Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Xuân sớm trên đỉnh La Háo Pành

10/02/2019 07:18:37 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Khi tiết trời ấm dần làm những đồi thông ở trên đỉnh La Háo Pành, xã Nậm Mười bừng tỉnh. Sương tan dần làm lộ ra mái nhà xám bạc của những ngôi nhà gỗ, nhà xây khang trang mới dựng trên nền đất mới của những khu tái định cư. Niềm vui đón xuân như nở ra trên khuôn mặt những người dân vốn đã chịu bao đau thương, mất mát bởi thiên tai, bão lũ.

Lãnh đạo xã Nậm Mười động viên gia đình anh Triệu Tài Bảo yên tâm vui tết

Trong căn nhà sàn 3 gian mới hoàn thành để kịp đón tết Kỷ Hợi của gia đình chị Bàn Thị Thim ở Khu tái định cư La Háo Phành, tiếng trẻ nô đùa hòa cùng tiếng loa, tiếng ti vi làm khung cảnh thêm rộn rã. Chỉ cách đây nửa năm thôi, cơn lũ dữ đã lấy đi ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản tích góp bấy lâu của gia đình chị. Sau bão lũ, gia đình chị đã phải sống nhờ bà con dân bản và nguồn lương thực cứu trợ. Đã nhiều đêm chị Thim không ngủ vì những khó khăn chồng chất mà gia đình chị sẽ phải đối mặt. May mắn thay nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm, chính quyền các cấp và bà con dân bản giúp đỡ, chị và các hộ bị thiên tai đã được di chuyển lên đây xây dựng cuộc sống mới. Xuân đến, tết về khi ngôi nhà đã hoàn thành đem đến cho gia đình chị niềm vui khôn tả.

Chị Thim chia sẻ: “Sau lũ, gia đình tôi đi ở nhờ mấy lán của anh em. Sau được các cấp chính quyền tạo điều kiện cấp đất, hỗ trợ kinh phí nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để dựng lại nhà ở kịp đón tết. May mà bà con dân bản người giúp gỗ, người giúp công nên giờ mới có ngôi nhà như thế này. Cảm ơn Đảng, cảm ơn bà con nhân dân!”.

Cùng niềm vui phấn khởi như gia đình chị Thim, gần 100 hộ dân phải di rời do bão lũ ở xã Nậm Mười cũng đã kịp hoàn thành ngôi nhà mới của mình để chuẩn bị đón tết. Trong ngôi nhà gỗ rộng trên 60m2, nền lát đá hoa ở Khu tái định cư La Háo Pành, anh Triệu Tài Bảo đang bắc bếp chuẩn bị nấu rượu uống tết.  Dù căn nhà trước của gia đình anh bị sập trôi một phần nhưng may mắn khu để lương thực lại không bị ảnh hưởng nên khi chuyển về Khu tái định cư gia đình anh vẫn còn chút lương thực để ăn và làm giống. Ngoài chia sẻ cho anh em, hàng xóm anh cũng dành chút ngô để nấu rượu uống tết.

Anh Bảo chia sẻ: “Dù mất nhà nhưng gia đình mình vẫn còn may mắn hơn nhiều hộ gia đình khác vì chuyển đến đây và sớm dựng lại được nhà ở. Khó khăn nhất là đất đai bị vùi lấp, sạt lở gần hết, may được các cấp quan tâm mình có thời gian khôi phục được ít đất sản xuất. Vui tết xong gia đình sẽ tiếp tục gieo cấy để đảm bảo cuộc sống”.

Xuân Kỷ Hợi đến với đồng bào Dao xã Nậm Mười nói chung và gần 100 hộ dân phải di rời nhà cửa do thiên tai nói riêng như mở ra cánh cửa cho những niềm vui và hi vọng. Ở nơi rẻo cao này hiếm khi xảy ra lũ ống, lũ quét trên diện rộng, nhưng năm 2018, người dân đã thực sự kinh hoàng khi chứng kiến bản làng hoang tàn đổ nát, ruộng, nương trơ trọi bởi bão lũ. Mùa xuân về, màu xanh đã khoác lên những sườn đồi, những vết trượt sạt như vết thương đã lành da. Với đồng bào Dao nơi đây, dù bị những thiệt hại nặng nề về người và của nhưng cuộc sống cũng đang dần hồi sinh. Xuân đến, tết về cũng là lúc gần 100 hộ dân phải di rời nhà cửa được bố trí ở xen ghép và 3 khu tái định cư đã ổn định cuộc sống. Điều kiện đất đai hạn hẹp, độ dốc lớn nhưng huyện Văn Chấn cũng cố gắng tạo điều kiện cho mỗi hộ dân có diện tích đất 200m2 trở lên. Đó là diện tích đất đảm bảo cho các hộ làm nhà xây hoặc nhà gỗ theo phong tục của đồng bào Dao.  Ngoài ra, huyện cũng bố trí để nhân dân có hệ thống điện, nước sạch sử dụng tạm thời đón tết.

Ông Bàn Thừa Phúc, Chủ tịch UBND xã Nậm Mười chia sẻ: “Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên đồng bào Dao ở các khu tái định cư sau lũ đều rất yên tâm và phấn khởi. Trước tết chúng tôi đã rà soát, lập danh sách các hộ khó khăn và triển khai đầy đủ chế độ chính sách đến các hộ dân để không có hộ nào bị thiếu đói. Các hộ di chuyển và dựng nhà sau cùng cũng được nhân dân giúp đỡ có nhà ở kịp vui xuân đón tết”.

Chia tay các gia đình tại khu tái định cư trên đỉnh La Háo Pành trong không khí tràn đầy sức xuân, những đám trẻ tung tăng vui đùa bên những ngôi nhà sạch đẹp; những bếp lửa hồng đang nhe nhóm đằng sau những ngôi nhà xây, nhà gỗ kiên cố. Hình ảnh những người Dao chất phác hiện lên trong khung cảnh mùa xuân vùng cao như những cây thông vững vàng trong bão táp. Tất cả đang tô đẹp thêm cho sức xuân mới nơi vùng cao Nậm Mười.

595 lượt xem
CTV: Trần Van - Quang Sơn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h