôi vui mừng, phấn khởi và biết ơn Đảng, nhà nước rất nhiều”.

Sắc xuân ở Bản Lùng đang bừng sáng không chỉ bởi sắc màu của mùa xuân non tươi và mạnh mẽ, mà bởi trên vùng đất lũ này, trên mỏm núi với những tảng đá hộc lô nhô ấy, một cuộc sống mới đã bắt đầu, một sức sống mới đang khởi động. Đồng bao nơi đây đang hào hứng đón xuân với những ước mơ và niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn, một năm mới với nhiều thắng lợi mới về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. “Bản Lùng chắc chắn sẽ là khu tái định cư mới giàu đẹp hơn, văn minh hơn và nhất định sẽ là khu tái định cư văn hóa mới” như lời nhắn gửi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tới đồng bào các dân tộc nơi đây tại Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc.

1577 lượt xem
CTV: Thu Nhài - Mỹ Vân

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h