Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Nhớ mãi một thời

30/04/2022 07:55:18 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đã trở thành mốc son vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 47 năm đã qua kể từ ngày 30/4 năm ấy nhưng cảm xúc về tinh thần chiến đấu quật cường “đánh cho Mỹ cút, đánh Ngụy nhào” của quân và dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của hàng triệu người dân Việt Nam nói chung và đối với những cựu chiến binh thời ấy của Trạm Tấu nói riêng.

Ông Lò Văn So (bên phải) và lãnh đạo Hội CCB xã Hát Lừu cùng ôn lại thời gian làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Thương binh Lò Văn Nối ở khu phố 3 thị trấn Trạm Tấu nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn nhớ rất rõ những năm tháng tham gia quân ngũ và khí chất của những anh bộ đội Cụ Hồ thời đó. Nhập ngũ tháng 9 năm 1965, thời kỳ mà đế quốc Mỹ đang tập trung đánh phá miền Bắc, ông Nối và 2 đồng đội ở huyện Trạm Tấu đã lên đường nhập ngũ. Sau một tháng huấn luyện, ông được điều sang giúp nước bạn Lào. Ông còn nhớ rất rõ: Thời đó, để đi sang được nước bạn, chúng tôi đã hành quân suốt đêm ngày không phân biệt ban ngày hay ban đêm, cứ hành quân mệt thì nghỉ, đỡ mệt lại đi. Trên vai đầy đủ quân tư trang cá nhân vẫn luôn miệng hát: giặc ở đâu ta cũng đi, giặc ở đâu có mình ở đó.... Tham gia giúp nước bạn Lào đánh giặc ở cánh Đồng Chum, Xiêng Khoảng, ở đồi Pha Cút... ông và đồng đội đã chứng kiến những khoảnh khắc ác liệt của chiến tranh cũng như cái giá của hòa bình, chỉ trong  tích tắc 2 đồng đội đã ngã xuống. Bản thân ông may mắn được trở về nhưng vĩnh viễn để lại chiến trường một bên chân, trở thành thương binh hạng ¾. Ông chia sẻ: Ngày ấy khi chúng tôi vào bộ đội ai cũng được quán triệt mệnh lệnh “vào sinh ra tử” và đã là người lính bộ đội cụ Hồ thì ai cũng hiểu thế nào là vào sinh ra tử. Vì thế chúng tôi luôn chiến đấu hết mình, khi đã cầm súng thì chỉ có thẳng tiến, thà hy sinh, không lùi bước. Trong người chúng tôi khi đó ai cũng có sẵn mìn và 1 viên đạn và nếu chẳng may bị địch phục kích chúng tôi sẵn sàng dùng mìn để cảm tử với giặc. Chúng tôi tự nhủ nếu bị địch bắt có tra tấn đến chết cũng không khai vì khai cũng chết mà không khai cũng chết nên chúng tôi chọn cái chết một mình, chết mà không hại đến đất nước đến nhân dân. Nói rồi ông trùng lại: có chết cũng phải chết vinh quang cháu ạ. Nhập ngũ cùng tôi năm đó còn 2 anh ở bên Hát Lừu nhưng cả hai đều hy sinh, một anh hy sinh ở nước bạn Lào, một anh hy sinh ở chiến trường miền Nam, tôi dẫu bị thương tật nhưng vẫn còn may mắn được trở về,  được chứng kiến khoảnh khắc miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất, được sống trong hòa bình. Những ngày chiến tranh ác liệt đó dù đã cách đây 47 năm nhưng tôi vẫn có nhớ nguyên tinh thần chiến đấu của bộ đội ta: Thà chết cũng không lùi bước.

Những năm 70 lúc đó đất nước đang bị chia cắt. Đời sống của nhân dân nói chung và bộ đội lúc bấy giờ còn vô vàn khó khăn thiếu thốn. Nhiều anh em bộ đội tỏ ra trăn trở, có anh em còn xin ra quân vì phụ cấp quá thấp. Ông Lò Văn Sùm ở thôn Hát 2 xã Hát Lừu khi đó là chính trị viên phó BCH Quân sự huyện Trạm Tấu đã hết lòng động viên anh em khắc phục khó khăn, một lòng tin theo Đảng, vững tay súng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Với tình cảm quân dân gắn bó, kỷ niệm làm ông nhớ mãi đó là: Trong lúc đồng bào và cán bộ chiến sỹ thiếu đói, cơm ăn hàng ngày phải trộn sắn, trộn khoai. Ông đã tiên phong bớt một phần gạo để ủng hộ gia đình quân nhân. Ông tự mình thực hiện trước rồi vận động anh em trong đơn vị cùng làm theo. Thời điểm này, cũng là thời gian cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc đang ở giai đoạn cam go nhất, quyết liệt nhất. Lúc bấy giờ cả nước đâu đâu cũng dấy lên khẩu hiệu: Tất cả chi viện cho Miền Nam ruột thịt, rồi thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người... Hòa trung với khí thế đó, ông Sùm đã tích cực tham mưu cho huyện mọi mặt về công tác quân sự, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị trong đơn vị quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, mệnh lệnh chiến đấu đến toàn thể chiến sỹ sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ cấp trên giao và bản thân cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia chiến đấu nếu được điều động. Ông Lò Văn Sùm cho biết: Tôi làm công tác Đảng, công tác Chính trị nên luôn bám sát vào nhiệm vụ của cấp trên để tuyên truyền cho anh em chiến sỹ, dân quân du kích nhất là trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại tôi luôn giáo dục cho anh em chiến sỹ phải nêu cao tinh thần quyết tâm sẵn sàng chiến đấu chống lại sự bắn phá của máy bay địch đến phá hoại huyện nhà, cụ thể năm 1967 khi giặc bắn phá ở Bản Lừu xã Hát Lừu, các đơn vị phòng không đã nổ súng kịp thời thể hiện quyết tâm của anh em chiến sỹ, lực lượng vũ trang huyện nhà trong kháng chiến chống giặc xâm lược.

Dù không phục vụ trong quân đội, không trực tiếp cầm súng đánh giặc, nhưng ông Lò Văn So ở thôn Hát 1 xã Hát Lừu, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu vẫn không quên tinh thần đánh giặc của quân dân ta ngày đó. Ông So nhập ngũ tháng 2/1965, giữa lúc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc nước ta. Trước tình hình đó quân dân miền Bắc đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, giáng trả đích đáng không quân, hải quân Mỹ, gây cho chúng những hao tổn nặng nề về người lái và máy bay, tàu chiến; làm suy giảm ý chí xâm lược của giới lãnh đạo cao cấp Mỹ. Hòa trong khí thế đó, ông So cùng với các chiến sỹ làm nhiệm vụ tại trại giam Quân khu II luôn nêu cao tinh thần chiến đấu, ngoài làm nhiệm vụ canh giữ tù nhân trong đó có cả tù nhân chính trị, tù nhân Mỹ, ông luôn sẵn sàng tinh thần nhận điều động vào chiến trường trực tiếp đánh giặc. Ông Lò Văn So cho biết: Lúc đó anh em trong đơn vị ai cũng sẵn sàng, chỉ cần có lệnh là chúng tôi lên đường, không ngại đường tên mũi đạn. Ngoài tinh thần sẵn sàng chiến đấu chúng tôi thực hiện triệt để phong trào “hạt gạo chia đôi” để ủng hộ đồng bào miền nam đánh giặc, tiết kiệm triệt để lương thực thực phẩm để chi viện cho đồng bào miền Nam. Thiếu thốn là vậy, khó khăn là thế nhưng ai cũng quyết tâm đánh giặc và thắng giặc.

Ông So năm nay đã ngoài 80 tuổi đời, 55 tuổi Đảng, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau như: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chủ tịch Hội CCB xã... nay đã về nghỉ hưu trở về với cuộc sống đời thường xong ký ý ức về một thời hoa lửa của đất nước vẫn còn nguyên vẹn ông tự hào vì được sống được chứng kiến những năm tháng đó để rồi không quên giáo dục thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước niềm tự hào về truyền thống giữ nước của dân tộc.

47 năm đã qua kể từ ngày miền Nam được giải phóng nhưng với cựu chiến binh Lò Văn Nối, Lò Văn Sùm, Lò Văn So thì khí thế đó vẫn mới chỉ hôm qua thôi... Bởi tinh thần chiến đấu tất cả cho Tổ quốc quyết sinh lúc đó đã ăn sâu vào trong lý trí và là sợi chỉ đỏ đi theo họ suốt cuộc đời. Họ - nhân chứng sống hun đúc thêm ngọn lửa cách mạng trong lòng thế hệ trẻ hôm nay làm cho chiến thắng 30/4 trở thành bản anh hùng ca bất hủ trong lòng một người con đất Việt Nói chung và người dân Trạm Tấu nói riêng./.

609 lượt xem
CTV: Thu Hằng (TT)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h