Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Thầy trò vùng tâm lũ Trạm Tấu nỗ lực đến trường

06/11/2017 08:56:56 Xem cỡ chữ Google
Sau gần 1 tháng gồng mình khắc phục hậu quả do cơn lũ ống lịch sử để lại, hôm nay con đường về bản Hát, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu đã bớt đi những gập ghềnh bùn đất, bởi có sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng.

Cô và trò Trường TH&THCS bản Hát, xã Hát Lừu, đã vượt qua khó khăn sau cơn lũ lịch sử để tiếp tục nhiệm vụ dạy và học.

Vừa giúp dân khắc phục hậu quả cơn lũ vừa động viên gia đình có học trò thiệt mạng lại phải đảm bảo kế hoạch giảng dạy theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thầy và trò Trường TH&THCS Bản Hát, xã Hát Lừu đã phải nỗ lực hết sức mình.

Nằm đúng tâm lũ, trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên, 2 dãy nhà lớp học của nhà trường trong phút chốc đã không để lại bất cứ một dấu tích nào, tất cả đã trôi theo dòng lũ. Không chỉ thiệt hại về tài sản mà trong cơn lũ kinh hoàng ấy, hai học sinh của nhà trường đã mãi mãi không thể trở lại trường. Thầy cô mất trò, học sinh mất bạn… 

Trước những mất mát quá lớn, tập thể cán bộ, giáo viên luôn bên cạnh gia đình và các em học sinh cùng chia sẻ, giúp đỡ vượt lên nỗi đau cũng như khắc phục khó khăn để trở lại trường. Vượt lên những mất mát, đau thương, khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, giờ đây sân trường đã lại rộn ràng tiếng cười con trẻ. 

Cô giáo Nguyễn Thị Bắc - Hiệu trưởng Trường TH&THCS bản Hát, xã Hát Lừu chia sẻ: "Lũ ống đi qua, Trường chúng tôi bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất nhưng đau đớn hơn là đã mất hai học sinh. Đây thực sự là mất mát quá lớn đối với gia đình các em và cả nhà trường. Nhà trường đang nỗ lực hết mình và kêu gọi sự ủng hộ từ các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ để  hoạt động dạy và học sớm ổn định”.

Em Mè Văn Doanh - học sinh lớp 5 và chị gái Mè Thị Dương học sinh lớp 8 của Trường sau nỗi đau mất bố do lũ cuốn trôi đã đi học trở lại. Trong vòng tay của cô giáo và bạn bè, hai chị em đã phần nào vơi đi buồn tủi, mất mát. Em Doanh tâm sự: "Mặc dù gia đình rất khó khăn, em cũng rất buồn vì mất bố nhưng được sự giúp đỡ của mọi người em đã yên tâm đến lớp. Em sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành chỗ dựa cho mẹ và người thân”. 

Lớp 5 của cô giáo Đỗ Thị Dịu, Trường TH&THCS Bản Hát, xã Hát Lừu, hiện có 20 học sinh nhưng hầu hết gia đình các em đều bị thiệt hại sau trận lũ ống vừa qua. Nhà mất người, nhà mất tài sản, mất trắng ruộng vườn, song nhờ sự bao bọc, sẻ chia của toàn xã hội các em vẫn đủ cơm ăn, đủ áo ấm để đến lớp.

Cô giáo Đỗ Thị Dịu cho biết: "Hiểu được hoàn cảnh, nỗi đau của gia đình em Mè Văn Doanh tôi và học trò trong lớp thường xuyên an ủi, động viên để em tiếp tục đi học, đồng thời cũng tranh thủ thời gian rỗi để kèm cặp, bổ sung kiến thức để em theo kịp các bạn trong lớp. Hoàn cảnh gia đình em hiện giờ rất khó khăn, rất mong được sự ủng hộ giúp đỡ của toàn xã hội”.

Sau lũ, với tinh thần sẻ chia đồng cảm, toàn thể cán bộ giáo viên Trường TH&THCS bản Hát, xã Hát Lừu đã quyên góp ủng hộ mỗi gia đình có học sinh bị thiệt mạng 1.000.000 đồng và gia đình bị mất trắng hoa màu 500.000 đồng. Chia sẻ giúp đỡ 2 gia đình bị trôi mất nhà được ở tạm tại 2 phòng học của nhà trường. Nghĩa tình của các thầy cô giáo trong trường đã giúp phụ huynh, học sinh có thêm động lực vượt qua khó khăn đến lớp.

Ông Phạm Mạnh Tưởng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết: "Ngay sau trận lũ quét vừa qua huyện đã phối hợp với chính quyền cơ sở tích cực dọn vệ sinh trường, lớp học. Đặc biệt, làm tốt công tác vận động bảo đảm duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 100%. Với những trường bị thiệt hại do lũ gây ra, đã được tập trung khắc phục từng bước đi vào ổn định để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học theo kế hoạch”.

1145 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h