Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

“Ấm nghĩa tình - Nhanh lành bệnh”

21/09/2019 07:30:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2019) và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Yên Bái luôn nâng cao chất lượng công tác đảng, gắn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác đảng với việc bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Mô hình "Sạch sẽ khắp nơi, tâm trí sáng ngời, chuyên môn chính xác" được Bệnh viện quan tâm, chú trọng

Nhớ lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước lúc đi xa, Bác căn dặn: “…cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Nhân dân, dù miền xuôi hay miền núi đều đã bao đời chịu đựng gian khổ, đã bao đời trung thành với cách mạng, hi sinh cho cách mạng, nên phải hết lòng, hết sức phục vụ, phụng sự nhân dân. Nhớ lời Bác căn dặn, tập thể cán bộ nhân viên của Bệnh viện đã vận dụng tư tưởng của Người trong việc “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo cho đời sống” cho sức khỏe của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc miền núi Yên Bái trong công việc hàng ngày của mình. Cùng với đó, thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Đảng bộ BVĐK tỉnh Yên Bái đã đăng ký và xây dựng thành công mô hình điển hình tiên tiến “Sạch sẽ khắp nơi, tâm trí sáng ngời, chuyên môn chính xác”. Đây là một mô hình xây dựng môi trường bệnh viện hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Là người trực tiếp chỉ đạo xây dựng mô hình BsCKII. Trần Lan Anh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVĐK tỉnh nhấn mạnh: “BVĐK tỉnh Yên Bái xác định phải xây dựng mô hình này một cách chắc chắn, có hiệu quả thực sự, đảm bảo tính bền vững, tạo được sự lan tỏa, nhân rộng và trở thành phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị”.

Câu chuyện cảm động…

Tiếp tục câu chuyện của mình, BsCKII. Trần Lan Anh tâm sự: Tôi vẫn còn nhớ trong thư gửi cán bộ y tế toàn quốc năm 1955, Bác đã căn dặn cán bộ ngành Y, Người viết: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn”, người thầy thuốc không chỉ phải giỏi về chuyên môn mà còn phải có tâm, có đức, “Lương y như từ mẫu”. Noi theo gương Bác, học lời Bác dạy tập thể cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện luôn đặt nền tảng tôn trọng sinh mệnh, coi nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của mình, an ủi, động viên người bệnh vượt qua nỗi đau về thể chất, tinh thần để sống một cuộc đời khỏe mạnh. Trong câu chuyện của mình BsCKII. Trần Lan Anh đã kể lại một ca bệnh rất cảm động “Đó là ngày 02/3/2019 bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân cấp cứu hết sức đặc biệt, một bé gái 9 tuổi, đặc biệt vì đây là một bệnh nhân nhi có hoàn cảnh hết sức éo le. Em là Hoàng Thanh Tâm, ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Mẹ bỏ nhà đi từ khi Tâm mới 5 tuổi, hai anh em ở với bố và ông bà nội. Gia đình Tâm là một trong những hộ nghèo nhất của Xã Quy Mông, Trấn Yên, thu nhập chính của cả nhà chỉ trông chờ vào việc bố em đi làm thuê. Sinh hoạt của gia đình 5 người chỉ vỏn vẹn hơn một triệu đồng một tháng. Thiếu sự chăm sóc của mẹ, ăn uống kham khổ, đi học thiếu thốn đủ thứ, cô bé 9 tuổi mới đang học lớp 1, Tâm ngày càng tự ti, xa lánh bạn bè. Những tưởng cuộc sống của em như vậy đã là khó khăn và thiệt thòi lắm rồi nhưng số phận của em vẫn còn nghiệt ngã hơn nữa. Cũng như bao ngày, Tâm ra vuốt ve và cho trâu ăn, mọi lần trâu mẹ cọ cọ vào tay em như một sự đáp lại, nhưng hôm ấy là ngày trâu mẹ vừa đẻ, trâu giật mình, giận dữ húc em. Tâm bị tổn thương rất nặng vùng mặt, vết thương rách phức tạp ở phần môi, gãy bán phần xương hàm trên, khối xương gãy di lệch nhiều, vết thương gần như đã phá hủy toàn bộ gương mặt của em. Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, em đã được chuyển tới BVĐK tỉnh Yên Bái để mổ cấp cứu kịp thời. Sau 9 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi được ra viện. Một tháng tiếp theo, mặc dù sẹo mổ cũ liền thương tốt, nhưng vết thương vùng xương hàm trên trở nên nặng hơn. Bệnh nhi bị đau nhức nhiều, lợi ngách tiền đình hàm trên trái trắng, hở lộ vùng xương tổn thương thiếu cấp dưỡng, đang trong quá trình hoại tử dần. Cô bé 9 tuổi lại tiếp tục phải trải qua lần phẫu thuật thứ hai. Cuộc sống thật sự đã lấy đi của em quá nhiều thứ trong tuổi thơ đẹp đẽ nhất. Sau những ngày điều trị kéo dài cho Tâm, gia đình em rơi vào cảnh nợ nần, cần phải bán đi chính con trâu đã húc em để trang trải chi phí, cũng là bán đi cơ nghiệp sau này của gia đình. Không biết bao giờ nghèo khó mới buông tha gia đình em?

Ban Giám đốc, Tổ công tác xã hội, khoa Răng - hàm - mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái tặng quà ủng hộ cho cháu Tâm trong đợt điều trị lần 2

Trước những khó khăn chồng chất của bệnh nhân, Ban Giám đốc Bệnh viện đã kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình em, để em có cơ hội tiếp tục điều trị phục hồi khuôn mặt, để em có thể tìm lại được nụ cười như bao đứa trẻ khác. Món quà đặc biệt đã được Ban Giám Đốc cùng tổ công tác xã hội của Bệnh viện trao cho em là hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và chi phí ăn uống của em cùng người thân trong những ngày điều trị tại bệnh viện. Vượt qua bao khó khăn và đau đớn, nụ cười mới đã trở về với em, dù chưa hoàn thiện nhưng các y bác sĩ của bệnh viện tin tưởng rằng với trái tim bé bỏng và dũng cảm của mình cô bé 9 tuổi nhất định sẽ vượt qua. Kết quả đó không phải là phép nhiệm màu, cũng không là sự ngẫu nhiên. Đó là sự nỗ lực không ngừng, sự cống hiến âm thầm của nhân viên y tế, không chỉ là nâng cao chất lượng điều trị mà còn chú trọng vào việc quan tâm, động viên, thấu hiểu và giúp đỡ bệnh nhân”.

Học tập và làm theo lời Bác dạy

Sinh thời, Bác Hồ từng nói: “Trong bầu trời, không có gì quý bằng nhân dân”, nên theo Người: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Tổ chức Đảng ở BVĐK tỉnh Yên Bái đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên của đơn vị hiểu rằng, muốn nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện, muốn xây dựng bệnh viện trở thành một đơn vị vững mạnh thì phải bắt đầu từ sự thay đổi nhỏ nhất, giản dị nhất. Đây không chỉ là một cơ quan, mà đây là nơi chữa bệnh cứu người, là nơi lương y như từ mẫu. Việc chăm lo sức khỏe và đời sống tinh thần của người bệnh chính là việc quan trọng mang tính khoa học và nhân văn sâu sắc.

Không chỉ thế, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc, BVĐK tỉnh còn thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa khác trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng như: Tổ công tác xã hội của bệnh viện đã kết nối với các Quỹ từ thiện, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ người bệnh gặp khó khăn về điều kiện kinh tế, với tổng số tiền lên đến hơn 300 triệu đồng; phối hợp với Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám sàng lọc bệnh mạch vành cho hơn 100 người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện; tặng học bổng cho 10 học sinh nghèo vượt khó tại trường tiểu học Sơn Lương, Văn Chấn. Tặng 322 cặp sách cho học sinh tại trường tiểu học Sơn Lương, Văn Chấn. Đặc biệt là đã tổ chức thành công chương trình “Gala kết nối yêu thương năm thứ nhất” - đây là một hoạt động mang tính nhân văn và chia sẻ sâu sắc, tiếp thêm niềm vui, chia sẻ khó khăn với người bệnh, giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi sức khoẻ, vui về tinh thần để sớm về với gia đình. Chương trình đã vận động các doanh ngiệp, các tổ chức từ thiện được hơn 40 triệu đồng để hỗ trợ bệnh nhân nghèo, tặng 127 suất quà cho những người bệnh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng đội ngũ y, bác sĩ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.  Hội Thầy thuốc trẻ của Bệnh viện đã tổ chức khám nhân đạo và chăm sóc sức khoẻ cho hơn 4.000 lượt người. Phối hợp tổ chức phát cháo thiện nguyện cho 1.500 người bệnh điều trị tại viện. Đoàn thanh niên của bệnh viện đã tổ chức chương trình hiến máu Ngày Chủ Nhật Đỏ.

Đã 50 năm Bản Di Chúc thực hiện sứ mệnh lịch sử của nó, nhưng bao trùm lên toàn bộ nội dung Di chúc là hai chữ “Đảng” và “Dân”, đặc biệt là chữ “Dân” có một vị trí chủ đạo, nổi bật, có tần số lặp lại nhiều nhất, lớn nhất. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong thời kỳ mới, Đảng bộ BVĐK tỉnh Yên Bái đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện chế độ tự phê bình và  phê bình; thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong của người cán bộ đảng viên,… Qua đó, Đảng bộ BVĐK tỉnh Yên Bái đã thể hiện vai trò lãnh đạo duy nhất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lan tỏa nhân rộng những thành công của mô hình “Sạch sẽ khắp nơi - tâm trí sáng ngời - chuyên môn chính xác” và tiếp tục khẳng định thương hiệu BVĐK tỉnh Yên Bái.

722 lượt xem
Theo Trang TTĐT Sở Y tế

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h